1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

101 kiểu giữ chồng không giống ai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    101 kiểu giữ chồng không giống ai

    chuyện có thật 1000% ở công ty em nhá, một bác đã u40 rùi, mà là u40 đít chơi vơi cơ có 2 đứa con gái đứa lớm đang học đạihọc, còn đúa em thì cũng học cấp 3 rùi, nghĩa là tạm coi như đã trưởng thành, ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng mừ lão chồng thì lại mắc bệnh lạc hậu, thèm con trai, thế là về quê vớ được một em hơi quá lứa là làm luôn một đứa, lại còn làm cơm đã họ hàng nhà bồ nữa mới hay làng xóm người ta nói đến tai chi cả, không biết chị có tin hay không nhưng ra sức bảo vệ chồng làm những người vì thương chị mà thành ra kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nên không ai giám cam thiệp gì nữa. Vậy là một thời gian sau chị thông báo có bầu, và vượt qua mọi rào cản chị cố sinh cho lão chồng vô tích sự một đứa con trai để lão trở về nhà, nhưng số chị đen dủi, chị thì sinh con gái mà bồ của lão thì sinh con trai, thế là lão theo luôn bồ bỏ chị bơ vơ với đứa con còn đỏ hỏn.

    thật trên đời hiếm thấy có người mù quáng như chị. Người ngoài không ngớt lời trách móc chị, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ vì chị cố gắng giữ chồng cho mình và cho các con, nhưng thử hỏi, như thế liệu có xứng đáng không
  2. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chồng kiểu này thì cho đi luôn, giữ làm gì cho nhọc xác. Mấy mẹ con vui vầy với nhau, chả phải lo cho cái lão bạc bẽo đó, có thời gian, đi làm đẹp, mua sắm cho bản thân và cho con, tận hưởng cuộc đời có sướng hơn không.
    Về cái lão chồng khốn nạn kia, bây giờ trên đời này vẫn có những thằng thèm "thằng cu chống gậy" cho gia đình đến thế cơ à. Đẻ con ra, cái chính là phải nuôi dạy con cái sao cho mạnh khoẻ, ngoan ngoãn và học giỏi, chứ cốt để cho có "thằng chống gậy" mà ruồng rẫy vợ con, đi đêm về hôm với con khác, thì cũng chả đáng mặt làm trai, hèn bỏ mẹ đi được.

Chia sẻ trang này