1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

11 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2003-Điểm kết bi thảm cho liên quân BK01-02

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi just_click_and_see, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just_click_and_see

    just_click_and_see Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    11 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2003-Điểm kết bi thảm cho liên quân BK01-02

    Xin chào RUT cùng các đồng đội tương lai thân mến
    Thực sự là mình đã không hề vắng mặt trong trận đấu vừa qua của đội bóng chúng ta. Nhưng mình đã quyết định chưa tham gia thi đấu bởi mình muốn xem các đồng đội tương lai sẽ chơi bóng như thế nào, để xem liệu mình có thể tìm nổi 1 vị trí trong đội hình của chúng ta hay không. Và thực sự sau trận đấu mình bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính mình vì đội bóng của chúng ta đang có trong tay những tuyển thủ khá tốt. Chúng ta đã đè bẹp liên quân BK01-02 tới 4 bàn không gỡ. Nhưng thực sự mà nói thì nguyên nhân chính của chiến thắng này không phải là vì chúng ta đã chơi quá hay mà chính là vì đối thủ của chúng ta đã chơi quá kém.
    Hãy xem các chàng trai tới từ BK thi đấu...
    Cái cách mà họ chơi bóng và cống hiến...
    Đầy lửa nhiệt tình...
    Đầy ắp những quyết tâm...
    Nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ...
    Vậy nên họ đã thất bại...
    Đúng như RUT đã nói: hàng hậu vệ của họ chơi bóng như những kẻ võ biền, chỉ biết dùng sức mạnh mà không hề biết cách dùng tới cái đầu của mình. Ngoại trừ chú hậu vệ cánh trái cao to nhưng ngờ nghệch thì các chú khác đều thấp hơn Inzaghihuy của chúng ta khá nhiều. Ấy vậy mà các bố đâu có biết thân biết phận của mình đâu. Đáng ra phải cố gắng tì lưng vào ngực Inzaghihuy cho cậu ta bị ngã người ra sau và không thể thực hiện được những pha dứt điểm bằng đầu với lực lớn thì các cha lại cứ thi nhau ton tót nhảy lên nhắm mắt nhắm mũi cố rướn cả thân mình hòng đầu phá được những đường căng bóng mà than ôi cái đầu khốn khổ của họ thì không tài nào với tới được; trong khi đó nó lại rất vừa tầm cho Inzaghihuy bay lên đánh đầu. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, sau 1 vài cơ hội bị bỏ lỡ, trong 1 tình huống đá phạt góc, giữa sự kèm cặp "chu đáo" của 2 hậu vệ liên quân, Inzaghihuy vẫn thực hiện thành công pha dứt điểm bằng đầu chuẩn xác!
    1-0 cho hội 84
    Không chiến đã kém, địa chiến cũng chẳng khá hơn chút gì. Không hiểu mang trong mình tư tưởng chiến thuật của trường phái nào mà hễ cứ đội mình có bóng là Alêhấp... Thây kệ tui là tiền đạo hay tui là hậu vệ, các bố bên liên quân BK01-02 cứ hò dzô ta nào xông lên hết, bỏ mặc tiền đạo của chúng ta bơ vơ trông đến tội. Kết quả là trong 1 đợt phản công, sau 3 đường chuyền chỉ còn lại 2 tiền đạo của chúng ta đánh 1 thủ môn liên quân...
    2-0 cho hội 84
    Bàn thua thứ 2 đã thực sự như 1 gáo nước lạnh dội vào bao nhiêu quyết tâm của các tuyển thủ liên quân BK01-02. Họ đã gục ngã. Họ đã chơi 1 thứ bóng đá cực kì hoang dã và vô kỉ luật. Họ đã chơi mà không hề có 1 chiến thuật nào cả và chỉ biết ngửa cổ chờ chết. Thương thay cho các cấu thủ liên quân...
    Bất chợt... 3-0 cho hội 84
    Cái gì đã xảy ra thế kia? Thủ môn liên quân đang chán nản cố rút cả tay lẫn chân ra khỏi tấm lưới bùng nhùng rách nát. Bóng đã rơi xuống trước mặt anh ta. Anh bình tĩnh đưa 2 tay lên chụp bóng nhưng trái bóng đã không chịu nằm yên mà lại xoáy trên 2 tay anh. Cái giá phải trả cho 1 đôi găng màu xanh nhạt mà nhìn qua có thể biết ngay là không thể nào rẻ hơn được nữa: 35000VNĐ không hơn không kém. Thực là tiền nào của nấy đôi găng oan nghiệt đã cho ông chủ nghèo khó của nó biết rõ thời hạn sử dụng của mình: đã đến lúc tôi phải về hưu, cảm phiền ngài tìm đôi găng khác hehe
    Bàn thắng thứ tư của trận đấu được thực hiện nhờ lối chơi "tấn công tổng lực" của đội liên quân BK01-02. Lại 1 mình Inzaghihuy có bóng trước khung thành liên quân... Thủ môn liên quân không còn cách nào khác là cố gắng bắt bài. Anh lao người ở tầm trung nhằm hy vọng cản phá được cả cú sút sệt lẫn bổng của tiền đạo đối phương. Anh đã bay đúng hướng nhưng trái bóng đã bay căng và quá sệt!
    4-0 cho hội 84
    Tiếng còi khô khan vang lên, trận đấu đã kết thúc bi thảm cho các chàng trai tới từ BK...
    Chúng ta đã chiến thắng. Nhưng thất bại của liên quân BK01-02 cũng là 1 bài học để bổ sung thêm kinh nghiệm cho chúng ta. Nhất là với anh chàng thủ môn mập mạp, với 2 cái đầu gối không được che chắn sẽ có lúc anh sẽ phải trả giá bằng 1 vài vết sẹo ở đó (tất nhiên là tôi mong điều đó sẽ không nên xảy ra nhưng biết đâu đấy?).
    Hè xin chào 18-5 này tôi chắc chắn sẽ có mặt để van xin anh em cho tui cái chân trong đội. Chí ít cũng phải là dự bị nhặt bóng đó he!!! OK?
    Goodluck
  2. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    we.o cằm bạn Clicknc tham gia 84 Team . Vẫn biết các bạn rất hữu nghị , nhưng vẫn không ngờ các bạn lại thi đấu hữu nghị đến thế với các anh em 84 .
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...

Chia sẻ trang này