1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Trinity, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic ,bài thơ hay thế này... mà chẳng mấy bị ai đó deleted mất. Tìm lại đủ 10 bài, nhưng mất đúng một bài cuối cùng của bản thân viết trong đêm qua, hic hic... Chả lẽ lại ngồi gõ lại. Thôi trả nó về với hư vô...
    Mà bác Tri phải cảm ơn cái máy tính của tôi vì cái bài mà tôi bị mất đó nhé ...

    ATC
  2. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    (ATC)
    Rõ ràng là bác Trinity đang làm thơ trên TTVNOL.
    Hồi chiều, bác ấy cho cái đoạn kết, hic phải nói là lúc đấy đã định xoá luôn của bác...
    Thế mà bây giờ....hay quá!
    Mời bác một chén trong lúc đợi em đi bộ nhé....
    ATC
  3. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

    Ấy bác ATC thân mến, tôi thì không thể nhận hai chữ cao quý là "làm thơ", hì hì, nhưng "phịa thơ" và "phỏng thơ" thì cũng mạo muội xin nhận.
    Weekend thức khuya, chat và nghe nhạc đêm bù cho 1 tuần bù đầu, đang chán chuyện tối thứ Bảy rủ cô bạn trên mạng đi uống cafe ma cô ta còn chưa chịu đi đây bác ạ!

    Thứ Bảy lẻ, chẳng chia hai
    Hai ta chẵn
    Nên không thành thứ Bảy.

  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, các cô trên mạng đều vậy thôi...
    Cứ tưởng đã hiểu nhau lắm, có thể vô tư được... Nhưng người ta vẫn ngại. Tính con gái mà....
    Đến bao giờ người ta mới có thể hiểu rằng
    ...một ly cà phê chỉ để thành tri kỷ.
    Còn sau đó.... Chẳng thể nào nói trước được.
    Tôi là thích dùng cái '...' lắm đấy, Thế nên đã kết ngay bài thơ ... của bác.
    Đằng sau ... đơn giản đấy là cả một thế giới của ta, của bạn và của những người không quen biết khác...
    ATC
  5. anhquan

    anhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bao nhiêu cao thủ của Box thảo luận chui sang bên này cả , về bên đó chơi đi các Bác. Nhà vắng các Bác buồn lắm.[r23)]
    Bác ATC quả thật là kinh nghiệm trong khi nói chuyện với các cô gái nha. Bác mà rỗi rái bin vào hộp tin nhắn chỉ bảo cho tôi với nhé.
    Bác Trinity quả là văn võ toàn tài, đúng là kẻ sỹ thời hiện đại . Bầu Bác 5 sao nhé.
    Quân

    anhquan
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả dám đâu bác Anhquân ơi, căn bản là tôi đang giống trường hợp của bác Tri... cố mời mãi mà không được, chả phải tối thứ 7, mà tối nào thì câu trả lời cũng là ... NO.
    Tuần vừa rồi, các bác ấy thư thả nghỉ ngơi và đang tìm cách hợp nhất Địa phủ Cười và Con Ngỗng mà.
    Nhưng theo tôi được biết, chuyện thảo luận tạm thời bị ngưng.Vì nó đao to búa lớn quá, khó thuyết phục.
    Các bác ấy đang lánh tạm sang Thi Ca, một nơi mềm mại quyến rũ hơn để đạt được mục đích thôi.
    Sau khi đạt được rồi. Thảo luận đợi đấy nhá...
    Mà mấy hôm nay, bên Thảo luận chẳng có thêm các chư vị hiền tài, kẻ sĩ ẩn giật đang cùng nhau tụ hội đấy thôi.
    Chào bác nhá.
    Tôi cũng phải tặng bác Tri này 5 sao cái nhỉ.
    Vừa khéo, vừa tài....
    ATC
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0

    Đêm,
    Chat
    Thời gian
    Con lắc chạy...
    Liệu có dừng...
    Dừng ...vĩnh viễn
    Hay ... lại quay...
    ATC
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rỗi rãi ngọ nguậy lôi lại cái này ra đọc , trong bụng nửa mừng nửa lo , mừng vì các cụ bô lão mạn bàn câu nào ra câu nấy , Quang em ban đầu nghe như bão bên tai dưng mà càng nghe càng phục , lo là vì dạo này các cụ chân cẳng chạy đâu mà để box Thi-ca không phải tối thứ 7 cũng vắng bóng các cụ, hả , các cụ ơi ??
    Tuởng tượng
    Nếu tình yêu là nắng
    Anh sẽ cầm trên tay
    Em ơi , em bóng tối
    Hay sẽ làm ánh ngày ?

    Học đòi , tuởng tuợng ạ khi`khi`
    The fool
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hihi các cụ bô lão nhà mình mạn bàn ghê thật , em nghe như bão bên tai , đáng phục !
    Nhưng các cụ bận chân bận cẳng ở đâu mà để box Thi-ca không phải thứ 7 cũng vắng bóng các cụ thế này ...

    Tuởng tuợng
    Nếu tình yêu là nắng
    Anh sẽ cầm trên tay
    Em ơi , em bóng tối
    Hay sẽ làm ánh ngày ?
    Học đòi ạ ! [
    The fool

Chia sẻ trang này