1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 -> ĐH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cryingbabe, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    12 -> ĐH

    .....

    Ko nhớ rõ là hôm nào, chỉ biết rằng lúc đó đã biết điểm thi DH, báo Tuổi trẻ có đăng bài văn được điểm 10, đến nhà con bạn cũng thấy bài văn được in ra từ trang web của Bộ giáo dục... rồi về nhà mẹ bảo đọc bài văn đó đi, 10 điểm văn đấy. Tôi đọc, chẳng có j, tự hỏi tại sao người ta lại ca ngợi bài văn đó thế. Bài viết về "Vợ nhặt" phân tích ko sắc, ý ko sâu, theo đúng ai đó nói là: ...Cô bé này làm đúng những j đã được học trên lớp... Đến câu thứ 3 thì quá là sơ sài. Đi học thêm văn, thầy Hưng, giáo viên khoa văn sư phạm, nói: "Nếu bài đó được điểm 10 thì tôi nói thật ở HN này còn có điểm 11. Theo tôi bài này cho 9 điểm là được". Đến lớp, cô dạy văn bảo: "Các con cứ tìm đọc xem, cô nghĩ bài đó chỉ được 8,5 điểm, cao nhất là 9 chứ ko thể có điểm 10 được". Tự nghĩ: "Kì thi DH năm sau mình cũng cố gắng được khoảng tầm đó" và tôi vẫn luôn tin như vậy.

    Hôm nay trả bài 1 tiết văn đầu tiên, lần đầu tiên bị phê: "...Thiếu ý, phân tích sơ sài, tối nghĩa..." Hồi học lớp 10,11 điểm văn ko cao nhưng so với mặt bằng chung trong lớp thì ko phải là kém, thế mà lần này chỉ hơn những đứa điểm 5, mà cũng chỉ có mấy đứa Cũng phải công nhận lối diễn đạt của tôi ko được tốt nhưng về ý thì ko bao h thiếu, thế mà... Buồn quá! "Nếu các con cứ viết như thế này thì đi thi DH người ta chẳng thèm chấm, người ta phết cho con 3, con 4 cho đúng nghĩa vụ" ....... Ko biết câu nói này sẽ ám ảnh mình bao lâu nữa....
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hic, hồi trước học văn cũng tệ lắm điểm trên lớp toàn 7 là cao, vớt vát thì được con 8, hơ hơ.
    Đến mấy tháng cuối năm lớp 12 đi học 1 ông thầy, giảng văn cực dễ hiểu, cực vào, giảng đâu, nhớ đấy, hiểu đấy, ko phải học vẹt nữa, đại khái khá là ok, lúc đi thi, lại tự tin môn Văn nhất
    cố lên bạn, có ý là được rồi, chỉ cần lúc viết để ý, sắp xếp các ý thế nào cho hợp lý, phân bổ thời gian của từng ý nữa, chẹp thi Văn chứ chả phải viết văn, cũng ko thể tung tăng theo cái cảm xúc được
    Tự tin lên chứ !!!
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    CB, mày à, tao cũng chung số phận với mày thôi. Cô chấm cẩn thận, phê từng tí một, nó giúp mình nhiều lắm mày ạ. Tao cũng bít văn tao chẳng hay ho gì nhưng để được điểm 6 thi ĐH cũng ko khó đâu mày ạ. Mày phải cố gắng chứ. Đây là điểm thực của mình, mình nhìn vào nó mà cố gắng. OK???
  4. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hai bé aries và cryingbabe cùng là dân CNN à?
    Không lo đâu các em. Chị thấy các cô giáo trong trường chấm còn đắt hơn đi thi ĐH á. Cứ bình tĩnh làm hết sức mình thôi
  5. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lúc đọc được bài văn đó tớ cũng nghĩ như thế , bình thường, chả có j mừ thiên hạ thay nhau ca ,nếu có chẳng wa nhỏ đó có sức để nói đến mười mấy trang mà không bị phê là đi xa đề...........Ừ thì lúc đó lớp 11,văn vẻ chẳng đến nổi nào......
    Bây giờ 12,sắp thi đh mà làm văn chẳng bao giờ qua tờ thứ hai,cứ phát bài là bị phê là sơ sài, nhiều lúc muốn viết thứ gì đấy cho ra hồn mà đào mãi vẫn không ra............
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời! Cụng bia phát nào tớ với bạn suy nghĩ giống nhau quá! Mà bạn cũng đang học lớp 12 à? Trường nào thế? Có chỗ học thêm văn nào ổn ổn thì rủ tớ phát
  7. yesterday_one_more

    yesterday_one_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy ở ĐN thì no problem....khi nào cần cứ hú tớ phát.....tụi bạn tớ thi C,D nhiều nên lùng khiếp lắm
    Nhưng tớ đoán ấy ở HN nhở?????hì ........vô tư đi ấy ạ......đến lúc vào phòng thi bít đâu cái đầu sau 1 năm du ngoạn nó lại trở dzìa thì sao?????
    a cha a cha cố lên cố lên!!!!!!!
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    CB hâm, mình dân CNN ko tìm được chỗ học văn tốt lại đi hỏi bạn. Thế mày có định thi ĐH ko đấy hả? Mày yên tâm đi, tao nghĩ cô Thuỷ chấm chặt tay như thế cũng muốn tốt cho mình thôi. Đi thi ĐH, các thày chấm nhiều ko đọc kĩ đâu, cứ viết sạch đẹp, rõ ý là Ok thui!
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thấy bé CB và Aries có vẻ quyết tâm như thía này chị cũng mừng. Nhưng 2 đứa bảo ban nhau học đi nhá. Chỉ có quyết tâm thui chưa đủ đâu, fải HÀNH ĐỘNG nữa cơ.
    Chị chả bít Arés thía nào chứ CB nhà chị ngủ nhìu kinh khủng, xem TV thoải mái, lướt net ầm ầm, đọc báo, đọc truyện từ sáng đến tối. Chít mất. Nhà chị lại đề cao tính tự jác nên 2 cụ ko mắng, chỉ nhắc nhở thui. Chị thì thỉnh thoảng cũng mắng nhưng nó cứ nhe răng ra cười iem ahj. Khổ thân tui! Làm chị khó lắm, fải đâu chuyện đùa...
    Hờ, 2 đứa cố lên nhá. Năm sau đỗ có thưởng. Chị sẽ cho CB đi sang China chơi với chị 1 tháng lun. Aries về xin xiền anh Thiện đi cùng cho vui. (Rủ cả anh Thiện nữa thì tốt wá) Hè, thía chị làm việc kiếm tiền để dành tặng wà cho 2 đứa nhé.
  10. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Nắm vững "mẹo" này là khá rồi đấy. Đi thi như thế là chắc ít nhất cũng 7 điểm. Cố lên!!!
    Đọc tâm sự của các cô bé này vui ghê. Chị cũng một thời "trăn trở" vì vụ thi ĐH đấy, và chị cũng phải thi môn Văn, dân khối D mà.
    Em cryingbabe đừng nghĩ nhiều để bị stress nhé! Về việc em đánh giá bài văn điểm 10 kia chị cũng hiểu, vì chị cảm thấy "chả có gì" như em mà. Em biết "tự hỏi tại sao người ta đánh giá cao bài văn đó" là tốt rồi. Nhưng hình như em chỉ quan tâm đến việc em có thấy nó hay không, em có thấy nó xứng đáng được điểm cao không. Chị nghĩ là em đang mất thời gian cho những quan tâm như vậy.
    Em thân mến ạ, chị cho rằng em nên tự hỏi về bài văn đó để tham khảo và rút ra, nhặt nhạnh ra những thứ trong đó mà em có thể sử dụng cho văn của mình, để cũng đạt điểm cao như thế. Ý chị muốn nói là: em hãy xác định em là một thí sinh chứ không phải người chấm thi. Em có hiểu ý chị không?
    Nếu em cứ đánh giá bài văn kia là có xứng 10 điểm không, thì đấy là em đang đặt mình vào vị trí người chấm thi rồi.
    Nhưng sự thật thì em là người đi thi cơ mà. Vậy thì tại sao em lại mất thời gian băn khoăn về việc mình thích hay không thích nó nhỉ? Chị thấy là em không cần biết nó có "hợp gu" của mình không. Hãy tập trung nhặt nhạnh những gì khiến cho bài văn kia dễ dàng ăn điểm (điều này em có thể làm được thông qua những ý kiến ca tụng bài văn này trên báo chí, các thầy cô).
    Chị nhớ trong sách Văn Học 11 (hay 12 nhỉ?) có một bài nói về tác gia Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã dạy người cầm bút trước tiên phải xác định "Viết cho ai?". Em có thấy câu hỏi đó nói lên điều gì không? Em cryingbabe ơi! Hãy biết các thầy cô của em muốn chấm những bài văn như thế nào nhé! Đừng có mê mải suy nghĩ xem mình thích thế nào, bởi vì em đang viết cho người chấm chứ không phải viết cho chính em đâu, phải không? Có thể em cho rằng điều này làm giảm sức sáng tạo và biến việc viết văn thành máy móc, nhưng nó là cần thiết đấy.Vì sao em biết không? Vì chúng ta đang nói đến việc thi ĐH, mà khi thi thì chẳng có gì quan trọng hơn điểm số cả. Mình đi "làm bài thi" chứ không phải là "sáng tác" đâu nhé.
    Vài dòng chia sẻ...
    Chúc các cô bé đạt được nhiều điểm 8,9 và cả 10 nữa! Sau này được làm giáo viên dạy Văn thì tha hồ chấm bài thi của kẻ khác nhé, còn bây giờ đừng "chấm" mà hãy "mổ xẻ" và lấy về cho mình cái dùng được thôi nhé.

Chia sẻ trang này