1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 Câu Chuyện Thiền (101 Zen Stories)

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi linhlong_vn, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    LÃNH CHÚA ĐẦN ĐỘN
    Hai ông thiền sư, Daigu và Gudo, được mời đi thăm một lãnh chúa. Vừa đến nơi, Gudo nói với lãnh chúa: "Ngài khôn ngoan từ bản tính và có một năng khiếu bẩm sinh để học Thiền."
    "Nói bậy bạ," Daigu lên tiếng. "Tại sao anh lại nịnh bợ con người đần độn này? Ông ta có thể là một lãnh chúa, nhưng ông ta đâu biết chút gì về Thiền."
    Bởi thế, thay vì xây cất một tự viện cho Gudo, ông lãnh chúa lại xây cất tự viện đó cho Daigu và theo học Thiền với ông này.
  2. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, có vị Tăng vừa đi vừa khóc đi thẳng vào pháp đường.
    Bách Trượng hỏi:- Làm gì?
    Tăng thưa:- Cha mẹ đồng thời chết, thỉnh Thầy chọn ngày.
    Sư bảo:- Ngày mai đồng thời chôn.
  3. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To spyxx7us:
    Tôi cũng nghĩ như voiconlontalonton.
    To voiconlontalonton:
    ( Choáng) Voicon nói gì tôi chẳng hiểu. Thế nào là diệt khổ trên quả và thế nào là diệt khổ trên nhân và tại sao giết anh ta lại là diệt khổ trên quả và không giết anh ta lại là con đường diệt khổ trên nguyên nhân?
    Có phải thế này không nhé. Tui thấy có nhiều táo chín trên cây nhà hàng xóm... tui vặt nó và đưa vào miệng ăn thì đấy là diệt khổ ( diệt táo) trên quả. Còn thấy nó mà không hái ăn thì đấy là diệt khổ trên nhân...... ( Không phải)...... Tui không hái ăn ngay mà đào gốc rễ bứng cả cây về nhà trồng ( để ăn tất cả) thì là diệt khổ ( diệt táo) trên nguyên nhân, gốc rễ.
    Vẫn chẳng hiểu
    Nghĩ làm gì cho mệt đầu, đi ngủ thôi
    Được arow sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 06/12/2006
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có một chúng sinh lại hỏi một người đã Giác Ngộ.
    CS: Ngài đã giác ngộ hay chưa?
    Giác Ngộ: Ta đã gánh nước!
    CS: Ngài đã gánh nước rồi chưa?
    Giác Ngộ: Ta đã giác ngộ!
    CS thấy làm lạ, tại sao ta hỏi ông ta có giác ngộ chưa, ông ta lại trả lời một đằng, hỏi ông ta có gánh nước chưa, ông ta lại trả lời một nẻo.
    Thấy vậy, CS lại hỏi tiếp, xem lần này ông ta trả lời thế nào
    CS: Ngài đã giác ngộ hay đã gánh nước?
    Giác Ngộ: Ta đã giác ngộ và đã gánh nước!
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng nghĩ như em là nghĩ thế nào? Lại còn, nói gì tôi chẳng hiểu. Thế gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo, vì em đâu có chẳng hiểu.
    Em với bác ăn táo, em ăn quả còn bác nhằn hạt là em diệt quả còn bác diệt nhân
    Giết anh ta thì mình sẽ không còn bứt rứt khi phải chứng kiến người đó (ví dụ người thân) đau đớn. Hành động đó làm mình thấy dễ chịu và chấm dứt đau khổ đã hiện thành. Nhưng đó không phải nguyên nhân tột cùng của việc bứt rứt. Mình giết được một người chứ giết mãi được sao? Giả sử mình vào bệnh viện ung thư hoặc ra chiến trường thấy người ta nằm lăn lộn kêu la thì mình phải giết sạch à?
    Việc thấy bứt rứt, khó chịu có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân được Thế Tôn chỉ dạy, và chỉ ra có con đường để dẫn đến chấm dứt đau khổ.
    Giữ giới là đầu, không sát sinh, không nói dối nhé
  6. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Diệt khổ trên nhân là không gây tạo những nghiệp ác thì trong tương lai không phải chịu quá báo khổ. Diệt khổ trên quả là trong quá khứ đã chót tạo nghiệp ác,nay quả báo khổ tới,muốn bớt khổ phải sám hối,tạo nhiều công đức để bù lại.
    Có câu " Bồ tát sợ nhân,chúng sinh sợ quả" . Con người ta ai cũng muốn được hưởng những quả báo tốt,giàu sang phú quý,thông minh xinh đẹp,ai cũng sợ những quả báo xấu nghèo khổ bệnh tật,xấu xí.v..v..Nay biết rằng nhân nào quả ấy,sớm chăm lo làm nhiều nghiệp thiện lo gì quả báo trong tương lai
    Chuyện một người ung thư giai đoạn cuối,mình nên khuyên họ lúc cuối đời cố làm được điều thiện gì thì làm,cũng tạo được chút phước.Lúc chết đi không có gì khác mang theo,chỉ có nghiệp đã tạo trong quá khứ.
  7. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tên trộm qui y dưới chân cầu
    Ngày xưa có một vị Lạt-ma sống bên dòng sông Dzachu tại miền Đông tây Tạng và suốt đời thực hành thiền định. Phật tử dâng cúng tặng phẩm mỗi ngày nhưng vị Lat-ma chỉ lấy thực phẩm, còn các thứ khác nằm ngổn ngang không ai để ý.
    Có một tên trộm thấy vậy liền nghĩ: ''Vị Lạt-ma này làm công việc của ta khoẻ thật!''. Y mò tới và nhặt vài tặng vật nghệ thuật mà các tín đồ đặt lên bàn thờ của vị Lat-ma. Lúc đó vị Lat-ma đang thiền định, mặt quay về hướng sông. Tuy thế Ngài vẫn có cảm giác về một năng lực đen tối sau lưng mình và một tâm hồn đang gây ác nghiệp.
    Ngài đứng dậy, chụp cổ tên trộm. Vị Lạt-ma nhìn sơ qua tên trộm biết ngay người này tuy đang bị những năng lực đen tối chi phối nhưng vẫn chưa bị cái ác chiếm đoạt hoàn toàn.
    Nhanh như chớp, vị Lạt-ma chụp một cuốn kinh, đập lên đầu tên trộm và đọc nhiều lần: "Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, con xin quy y Tam bảo?. Sau đó Ngài thả tên trộm ra đi, không nói lời gì cả.
    Sau đó tên trộm nằm nhoài dưới chân cầu, còn vị Lạt-ma thì tập trung tâm thức của Ngài lên hình ảnh, tâm tên trộm sẽ sáng lên một mức và bớt bị những ác nghiệp chi phối.
    Nửa đêm thì tên trộm tỉnh dậy từ cơn mê ngủ và thấy xung quanh ma quỉ đen tối đứng bao vây mình. Sợ hãi, tên trộm định la lên nhưng y chột nhớ những câu mà vị Lat-ma mới đọc cách đây có mấy tiếng. Y thầm đọc quy y Tam Bảo, quy y Pháp, Phật, Tăng. Ngay trong lúc đọc, y đã thấy các linh hồn ma quỉ tự ý rút lui, vì chúng không thấy tên trộm còn là bạn bè với chúng nữa.
    Trong những ngày và tuần lễ sau đó, lúc nào tên trộm cũng đọc quy y và tới một lúc nọ, y thu hết can đảm tìm gặp lại vị Lạt-ma và xin Ngài cho y làm đệ tử.
    Như tất cả mọi người đều biết, quy y Tam bảo là bước đầu của cuộc hành trình trên con đường đạo, trên đó các cánh cửa của tri kiến thánh đạo sẽ mở được ra. Ai kiên trì luyện quy y một cách thành tâm, người đó sẽ thoát khỏi sự chi phối của những năng lực xấu ác và được thanh lọc. Đó là trường hợp của tên trộm quy y dưới chân cầu và sau bản thân vị đó cũng có nhiều học trò. Nhờ niệm quy y mà các đệ tử đó đều được giải thoát khỏi ảo giác của mình.
  8. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như bác là- nghĩ như những gì bác viết. Đây là em nói với spyxx7us. Còn với bác thì em bảo chẳng hiểu là nói với bác, đâu phải là nói với spyxx7us.
    Giống như là có người hỏi em cách giải một bài toán, bác giải theo cách nào đó và em cũng thấy cách giải đó ok thì em bảo với người đó ?o tôi cũng nghĩ cách giải là như thế?. Còn với bác thì em thấy có một vài điều chưa rõ ràng trong cách giải đấy thì em sẽ hỏi bác về những điều mà em chưa hiểu ấy.
    Thế có là nghĩ một đằng nói một nẻo không nhỉ?
    Còn thế nào là diệt khổ trên quả và diệt khổ trên nhân bác vẫn chưa nói cho em nghe đấy- bác mới nói ăn quả táo hay nhằn hạt táo thôi à.
    Được arow sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 08/12/2006
  9. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hô hô. May mắn cho nhà cháu quá nhà các bác ơi. May mắn quá trời ơi may mắn quá.
    May mà cuộc đời này nhà cháu chưa gặp vị nào GIÁC NGỘ như vị này. Chớ nếu gặp mà thấy các vị giác ngộ ăn nói như vậy có lẽ nhà cháu đành phải ngầm ngùi: THÔI CON HỔNG GIÁC NGỘ NỮA ĐÂU. GIÁC NGỘ CHÁN LẮM.
    May quá, qúa may. Hôm nay phải vào quán trà để uống trà mừng mới được.
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chán!!!??

Chia sẻ trang này