1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 chú cún xinh xắn đáng yêu..............

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sansan, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trvhoc_0306

    trvhoc_0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào câu lạc bộ cún 1982.
    Tôi cũng là mộ con cún nè.Tôi cũng muoón tham gia cau lac bộ này nhưng tôi là một thành viên mới nên tôi không biết thể lệ của câu lạc bộ là như thế nào nữa.Có ai có thể nói cho tôi biết dưc không vậy?Tôi xin cám ơn nhiều nhiều luôn à.
    Thôi chào các thành viên trong câu lạc bộ cún 1982.Chúc mọi người vui vẻ và mạnh khoẻ.
    [side=4]
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bác chỉ cần vào cái topic đầu tiên rùi cất vài tiếng ẳng ẳng trong đấy thì tự khắc sẽ được kết nạp vào hụi cún thôi. Cái topic ngay đầu tiên ấy.
    Tiện cũng xin mừng bác gia nhập hội cún 82 nhỉ.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  3. manhtuan2410

    manhtuan2410 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mọi người cún đốm thì còn có nghĩa là cún gì ...???, hehê... Ai trả lời được nào???
  4. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể bà con, em văn ko hay chữ ko đẹp nhưng cũng mạo muội góp vài dòng để thêm rôm rả. Em xin được dùng toàn bộ vốn văn chương chữ nghĩa của em để dựng lại bức chân dung bác VTB, con người nổi tiếng nhất box ta. Hi hi, mong bác không giận em, cho em gửi lời xin lỗi trước. Em tự cho mình cái quyền tả bác này bởi vì em đã quan sát động thái của bác này trong một khoảng thời gian khá lâu, nhất là hôm nọ họp box mình, em còn được hân hạnh ngồi cạnh và đi về cùng bác ý, cho nên em nghĩ em là người thích hợp để tả chân dung bác ý (sát hiện tại nhất).
    Mở màn là phần ngoại hình: có một số điểm đáng chú ý sau:
    Về mặt thân hình: như ta đã biết, bác Vi được mệnh danh là Vịt béo, ko ai có thể phủ nhận là bác ấy béo nhất hụi cún ta. Trọng lượng cả bì vào khoảng....7chục kí lô. Thân hình do vậy mà khá là phốp pháp, trông cái biết liền. Tuy vậy, việc thừa hàng kilô mỡ ko làm giảm phong độ của bác này. Đơn cử là bác Vi luôn là một gương mặt sáng giá, một chân ko thể thiếu của đội bóng hụi cún. Bác ấy tuy nặng nề nhưng tốc độ ko hề thua kém bất kể một anh chàng thon thả nào==> Đây là một sự nỗ lực vô cùng đáng ghi nhận ==> đề nghị bà con hoan hô nào bộp..bộp...bộp....
    Về khuôn mặt: những kí lô lipít thừa đã vô tình tạo cho khuôn mặt bác Vi những nét nền nã, đôn hậu, hiểu biết của những người đàn ông từng trải, khá hiểu sự đời. Đây là một điều rất có giá trị trong mắt chị em. May mắn thay, Chúa trời lòng lành đã ko đến nỗi bạc đãi bác Vi dù rằng khi nhìn nghiêng vẻ mặt bác Vi vẫn toát lên vài nét cao cáo của dân Genetic.....Bỏ qua.
    Về mái tóc: bác Vi có tiết lộ rằng bác mơ ước có một mái tóc nghệ sĩ như Bùi Xuân Phái, để có thể thả mình vào thế giới đầy huyền ảo của giới nghệ sĩ. Một ước mơ thật giản dị và đáng trân trọng. Tuy nhiên, khí hậu nóng nực mùa hè đã ngăn cản bước chân của bác Vi đến với nghệ thuật. Mái tóc dài mùa hè vừa nóng vừa hôi, do vậy mà bác Vi đành ngậm ngùi để cái đầu đinh như bà con thấy hiện nay. Sự trẻ trung trông thấy khi cắt ngắn tóc đã an ủi bác Vi rất nhiều dù rằng bác vẫn còn khá hậm hực vì ko thể nào thực hiện được ước mơ của mình.
    Về đôi mắt: phải thành thật thú nhận rằng cửa sổ tâm hồn của bác Vi không được quyến rũ lắm, thậm chí nó còn hơi bị "khiêm tốn" so với tổng diện tích khuôn mặt của bác Vi. Nhưng đó là do số trời đã định, ko thể trách bác ấy được. Bác Vi đã cố gắng xóa đi mặc cảm này bằng cách luôn cố gắng mở to mắt nhưng lại nhận một kết cục thê thảm là cận lòi như hiện nay....hè hè
    Về hàm răng: ko có gì để nói, ko phải vì hàm răng của bác Vi hoàn hảo mà là vì.....nụ cười của bác Vi ko cho phép người đối diện chiêm ngưỡng cái công cụ nghiền thức ăn của bác ý. Em ngồi cách có 50 cm mà cũng đành chào thua...hic. Tuy vậy, bác Vi có một nụ cười khá là hồn nhiên và đôi lúc cũng quyến rũ (do có tiền sử tập ở nhà từ bé để đi dụ dỗ con gái nhà lành.....)
    ..........
    Hết phần I
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, đọc kỹ thì thấy toàn khen mình đấy chứ... Được đấy em ơi... thế bao giờ em tả đến vẻ đẹp trời phú cùng sức quyến rũ chết người của anh thế...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
    Được sửa chữa bởi - Vi Tieu Bao vào 31/05/2002 00:28
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    híc !! em sún nòi thế ý là sao chứ nhỉ chẹp chẹp !! động chạm nhau quá đấy nhé ! huk !! anh chị em nào GENETIC thì lên tiếng nào !! tất cả chỉ tại thằng con vịt béo mà sự thể ra thế này đây !! anh em khai trừ con vịt béo này ra khỏi genetic đi !! híc !! giết chết ăn thị đi !! miam miam !! thịt vịt điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    there's only you in my heart
  7. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    He he thích ăn thịt vịt thì cũng chừa con vịt này ra nhé. A men
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - snowbabe vào 31/05/2002 11:49
  8. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chờ em tí nhá...............
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  9. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhận dạng chiquichita :
    Xin lỗi mày trước vì tao trót không cầm lòng được viết cái bài này :
    Mặt : vuông chữ điền, được cái hoa hậu châu Phi cũng phải khen : ối giời sao mà da trắng thế??? .
    Mắt : cận lòi cận tĩ, nhìn 1 cái ô tô lại thành 2 cái xe máy thì vừa
    Trán : dô kinh người, bướng phải biết.
    Miệng : môi xinh ở đậu người xinh, khổ nỗi người chả xinh nên môi cũng ko xinh nốt .
    Em viết xong cái bài này đoán chắc số phận đã được định đoạt, các bác chuẩn bị lo cho em là vừa .
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy cái nè buồn cười thật đó,ko hiểu G 82 bất mãn gì với các B ko mà toàn thấy chê xấu thế nhờ,
    mấy người kia minh ko biết nhưng nhin VTB thấy phúc hậu thế còn gì,chê bai lung tung
    rồi xem sau này mấy G co kiếm được người bằng VTB ko hay lai ngồi ma khóc.mắt chớp chớp mồm ngáp ngáp
    ======
    Nào anh em ơi, hãy nhận xét về các chú cún xinh xắn đáng yêu của chúng ta trong cái chuồng ăng ẳng một lô cún này nào.......Nói cho vui thôi nhá, cấm được bêu xấu nhau đâu đấy...nói tốt để mai này các bác ý còn có đường lấy vợ nữa chứ nhẻ??
    bao la ko beu xau nhau the ma................==================

    ........................
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này