1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

11 lần trao thân vội vã của cô gái trẻ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi angeloflife, 02/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    11 lần trao thân vội vã của cô gái trẻ

    Tôi là một cô gái không xinh đẹp nhưng khá cuốn hút và có duyên. Tôi năm nay 24 tuổi, là con gái của một gia đình cơ bản (theo mọi người nói là gia giáo). Tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện nay đang đi làm. Mối tình đầu của tôi là một bạn học cùng đại học. Tôi vốn ý thức được những cám dỗ của việc sinh viên học xa nhà nên mặc dù người ấy rất hay đòi hỏi nhưng tôi đều bảo chờ đợi đến khi cưới nhau. Trong tôi lúc nào cũng mơ ước về 1 tình yêu trong sáng, chỉ có những yêu thương và chia sẻ mà không có ********. Nhưng rồi ham muốn của người đó quá mạnh mẽ, mà tôi thì quá yêu người ta, nên đã không giữ được mình sau 1 năm yêu nhau. Các bạn có thể hiểu rằng, mỗi ngày trôi qua với tôi là một cuộc vật lộn để giữ gìn trinh tiết của mình. Vậy mà, rồi điều không may đã xảy ra, tôi có bầu, vì là sinh viên và không muốn là nỗi nhục nhã trước gia đình 2 bên, tôi đã cùng người ấy đi giải quyết. Tôi rất đau buồn. Bốn tháng sau đó, tôi tiếp tục có bầu lần hai. Vì còn quá trẻ và không có lối thoát, chúng tôi cũng chưa ra trường, tôi lại tiếp tục bỏ đi mầm thai. Người đó đã bên cạnh tôi và chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Đối với tôi, ngoài những lúc anh ta đòi hỏi thì anh ấy là một người rất tốt.

    Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau cho đến khi ra trường. Tôi nhận thấy người đó đã không còn chung chí hướng với mình trên con đường xây dựng hạnh phúc. Tôi đã quyết định nói lời chia tay với người đó. Cuộc sống và công việc lại cuốn tôi đi, tôi đã gặp một người bạn làm cùng công ty. Và rồi tôi đồng ý yêu người ấy trong khoảng thời gian chóng vánh, chúng tôi lại làm chuyện đó với nhau. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Trong quá trình gặp gỡ một mối quan hệ mới tôi đã cứ ngỡ rằng hạnh phúc thật sự đã tìm đến mình. Tôi đã khờ khạo tin vào những lời lẽ yêu đương và rồi những chuyện đó lại xảy ra. Cuộc đời của tôi tính đến nay đã có 11 người đàn ông đi qua, tất cả chóng vánh như chưa từng quen nhau. Và tôi đã làm ?ochuyện ấy? với 11 người đàn ông đi qua cuộc đời.

    Có lẽ mọi người sẽ ghê tởm một cô gái như tôi? Ngoài đời, trông tôi khá nhu mì và hiền lành, trong công việc rất hăng say và luôn đạt thành tích tốt. Một cô gái trẻ và nhìn quá trong sáng (cô bạn thân tôi nói vậy) nhưng có biết đâu lại chất chứa trong lòng những nỗi đau như thế này?
    Mỗi cuộc tình qua đi, có những cuộc tình làm tôi đau đớn, họ đến với tôi chân thành nhưng rồi cũng ra đi, hoặc là tôi nói lời chia tay hoặc người ta. Tôi hiện giờ hoang mang và mất niềm tin vào cuộc sống. Từ sâu thẳm trái tim, tôi biết mình không phải là cô gái dễ dãi. Tôi biết tôi vẫn muốn một cuộc sống gia đình đúng nghĩa, một người chồng yêu thương và các con. Tôi biết tôi sẽ là một người vợ chung thủy, một người mẹ thương con, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho con và hy sinh tất cả vì chồng con.

    Người ta sẽ còn nghĩ gì khi người vợ của mình đã qua tay 11 người đàn ông. Liệu tôi có tìm được hạnh phúc cho riêng mình không? (Ảnh minh hoạ)

    11 người đàn ông và ước mơ về một hạnh phúc! Nghe mà tương phản quá. Chắc mọi người đang chế diễu và miệt thị tôi. Bản thân tôi cũng không thể hiểu sao mình lại có thể phó mặc cho dòng đời trôi qua như thế, những cuộc tình chóng vánh, những cuộc trao thân vội vã, rồi lại lẻ bóng cô đơn. Có lẽ suốt cuộc đời này, sẽ chẳng có ai chấp nhận một người như tôi về làm vợ. Người ta sẽ nghĩ gì nữa khi người vợ của mình đã qua tay 11 người đàn ông. Liệu tôi có tìm được hạnh phúc cho riêng mình không?

    (Đặng Trâm Anh - sadgirl229@gmail.com)
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ạn Trâm Anh thân mến!
    Một cô gái 24 tuổi, con một gia đình gia giáo, trong tay có tấm bằng tốt nghiệp đại học, ngoại hình khá cuốn hút, đang đi làm. Có thể nói cha mẹ bạn đã sinh ra một người con hoàn hảo như thế, đầu tư cho con ăn học đến nơi đến chốn như thế, tìm công ăn việc làm hẳn hoi như thế. Chẳng khác gì đã đặt bạn lên đường ray đầy thuận lợi để bạn chạy thẳng đến tương lai hạnh phúc. Bạn đã may mắn hơn rất nhiều bạn gái cùng trang lứa, lẽ ra bạn phải có một tuơng lai rất đẹp, một cuộc sống gia đình hạnh phúc như bạn ước mơ. Thế mà hiện nay sau khi trải qua 11 mối tình, với nhiều lần trao thân vội vã, với ít ra là 2 lần nạo phá thai, rồi lại lẻ bóng cô đơn, chẳng có được người đàn ông nào yêu mình đến cùng. Họ đều ra đi không để lại gì trong bạn và giờ đây bạn hỏi có thể tìm được hạnh phúc không?
    Xin trả lời ngay nếu bạn không rút kinh nghiệm về những sai lầm của mấy năm qua, cứ tiếp tục lao vào yêu đương như thế thì chắc chắn những người đàn ông đi qua đời bạn sẽ không chỉ dừng lại con số ấy và hạnh phúc thì sẽ ngày càng xa vời.
    Bây giờ bạn hãy nhìn lại chính mình và đánh giá chính xác hơn về bản thân mình. Bạn vẫn nghĩ rằng bạn không phải là một cô gái dễ dãi, bạn sẽ là một người vợ chung thuỷ, rất yêu chồng thương con. Nhưng trong thực tế, chỉ trong vòng ba, bốn năm, nhất là sau khi tan vỡ mối tình thứ nhất, bạn đã như con thiêu thân lao vào 10 mối tình liên tục. Có lẽ thời gian các mối tình này cách nhau quá ngắn và từ vòng tay người đàn ông này sang người khác nhanh đến chóng mặt mà lần nào cũng yêu đến tận cùng. Tôi nghĩ rằng cho đến lúc này bạn vẫn không nhìn rõ chính mình, đánh giá sai về mình. Qua lá thư của bạn, không thể biết tại sao bạn yêu và quan hệ ******** với nhiều người như vậy và tại sao mối tình nào cũng tan vỡ nhanh chóng. Nhất định phải có nguyên nhân nhưng bạn chưa hiểu ra, khiến chàng trai nào cũng chỉ một thời gian ngắn là chia tay. Cho nên câu hỏi ?oTôi có thể tìm thấy hạnh phúc không? hãy hỏi chính bạn, không ai trả lời thay bạn được.
    Bởi vì thực ra bạn đã sống quá buông thả và dễ dãi, phung phí cả tình cảm lẫn thể xác và đó là điều đáng tiếc vô cùng, chẳng khác gì bạn tự phá phách cuộc đời mình. Tôi không hiểu ở nơi bạn làm việc bây giờ mọi người nghĩ về bạn thế nào khi thấy bạn thay người yêu như thay áo như vậy và liệu có chàng trai nào dám mạo hiểm nghĩ rằng có thể sống hạnh phúc suốt đời với người vợ như bạn không? Và mặc dù bạn rất yêu con thì bạn sẽ dạy dỗ chúng như thế nào ?
    Chúng ta biết rằng tuổi trẻ ai cũng phải yêu. Bạn cũng có một trái tim cháy bỏng tình yêu như mọi người. Nhưng cái mà bạn không có và rất đáng tiếc đó là kỹ năng yêu, kỹ năng sống. Chẳng hạn như cách làm thế nào khước từ quan hệ ******** khi người yêu đòi hỏi nhưng mình không muốn? Đó là cách nói thế nào để anh ấy hiểu và tôn trọng mình, không làm những điều trái với ý muốn của mình. Đó là chỉ gặp nhau ở những chỗ đông người như quán giải khát chẳng hạn, nơi anh ta không thể ép mình đáp ứng ********. Đó là các biện pháp phòng tránh thai để không bị mang bầu. May là bạn chưa mắc các căn bệnh ********, kể cả HIV, vì quan hệ với nhiều đối tác khi chưa kịp hiểu kỹ về họ. Đó là cách nuôi dưỡng tình yêu, giữ cho tình yêu trong sáng và bền vững. Nếu một lần thất bại thì lần sau phải khôn hơn. Tôi ngờ rằng chính sự dễ dãi và quan hệ buông thả của bạn đã khiến các chàng trai đó chỉ coi bạn như một thứ ?ocủa chung?, không ai muốn gắn bó với bạn lâu dài. Tôi cảm thấy bạn hiểu biết quá ít về những điều này, có thể nói bạn là kẻ ?othất học? trong tình yêu. Và với cái hành trang quá nghèo nàn này khó có thể đi đến hạnh phúc như bạn mong muốn. Tiếc rằng trong một lá thư không thể nói hết với bạn về những kỹ năng ấy nên tôi khuyên bạn nên dừng yêu một thời gian, bỏ thì giờ đọc thêm sách báo, học ở bạn bè để có những kiến thức tối thiểu về tình yêu, vì bây giờ những kiến thức phổ thông này không khó tìm. Có điều bạn bận rộn vì yêu liên tục như vậy nên không có thì giờ tìm hiểu đấy thôi.
    Nếu sắp tới có chàng trai thứ 12 nào lọt vào mắt bạn và bạn muốn anh ta sẽ trở thành chồng mình thì bạn đừng yêu theo kiểu như với 11 anh trước đó. Trước hết đừng vội trao thân vì chính sự dễ dãi và nhanh chóng trong chuyện ấy sẽ làm họ nghi ngờ nhân cách của bạn. Họ sẽ chỉ tìm vui chốc lát mà chẳng dại gì gắn bó suốt đời với một người như thế đâu.
    Chúc bạn hiểu những lời tôi nói trên đây là rất thẳng thắn với hy vọng giúp ích cho bạn chút nào chăng.
    Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ đọc được bên family channel, hic, nói thật hơi bị sốc luôn.
    Tớ thấy ngài chuyên gia tư vấn tư vấn cũng chẳng sát sao gì lắm. Vấn đề không nằm ở chuyện trao thân nữa, mà nằm ở chỗ suy nghĩ của cô bé 24 tuổi này có phần lệch lạc.
    Các bạn nghĩ có cách gì cho em ấy có chồng sau những lần như thế này được không?
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    1. Đi vá
    2. Thay đổi cách sống, đừng có kiểu mọi con đường đều dẫn tới... cái giường.
    3. Chuyển đến 1 thành phố khác lập nghiệp.
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    24t, bằng tuổi mình nhưng mình là boy vẫn còn zin,
    Vậy mà bạn ấy đã vội vàng đến 11 lần
    Nếu 11 lần với 1 người mà bạn ấy yêu thì đấy là điều có thể chấp nhận(nhưng mong sao là k để lại hậu quả như 2 lần đâu)
    Đằng này lại là với 11 bác
    11 so với 1 cũng dễ hiểu là nguyên nhân là ở con số 1 kia.
    Cách sống, cách nghĩ về tình yêu, giới tính của bạn gái đấy
    Đọc những dòng mà bạn ấy viết ko ai nghĩ là bạn ấy lại làm chuyện kia 1 cách đơn giản như vây,
    Mong rằng bạn ý sẽ tìm đc hạnh phúc
  6. em2010us

    em2010us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy em và cô gái trong bài bằng tuổi mà em cũng có lúc nghĩ rằng mình là kẻ thất học trong tình yêu vì cho đến bây giờ em vẫn chưa có quan hệ tình cảm sâu sắc với ai dù em đã từng thích một số người. Có lẽ đúng là suy nghĩ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách mình hành động. Em không dám nhận là mình trong sáng, hay trong trắng gì nhưng nếu so với các bác trên này, chắc em sẽ là 1 con gà chính hiệu vì em vẫn chưa có nổi cái 1st kiss và chưa có cái gọi là mối tình đầu. 24 tuổi mà em vẫn chưa có người yêu. Dù không phải em ế ẩm gì. Em đã tốt nghiệp tại 1 trường đại học cũng tạm coi là danh tiếng. Mọi người bảo em kén nhưng không phải thế. Có lẽ em nhìn đời màu hồng quá, nghĩ tình yêu nó trong sáng và lung linh quá... Em như thế có bị coi là kẻ thất học trong tình yêu không? Vì cho đến giờ em vẫn chả có kinh nghiệm gì về tình yêu cả, chỉ có chút cảm xúc trong sáng của tình cảm học trò (Em không phải loại con gái vô duyên, trơ trẽn đâu ạ, em cao ráo, dễ coi, nói chuyện cũng được nhiều người khen lắm, rồi trên mạng thì khá nhiều người thích nói chuyện với em, nhưng mà động đến gặp mặt là em ngập ngừng, ngại và rồi cancel...) Có phải là em có vấn đề trong quan điểm, suy nghĩ về tình yêu ko hả các bác? Chứ nói con gái 24 tuổi rồi mà chưa có người yêu không biết có sao ko?
    Được em2010us sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 02/10/2009
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    11 lần trao thân cho 11 bác, số lượng thì choáng, nhưng tớ không care bằng việc bạn ấy "yêu thật lòng" cả 11 bác.
    Hồi nào tớ từng nghe ai đó nói chuyện trao thân nhiều hay một thì cũng chỉ có thể hiểu là đã trao thân - đã mất trinh thôi. Tớ đánh giá về tâm hồn cô gái này. Nếu cô ấy có đủ sức yêu nổi 11 người thì quả là bái phục. Tớ nghĩ trong lòng là ít nhất trong 11 người ấy, cũng có những người bạn ấy chỉ yêu qua loa thôi chứ, nếu thật lòng hết thì... quá là tình yêu của bạn ấy rộng rãi thật.
    Tớ chỉ đi qua dăm ba mối tình, mà cũng chỉ thấy yêu được anh tình đầu là đẹp nhất, rồi giờ chồng mình là gắn bó với nhau bằng không chỉ cái tình mà cả cái nghĩa còn thấy khó khăn. Những lần thoáng qua trong đời chỉ là những cảm xúc bâng quơ, có thích, có qua lại, nhưng hầu như chỉ là "say nắng" không đúng chỗ.
    Em này muốn lấy chồng, có lẽ cần phải hiểu đích thực tình yêu là gì thì mới có thể tìm ra cho mình được người mình muốn. Khối người đàn bà cũng dễ dãi khi yêu, nhưng người đàn ông vẫn lấy về làm vợ, vì ngoài chuyện ********, người đàn ông còn khám phá ra người phụ nữ của mình có những điểm là một-người-vợ-đúng-ý-mình được.
    Haiz, bạn này 24 tuổi. Không hiểu rồi thế hệ 9x - thế hệ -bị-xem-là-dễ-dãi-trong-tình-yêu thì sẽ nhìn nhận về tình yêu như thế nào đây.
    Đáng lo, đáng lo.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    1. Em ế sưng lên rồi ấy chứ còn không phải ế ẩm gì à ?
    2. Mọi người bảo em "kén" là sai rồi, em "rất kén"
    3. Đời bạc em ạ, "yêu nhau trong sáng" nhưng mà " abc trong tối " cơ.
    4. Ảo tưởng làm sao ấy chứ, nếu xinh ngoan ngon nghẻ thì zai nó cưa đứt lâu roài.
    5. 24 chưa người yêu là có "vấn đề" thôi chứ ko làm sao hết
    He he, ném đá mạnh tay quá, chúc em vui !!
  9. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    angeloflife vốn là con gái của một gia đình cơ bản, theo mọi người nói là gia giáo. Vào diễn đàn một thời gian, angeloflife được phân công sáng tác. Loay hoay mãi không nặn ra tác phẩm nào, có vẻ quá sức; may thay kieuphong gợi í: ''thử yêu một đội bóng xem''.
    Gì chứ một đội bóng quá nhỏ, angeloflife sẵn sàng ra trước sân vận động đỡ đòn cho tiền đạo mỗi khi sút trượt í chứ!!!
    Thế là kịch bản sớm hình thành, phết phẩy thêm cái tên mượt mà Trâm Anh Thế Phiệt hay cái nick ướt át sadgirl229...
    Nhưng quả thật, kịch bản chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì phải thực nghiệm. Để viết cho người ta đọc, người ta tin, angeloflife phải hiểu chính xác các khái niệm ''ham muốn'', ''mạnh mẽ'', ''đòi hỏi'', ''có bầu'', ''mầm thai'', ''phá bỏ'', ''nhục nhã''...
    Xem ra từ lý thuyết đến thực tế cũng không khó lắm, nhỉ?!
  10. em2010us

    em2010us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    1. Em ế sưng lên rồi ấy chứ còn không phải ế ẩm gì à ?
    2. Mọi người bảo em "kén" là sai rồi, em "rất kén"
    3. Đời bạc em ạ, "yêu nhau trong sáng" nhưng mà " abc trong tối " cơ.
    4. Ảo tưởng làm sao ấy chứ, nếu xinh ngoan ngon nghẻ thì zai nó cưa đứt lâu roài.
    5. 24 chưa người yêu là có "vấn đề" thôi chứ ko làm sao hết
    He he, ném đá mạnh tay quá, chúc em vui !!
    He he, cảm ơn anh. Em đang xem xét lại mình anh ạ. Chắc em quá tôn thờ chủ nghĩa "Yêu là cưới", ngày xưa em ngốc nghếch nghĩ chỉ yêu 1 người thôi rùi cưới. Giờ thì em đang nắn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Em đã tự nhận em là kẻ thất học trong tình yêu rồi mà Cơ mà tụi bạn em cũng còn rơi rớt lại mấy kẻ như em nên em chưa phải là kẻ hâm và ngốc duy nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này