Thế quái nào ý nhỉ,bay nhảy quen rồi,bây giờ bị đưa vào khuôn khổ,cảm thấy trong người bức bối khó chịu quá,mà cũng chẳng biết còn cái quái gì để chơi không nữa,mà bầy việc gì đó ra để làm,thì ba mẹ lại không cho,buồn quá,hôm qua đi mua một ít sơn tường về,để vẽ vào phồng ngủ,nhưng mà cũng chẳng ra cái thể thống gì cả,thôi mặc kệ,cứ để đó,tự tay pha cho mình một tách cafe để uống,quái thiệt,cái con ruồi này lại cứ ve ve bên tai,ngồi chẳng yên được nữa,mà sao lại móc đâu ra cái giống quỷ naỳy ở trong nhà cơ chứ,bỏ ra chỗ khác nhường cho nó chỗ đấy,nhưng lại vẫn cứ theo hoài,thôi mạc kệ mày,tiện tay cầm tờ báo pháp luật đọc,lại đọc phải cái bài mà luôn luôn thấy không một tờ báo nào là không khai thác đề tài đó,bực mình hết chỗ nói,,thôi vứt đó,đi tắm,bước vào phòng,lại bị trượt té,đầu đập xuống đất,hôm này là cái ngài quái gì mà toàn gặp chuyện đen thế không biết,chiều ngủ dậy,lại phải nghe đến mấy cái cuộc điện thoại bị nhầm máy,người đâu có cái số mà cũng không nhớ,tối đến đi chơi mmột tẹo,cũng lại phải chờ thằng bạn thân gần 30',bước vào xe thôi mà cũng không xong,lại bị "cộp " một cái vào đầu đau điếng cả người,vào sàn chơi thì gặp phải toàn cái đứa mình ghét,đã thế uống cho say đỡ phải nhìn cái bản mặt của tụi nó,đêm về kiếm cái gì đó để ăn,thì toàn là thứ mình thềm,nhưng lại chẳng ăn được,vì vẫn cònn đau răng,thôi uống tạm sữa vinamilk,đêm về chằn trrọc không thể ngủ được,lại nằm xem phim đến gần sáng,mới có 5h hơn thôi mà đã bị dựng dậy để tập thể dục rồi,muốn ngủ tẹo nữa cũng không được,vừa tập,vữa ngủ cú như là thằng bị mộng du vậy,hichiiic,hổng biết ngày hom nay sẽ ra sao đây,nhưng cũng cố hy vọng sẽ tốt hơn một cái ngày quái quỷ này. When I Look Into Your Eyes.