1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 -> ĐH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cryingbabe, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị along_the_road nhìu. Em cũng bít đi thi là quan trọng điểm số nhưng em lại thích viết theo ý mình hơn, thế mới chán, chắc phải thay đổi suy nghĩ thui ạ. Em xin vote cho chị 5* gọi là cảm ơn được ko ạ?
    @ Yesterday...: Hix, tớ ở HN bạn à. Mà tớ có con bạn hồi trước cung ở ĐN nhưng chuyển ra HN học từ năm lớp 7, ko bít có quen bít với bạn ko? Nó tên là Mai Hồng. nếu mà có wen bít thì đúng là trái đất tròn...
    @lovely...: Em ở nhà học ít nhưng đã học là hiệu quả cao nhé! Đừng nói tầm bậy trên đây... Thế cái vụ China là thật ko đấy?
    @aries88: Uh, tao bít mày ạ. Mà tao cũng bít là văn thường mấy thầy cô ở sư phạm chấm nên chắc tao lại quay lại học văn thầy Lê Quang Hưng thui.
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ sao ko? Ko thấy chị đang ngày đêm làm việc kiếm xiền đây ạ. Xuống sắc cũng chỉ vì tiền thui đấy em iu ạ
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Chị kiếm tiền để mua quần áo và bốt chứ j? Em còn lạ j nữa...

    Đấy, năm nay môn nào cũng chia phòng cả, chẳng bít làm cách nào qua cơn đại nạn này đây...
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Hồi chị thi ĐH vẫn còn chia trường, trường 1 làm văn cách dòng, vì chữ to mà dòng bé quá, về bị doạ thế là đánh dấu bài, bị huỷ bài rồi, sợ quá nên trường 2 và truờng 3 chỉ dám chọn trường thấp thấp, rồi cũng viết 1 dòng 1 như bình thường.
    Năm đấy 3 trường chị thi cùng ra 1 đề, cùng về 1 bài là Sóng và Rừng xà nu, văn của chị thì giống y như nhau thôi, thế mà trường 1 được 7,5 (cao nhất trong 3 môn), còn 2 trường kia đc có 5 điểm . Dù vẫn đỗ cả 3 nhưng cũng bị 1 trận hú vía.
    Chị thấy nếu làm văn mà ko quá bay **** cầu kỳ, quan trọng là đủ ý thì học thầy Thanh ở Cửa Bắc ý, rất chắc chắn, mà vừa học vừa cười bò ra nữa chứ (6,7 năm rồi, ko hiểu thầy có còn dạy ở đó ko)
  5. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    bác nói thế lào ý chứ
    nói kiểu bình luận chê bôi kiểu bác thì nói cả đời
    chả cần biết văn hay thế nào, chán thế nào
    10 là 10
    10 nhé
    thầy bác giỏi thì thầy bác làm hồ sơ giả , thi tôt ngiệp xem có được nổi 9.5 ko ???
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói lạ. Mấy ông chấm bài văn được điểm 10 ấy cũng là giáo viên học ở ĐH sư phạm này thui, nhưng do dốt quá mới bị tống về Huế chứ ko đã ở HN rùi. Thế nên trình độ của giáo viên ở Huế và giáo viên ở HN khác xa nhau nhìu...
  7. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    chốt lại 10 la 10
    đi thi miễn điểm cao là được
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Này em iu, tuổi còn nhỏ ko được ăn nói như thía đâu nhé. Giáo viên ở đâu cũng có ng giỏi cả, nhớ chưa nào? Việc của em là học cho tốt để thi đỗ thui. Đừng có nói năng lăng nhăng, hiểu chưa?
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    À thì ra có đụng đến Huế
    Môn văn chấm theo cảm tình lắm.Vì điểm thế nào cũng không cãi được.Hồi xưa mình đi học,môn Văn chỉ cần 6đ là đã mãn nguyện rồi.
    Nhưng học văn để tự cho mình cái kiểu viết ngông nghênh chê bai này nọ thế thì học làm gì!
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 không thích cách chấm điểm môn Văn lắm, không chặt chẽ gì cả, phụ thuộc vào người chấm nhiều quá. Chấm tốt nghiệp bao giờ cũng phải bám sát đề bài và đủ ý = cao điểm!!! Ko biết thi ĐH thì thế nào nhỉ? Hic, mà lạm bàn môn Văn tí, so_0 muốn hỏi những người có cảm nhận Văn học tb như so_0, mà hình như cũng là đa số thì phải, cảm nhận Văn học chỉ biết có cảm nhận tự nhiên xuất phát từ cảm xúc tự nhiên, và nếu được, hiểu tác phẩm như mình hiểu, có lẽ nhiều khi lại quá vu vơ nữa... Hic, trong lớp giờ văn thì ít tè đi được. Bảo phân tích bài văn thì làm qué gì mà làm được. Lại ..đạo văn, hình như từ này chai sạn rồi thì phải nhỉ?
    Thi ĐH mà nhắm thấy ngon lành, thì nên viết theo cảm xúc của mình ấy, đừng ngại chung quanh, còn cái chính mà muốn đậu thui thì đừng dại bạn ạ. Còn chuyện điểm thì 10 hay không như đã nói so_0 ko thích cách chấm điểm - ko chặt chẽ gì cả. Với lại điểm là điểm, có chính xác thật đâu mà, ko những môn Văn mà nhiều môn cũng thế (nghĩ thang điểm 100 có lẽ đúng hơn nhỉ?), trong khi học ..cứ cao điểm là được, hehe, Chẳng phải lâu nay bao nhiều người học vì điểm rùi mà?!? Cố gắng nhé bé baby à, hihi, thi ..cao điểm vào, rùi sau này tha hồ mà ..páo chù theo cách của mình, mà biết đâu đợi đến lúc baby ra trường tốt nhiệp DHSP Văn rùi í thì công cuộc GD-ĐT nhà ta đã có chút thay đởi nào chăng, dù sao vẫn cứ hy vọng vậy!
    Vụ giáo viên giỏi hay dở thì sau này làm giáo viên và tiếp xúc với môi trường SP, cũng như việc dạy và học sau giảng đường cryingbabie sẽ hiểu. Còn giờ đừng có loạn ngôn, nghe chưa! Lovelycinderella nói đúng đó.

Chia sẻ trang này