1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

๑۩۞۩๑♥ CLB BADMINTON ONLY PASSION *** B_O_P Công Đoàn - 167 Tây Sơn ***๑۩۞۩๑♥ từ 19h T3 T5 CN trên s

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi bopclub, 27/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanh6689

    tanh6689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh Huấn ơi mai em đến đánh ké sân anh tý nhé.Lâu lắm rồi ko đi đánh cầu.HiHi.Em cũng chưa đánh ở công đoàn bao giờ nên đi 1 lần cho bít.
  2. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    oke mai 7h30PM lên sân em nhé .
  3. tanh6689

    tanh6689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng.Đúng là chủ tịch có khác, en vừa post bài đã đc trả lời luôn rồi.Em thấy trên clup nói là anh vào SG giao lưu àh.Ở trong đấy có vui ko anh.Chắc là mọi người đánh cầu hay lắm nhỉ.Giá như mình cũng đc vào.HiHi.Anh có hay gặp thằng linh học ngân hàng ko.Lâu lắm em ko đi đánh cầu nên cũng chả bít thế nào.Em là tuấn anh.Trước đến sân anh mấy lần.
  4. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn gặp mà em . Hôm trước vừa đi giao lưu bên VNB với Linh xong . Sân L có mấy em nữ đánh hay lắm em ạ . Sáng CN từ 9h đến 11h hôm nào anh em qua nó đi .
  5. tanh6689

    tanh6689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng.Hnào anh em mình qua đó giao lưu với nó.
  6. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cả nhà vỗ tay hoan hô anh Tùng với bài thơ tự chế hay sưu tầm ở đâu đó nào...hay lắm mặc dù thế nhưng nghe cũng có vẻ vần ra phết nhể, làm sao mà chán vậy hả anh, ai làm cho a ra nông nỗi này...nói cho e và mọi người biết đi...hehe bít đâu có thể júp đc thì sao
    Hôm qua sân vắng như chùa bà đanh đánh suốt từ đầu đến cuối cũng thấy oải nhưng mình thấy mình còn khoẻ chán chứ nhìn mặt ông bầu thấy đã chán, đánh mệt đến nỗi mặt trắng bệch...
  7. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    ờ mới đi về bị cô vần ko trắng mới lạ .
    may gỡ gạt đóng dấu dc vài quả vào ....ông . ko thì hum qua anh cũng ko ngủ ngon đến thế .
    Hôm qua nhà đón nhiều khách ghê . Anh Ben từ SG ra giao lưu và bạn Tuấn anh bên ĐS 3 toàn hảo thủ cả .
  8. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    ku Hưng đièu hành sân oke tiếp tục phát huy em nhé .
    em D có kiểu tóc mới đẹp ghê .
    Mấy hum ko gặp 2 cô giáo sân mình ko bít dạo này hình hài ra sao
    Ku nam coi đã thi dc mấy môn roài ko biết .
  9. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ai có thời gian thì nghe thử Giọt sương vô hình của Kim Tiểu Phương nhé, nghe có vẻ lạ lạ nhưng cũng khá ok đấy, đang nằm trong top nhạc Việt online mà, lời ầi nó cũng khá dài
    Nắng ơi sao không lên, mở mắt em xóa bao ưu phiền
    Từng cơn mưa rơi trong sầu nhớ
    Nhớ anh thao thức trong từng tiếng mưa bâng khuâng
    Gió ơi sao không đưa, làn tóc em cuốn theo ai đi
    Giọt sương tan trên những cành lá
    Nhớ anh sương rơi trên từng lối đi cô đơn
    Mưa rơi mãi, cuốn trôi đi bao tháng năm êm đềm sánh đôi
    Giọt sương rơi, xóa tan đi bao kỉ niệm dấu yêu khi xưa
    Người ra đi cho mưa buồn nhớ
    Nhớ anh mưa ôm trong mình trái tim mơ mộng
    Hạt mưa kia mỏng manh, vì mưa đang chờ anh
    Vì sao anh không về bên em
    Người ra đi cho sương lạnh giá
    Giá băng sương tan đi hạt tuyết rơi vô hình
    Hạt sương kia nhỏ nhoi vì sương yêu bờ môi
    Vì sao đôi ta phải xa nhau
    Người ra đi cho mưa buồn nhớ
    Nhớ anh mưa ôm trong mình trái tim mơ mộng
    Hạt mưa kia mỏng manh, vì mưa đang chờ anh
    Giọt Sương Vô Hình lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Miscellaneous/51596-Giot-Suong-Vo-Hinh~Kim-Tieu-Phuong.html
    Vì sao anh không về bên em
    Người ra đi cho sương lạnh giá
    Giá băng sương tan đi hạt tuyết rơi vô hình
    Hạt sương kia nhỏ nhoi vì sương yêu bờ môi
    Vì sao đôi ta phải xa nhau
    Sóng hát bài hát ru tình thiết tha
    Để mưa rớt trong nhạt nhòa
    Để sương tan trên nhánh hoa cô đơn
    Thuyền anh đi cho em thầm nhớ
    Nhớ anh em mong trong làn sóng bước anh về
    Tình yêu sẽ bền lâu vì ta sẽ gần nhau
    Vì em tin anh sẽ về bên em
    Người ra đi cho mưa buồn nhớ
    Nhớ anh mưa ôm trong mình trái tim mơ mộng
    Hạt mưa kia mỏng manh, vì mưa đang chờ anh
    Vì sao anh không về bên em
    Người ra đi cho sương lạnh giá
    Giá băng sương tan đi hạt tuyết rơi vô hình
    Hạt sương kia nhỏ nhoi vì sương yêu bờ môi
    Vì sao đôi ta phải xa nhau
    Tình yêu sẽ bền lâu vì ta sẽ có nhau
    Vì em tin anh sẽ về bên em
  10. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến nô en đón chào một năm mới đầy niềm vui, e thấy vui và muốn chúc các anh chị trong box cũng như ngoài box một ngày nô an thật vui bên cạnh người mà mình yêu thương nhé, nhận dc nhiều quà thì càng tốt, e có bài hát có không khi nô en rất là vui và hay lắm của đôi Khánh Phương và Quỳnh Nga, lời của nó thế này đây ạ, có link ở dưới ý ...
    "Cố gắng nắm lấy đôi tay này
    Nhưng nay phải buông xuống
    Trong lòng nghe giá buốt.
    Giấc mơ qua theo muôn người đi rất xa,
    Đôi bàn tay anh vẫn nắm
    Không cho trôi đi những yêu thương.
    Nắng thức cuối phố hương con đường,
    Như đôi ta cùng chung bước,
    Bên cạnh anh có nhớ.
    Vẫn đôi tay, từng ôm em mà đến nay
    Tình anh đây vẫn mãi mãi, vẫn mãi nơi đây ngóng trông em.
    Lá rơi giữa thềm xưa, còn nhớ hơi ấm ngày mưa
    Gió Đông Ấm Áp lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/60896-Gio-Dong-Am-Ap~Khanh-Phuong-Quynh-Nga.html
    Như trong lòng yêu thương từng ngày bên anh
    Dìu em những kỷ niệm.
    Gió như đã buồn thêm
    Nhẹ khóc bên mây từng đêm
    Gió mây buồn nhưng đâu thể buồn hơn anh,
    Lệ rơi xuống thật nhanh.
    ĐK:
    Từ ngày em xa đôi vòng tay anh luôn vẫn chờ em về đây.
    Hạ về thu đi rồi đông trôi qua nhưng em vẫn rời xa.
    Bờ vai ấm áp trong mùa đông bên em vẫn chờ anh vẫn mơ,
    Để một ngày đôi ta sẽ mãi bên cạnh nhau!.... "

Chia sẻ trang này