1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

11:59'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đồng hồ 11h 59'' rồi, tự nhiên thấy buồn quá. Định đi ngủ nhưng nghĩ nằm cũng lại trằn trọc thôi, sao cứ thấy trống trải thế này, có gì đó hụt hẫng, muốn tìm ai đó để tâm sự nhưng giờ này còn ai thức nữa...

    Ngồi trước màn hình vi tính suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc cứ lan man, không hiểu là đang muốn gì, gõ bậy vào đây mấy dòng cho nhẹ đầu để còn ngủ. Mà mình đang suy nghĩ cái gì nhỉ!? về các mối quan hệ, công việc, cuốc sống...cảm thấy hầu như mọi cái đều ổn mà, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác không được vui thê này, chẳng biết nguyên nhân từ đâu, nó không rõ ràng lắm nhưng cứ lẩn quẩn trong đầu mình hoài. Có lẽ mấy bữa nay liên lạc với người ấy nhiều, nên thấy thái độ của người ấy với mình cứ nhàn nhạt thế nào ấy, chắc đó chỉ là cảm giác, hay tại mình nhạy cảm quá chăng. Mà sao cả tuần nay không gặp mình cũng chẳng thấy nhớ, cái điện thoại mình cũng cố tình không nạp tiền để khỏi phải nhắn tin cho người ấy, mình đang thay đổi chăng? Trước đây ngày nào cũng nhắn vài ba tin hỏi thăm người ấy, giờ thì chỉ có người ấy gọi và nhắn tin thôi. Tại sao mình lại thế cơ chứ. Nhiều khi mình thấy có lỗi vì sự vô tâm đó, nhưng điều đó thuộc về cảm xúc nên mình không thể ép nó phải làm điều nó không muốn. Mình thương người ấy chứ không yêu người ấy, mình không cảm nhận được cái cảm giác tình yêu trọn vẹn từ người ấy, có lẽ do chênh lệch về tuổi tác chăng? mình đã thử yêu người ấy thật nhiều nhưng không được, mình không muốn lừa dối cảm xúc, nhưng mình lại không đủ can đảm nói với người ấy những suy nghĩ của mình, mình sợ điều này làm tổn thương người ấy. Mình cứ tiếp tục nhưng dường như cảm xúc trong mình ngày càng bị vơi đi, mình không còn hứng thú khi nhận điện thoại của người ấy, không buồn trả lời tin nhắn, ngay cả thứ 7, Chủ Nhật cũng tìm lý do để không đi chơi cùng người ấy. Tất cả những điều đó không xuất phát từ một lý do cụ thể nào, chỉ là nó tự nhiên đến và mình hành động theo cảm xúc bản thân, mình đã nghĩ đến việc tạm dừng liên lạc với người ấy một thời gian, nhưng điều đó dường như khó chấp nhận đối với người ấy. Mình đang trong một tâm trạng khó xử và không biết có ai từng trong tâm trạng này không, và họ sẽ tiếp tục chịu đựng hay kết thúc nó?

    Viết ra được những điều này mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Sự thật vẫn luôn là cái khiến người ta đau lòng nhất, nhưng không biết đến lúc nào mình sẽ phải nói điều này cho người ấy biết?

    12h30''...1 tin nhắn đến... giờ này mà người ấy còn gửi tin. Cả ngày hôm nay mình đã không thèm gửi 1 cái tin, vô tâm đến tàn nhẫn! Đọc tin mà thấy tội lỗi vì những suy nghĩ lan man vừa rồi, nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là sự quan tâm hỏi han xem đã ngủ chưa, điện thoại làm gì còn tiền mà trả lời, định thôi, nhưng nghĩ sao lại mò vào trang Mobifone gửi lại vài dòng. Người ấy cứ như thế này làm sao mình nỡ làm tổn thương được. Chán tôi quá đi mất!!! Thôi đi ngủ vậy!
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    12h50''
    Chui vào giường 1lần 2 lần, đến lần thứ 3 vẫn kô ngủ được, lại ôm lấy cái máy ......... chán ........... muốn đọc cái gì đó đến mỏi mắt để còn đi ngủ ........... Vần chưa buồn ngủ ...........
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết yêu rồi, cho thèng đó ra rìa đi em, để lâu chỉ phí thời giờ cho cả hai
  4. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác là mối quan hệ của bác với ng ấy của bác là gì ạ?
    Tình yêu hay là 1 thứ tình nào đó giống tình yêu?
    có lẽ bác hỏi trái tim bác thôi, đừng nên làm khổ mình và ng ta , hãy quyết định càng sớm càng tốt, cơ hội ko có nhiều , fải tận dụng và tranh thủ và giải quyết
    em có vài lời với bác ạ , chúc bác sớm tìm đường giải thoát , chứ cứ rối như thế này , thiệt là mệt lắm bác à
  5. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đôi khi như là một thói quen, 1 thói quen dẫu nhàm chán, nhưng đã là 1 thói quen thì rất khó bỏ, phải thế không nhỉ? Tôi cũng giống bạn Hashalys, cái gì thuộc về cảm xúc thì không thể bắt ép nó phải thế này, phải thế khác được. Nhưng bạn ơi, tinh yêu không có chỗ cho lòng thương hại đâu, bạn đang trong cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội" mà bản thân bạn cũng không muốn dứt bỏ thói quen của mình đúng không? Tôi cũng đến với 1 người chỉ vì sợ phải cô đơn, sợ phải ngày ngày đi về 1 mình, tôi không yêu ngưòi ta nhưng cứ để mặc cho cảm xúc điều khiển mình. Tôi đến với ng ta chỉ để quên đi 1 người của quá khứ, tôi thương người ta vì người ta không biết mình là 1 công cụ, ... Cho đến 1 ngày tôi cảm thấy mình phải dứt khoát , cũng là vì cảm xúc... khi không yêu 1 ngưòi, khi mọi chuyện đều trở nên gưọng gạo và nhàm chán, Tôi đã quyết định đúng đắn, và tôi thấy thoải mái hơn, nhưng tôi lại phải đối mặt với sự cô đơn, buồn tẻ quanh mình, công việc và những mối quan hệ như bạn nói mọi thứ đều ổn, nhưng con người chứ có phải sỏi đá đâu mà không cần được yêu thuơng?
    Tôi chúc bạn có 1 quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.
    Vì tình yêu không thể có chỗ cho lòng thương hại bạn ạ.
  6. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko chỉ 11:59 mà thường là 00:59 có khi là 1:59 cho dù đến sáng vẫn đi làm 7h30. Không phải quá nghiện net, mà đọc báo nghe đài nhiều thôi.
    Nhưng mà giữa nam và nữ khác nhau quá nhỉ !
    Bây giờ mới chỉ là 23h thôi !
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    11:59'' lại tin nhắn, nó ngắn nhưng lại khiến mình suy nghĩ nhiều...Hơn 1 năm rồi, đã nói rõ hết rồi tại sao vẫn cứ muốn níu kéo, ko thể là ko thể mà, tất cả đã lắng xuống rồi, sao cứ lâu lâu lại khuấy nó lên. Hãy biết học cách quên mà mở lòng với người khác, sao cứ đeo đuổi mãi ký ức như thế. Sự im lặng trong 1 năm qua của mình ko đủ để him hiểu rằng mọi việc đã chấm hết rồi sao, tại sao him cố chấp thế, him đang hi vọng cái gì, chờ đợi cái gì? Ko thể là ko thể được. Cứ mỗi lần thế này là cảm thấy mệt mỏi vì cái sự dai dẳng của him. Bi lụy quá! việc gì phải như vậy, 2 thế giới khác nhau, quan điểm khác nhau thì khó có thể hòa nhập lắm, rồi cũng sẽ tan vỡ thôi. Đừng yếu lòng như thế, hãy gạt bỏ ký ức sang 1 bên mà sống cho tốt quãng đời còn lại. Xin lỗi 1 lần nữa vì sự tàn nhẫn này, nó là cách duy nhất để ngăn mọi hệ lụy về sau. Xin làm ơn đừng gửi thêm 1 cái tin nào vào lúc nửa đêm thế này, sẽ chẳng ích gì đâu.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đôi khi để quên được một người có lẽ thời gian phải tính bằng phần còn lại của cả cuộc đời.
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    12h36. Đã sang ngày mới, tuần mới. Hy vọng an lành.
  10. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn viết dài quá...đang không bùn ngủ...đọc bài của bạn một lúc thấy hoa mắt...bùn ngủ rồi...cảm ơn bạn nhá vì làm tớ bùn ngủ...G9!!!!!

Chia sẻ trang này