1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 -> ĐH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cryingbabe, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đâu dám chê bai j Huế của anh đâu ạ. Đấy là em nói về chuyện chấm điểm môn văn thui. Thấy cái bạn j trên kia nói 10 điểm môn Văn của Huế là xứng đáng, nói thật với anh, dân HN cười khềnh khệch mà phán rằng: BÀi thế này mà cũng được 10. Đa số học sinh đều có nhận xét thế, ko chỉ riêng mình em đâu ạ.
    Mà nói thật cái câu phân tích j đó trong truyện "Vợ nhặt" tức là câu được chấm cao điểm nhất và được nhận xét là "viết tốt, đúng như những j đã được dạy ở trường " chưa tốt lắm, ko = bài làm của mấy đứa bạn em trên lớp...
    To Miss Cin + Mr.số_0 : Em chỉ nói thế thui, tại nếu em mà ko nói thế thì dân Huế cứ tưởng là mình giỏi lắm, bằng chứng là ai đó viết trên kia...
    Dù sao cũng cám ơn 2 anh chị đã có lời khuyên.
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    À, em biết là môn văn chấm theo cảm tình. Vậy cả hội đồng chấm thi đều có "cảm tình" với bài văn đó thì chắc nó cũng ko đến nỗi nào...
    ( Đây là bài trả lời của em nha, ko phải của chị Cin)
    Được lovelycinderella sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 05/12/2005
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ừ sorry em vậy, so_0 không biết mình có hơn em được tuổi nào ko, nhưng mà có người xưng em ngọt thế, tội gì mà ko xưng anh nhể? Bởi vì chấm theo cảm tình vá quan điểm của mỗi người nên độ chính xác ko cao, và thật vậy điều đó được chứng tỏ qua sự ko đồng tình của em và nhiều người khác, đúng chưa nhở? Cũng vì chấm như vậy nên nói hơi nặng tí thì bài văn được thừa nhận hay hoặc ko hay, hoặc dở là tùy thuộc vào sự đồng tình và quan điểm nhìn nhận của lượng đông người ... Hihi, ko biết có wá lời gì ko em nhỉ?
    quote-lovelycinderella viết lúc 00:29 ngày 05/12/2005:
    Dạ, em đâu dám chê bai j Huế của anh đâu ạ. Đấy là em nói về chuyện chấm điểm môn văn thui. Thấy cái bạn j trên kia nói 10 điểm môn Văn của Huế là xứng đáng, nói thật với anh, dân HN cười khềnh khệch mà phán rằng: BÀi thế này mà cũng được 10. Đa số học sinh đều có nhận xét thế, ko chỉ riêng mình em đâu ạ.
    ...
    To Miss Cin + Mr.số_0 : Em chỉ nói thế thui, tại nếu em mà ko nói thế thì dân Huế cứ tưởng là mình giỏi lắm, bằng chứng là ai đó viết trên kia... Dù sao cũng cám ơn 2 anh chị đã có lời khuyên.
    [/QUOTE]
    Mấy lời anh in đậm ấy, anh thấy em nói hơi wá đó. Dân Huế hay ko nghe cũng nóng mặt lắm đó, và nghĩ là dân HN toàn giỏi ko à, em nói là nhiều người nghĩ thế có lẽ êm tai hơn chăng!!! NÈ vậy tốt nhất là mình phải làm sao để mà bài văn của mình cũng được bàn tán nhiều như bài văn 10 điểm đó, nhưng ko phải là bị phê phán nhiều đến như vậy!!! Ok? Mà anh nhớ có câu hay nói "điểm 9 là của thầy cô còn 10 ..là điểm của Chúa" chừ lại thấy đúng ghê! Ờ, em ko nhớ chị cinderella nói à, (hy vọng lần này anh ko nhầm giữa bài viết 2 người chứ?) ở đâu cũng có người giỏi dở mà, hihi, dân Huế thì có tiếng là cần cù siêng năng học tập thui, anh thì trái lại nhưng bạn bè, anh chị thì thấy hoài à, mà cái tiếng ấy có hay ko là nằm ở mỗi người ấy nữa chứ. Hihi. Nói chung mí chuyện này nên cẩn ngôn khi nói và thui, bàn luận vậy đủ roài. "Chín người mười ý" mà ..
    Mà làm văn ko viết tắt được, tức lắm cơ, ..thậm chí là chú thích đàng hoàng vẫn bị trừ điểm ..cú ko chịu được! Lại còn chữ phải đẹp, dễ đọc nữa chứ, mèn ơi, làm đến cuối giờ lo sốt vó lên, viết ngoáy cứ gọi là ..thôi rồi!
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Chà,văn vẻ thì có gì đáng lo đâu nhỉ,10 điểm hay 9 điểm đối với mình đều là mớ giấy lộn hết,vì có biết gì đâu mà đòi hiểu
    Đi thi ĐH đừng dặt cao vấn đề điểm số quá mà gây ra stress bản thân chứ,viết chữ to & đẹp là đủ xài rồi,văn mỗi ông chấm 1 kiểu biết đằng nào mà lần.
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gặp nhìu loại người rùi nhưng lần đâu tiên thấy có người tự nói xấu mình . Học văn mà viết kiểu xỉa xói như thế thì học văn làm j hả anh? Chưa kể điểm văn của anh thời còn đi học còn cao hơn em.
    @ so_0: Em thích xưng hô là bạn hơn, nếu anh ko ngại. Em cũng công nhận là mình có sai sót trong lời ăn tiếng nói nhưng anh thử đọc cái dòng màu vàng của anh hdts trên kia đi ạ. 1 người hơn em cả về độ tuổi, về kiến thức lại có thể viết được câu thế kia đấy.
    Xin nhắc lại với mọi ng là đang nói về chuyện văn vẻ, còn ko đả động j đến ng Huế với ng HN j nhá!
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Em ko muốn mở thêm 1 topic nào nữa nên mong mod đừng có xoá nha, cho em viết mấy thứ lăng nhăng vào đây...
    Chán thật, đi qua box Tâm sự này cũng thấy nhìu ng phiền não về chuyện tình yêu --> chẳng cần thiết, đời còn lắm thứ để nghĩ hơn, VD như vote cho chị CIn để lấy cái ipod chẳng hạn...
    Hôm trước vừa thi xong 2 môn, làm cũng được nhưng hôm nay lại khác, chưa viết xong phần nguyên nhân còn chẳng bít so sanh đúng ko? Mình toàn viết theo nhưng j mình bít. Hôm qua học đến Nguyễn Ái Quốc và Đảng cộng sản là lúc đó đã thấy buồn ngủ rùi, lại chui lên giường... Làm kĩ thì chẳng hiểu j, may cũng được bọn nó nhắc, chán... Hôm trước qua box "Cùng đọc và suy ngẫm" thì phải thấy cái title của 1 bạn nghe hay quá, định vote luôn nhưng lúc đó lại bị đuổi ra. Bây h thì lại bị gọi xuống ăn cơm rùi, đành dùng title của bạn đó kết thúc bài này vậy:
    Có thể sống vô danh nhưng ko thể vô nghĩa
  7. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hì, vào viết lăng nhăng 1 chút...
    Sau 1 chút cố gắng ( thật ra là chẳng làm j cả, viết thế cho oách), hôm nay mình đã được 7+ môn văn. Haha... ... huhu... thế này khéo bài viết thứ 3 lại lập thành tích cũ quá!!!
    Dạo này thấy ở lớp đứa nào cũng có chuyện buồn, chán thật, đành mượn con bạn đĩa rap Việt về nghe cho đã, mà đúng là đã thật, tiếc nhất là ko có bài của anh Chip nhỏ (biết mỗi bài mà ai-cũng-biết-là-bài-nào) ...
    Thứ 2 thi Van và Lý (trắc nghiệm), chưa học hành j, ngồi nghe rap Việt, mong sẽ có cảm hứng học bài. Chúc lớp mình đều làm bài thi tốt!
    Hôm nay sinh nhật đệ tử mình và ông hàng xóm... ... chúc 2 người sinh nhật vui vẻ nha!!!
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mày ạ, tao cảm thấy thật chán nản và tao thấy tao chẳng có chút khả năng để thi ĐH. Bọn nó cứ nghĩ là tao nói đùa nhưng thật sự sáng nay tao đã nghĩ như thế. Mấy hôm trước khi thi xong 4 môn đầu tao cảm thấy thật sự tự tin, nhưng đến hôm nay, niềm tincủa tao đã hoàn toàn sụp đổ. Tao chẳng còn ìg cả, cái gì cũng thất bại, tao chẳng biết phải làm thế nào để tốt hơn cả. Tất cả các môn tao đều cố gắng, đều có thể học được nhưng tại sao môn Văn thì ko thể? Tao cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng tao được cái gì? Được 2 con 6 một tiết, điều mà tao ko tưởng. Học cô T,tao kém nhất cũng chỉ là 1 con 6 1 tiết. Tao biết tao học hành cũng chẳng giỏi giang gì nhưng bây giờ tao giống VA, sao cô ko khuyến khích mình, lúc nào cũng chỉ chê trách, chỉ nhìn vào mặt xấu của học sinh? Tao cảm thấy chẳng còn chút sinh lực nào để học và thi nữa. Thật sự chán nản. Còn 6 môn chính nữa, tao chẳng biết thế nào nữa. Kiểu này chắc tao bỏ thi ĐH thật!
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mày à, đừng để ý đến lời nói của cô T làm j, thực sự tao cảm thấy rất buồn mày ạ. Cô dạy Văn thì nói bài viết của học sinh như 1 tờ giấy nháp bẩn, rùi còn nhìu thứ khác... Cô nói mà chẳng quan tâm xem học sinh sẽ nghĩ j về cô... Còn hàng loạt những chuyện xung quanh các thầy các cô trường mình nữa mà thú thực, kể ra thì ngượng lắm, mà có khi còn cảm thấy nhục vì cái xấu cứ lồ lộ ra còn cái tốt thì chẳng thấy đâu...
    Đến chị Sen tao thấy là được nhất trong số giáo viên năm nay mà hôm trước cũng phát biểu: "... mấy con sâu làm rầu nồi canh..." tao ko nghĩ là chị có thể phát biểu được câu như vậy. Lúc đó tao nói "cô này... " đang định nói tiếp là "sao cô lại nói thế" thì ngước nhìn lên thấy 2 quả lựu đạn đang ngắm bắn vào mình. Chán!
    Năm lớp 12 này là năm mà tao cảm thấy có nhìu chuyện ko vui nhất, ko biết có phải tao wá nhạy cảm ko? Tao thi sử, chưa ghi xong được phần nguyên nhân... may kĩ còn hỏi được bọn nó... Tao lúc nào cũng tự tin đi thi cả nhưng tao chỉ thấy buồn về chuyện các thầy các cô rùi nhìu chuyện khác.
    Còn 6 môn nữa thui, cố lên mày ạ. Phòng mình còn có nhìu đứa lớp mình chứ có phòng chỉ có vài ba đứa thui... Chuyện j đã qua thì cho qua...
    Mày đừng bao h nghĩ đến chuyện bỏ thi ĐH nữa nhé! Nói thật với mày nếu ko muốn thi ĐH thì bỏ học quách đi, theo đuổi việc mình thích, như con Oanh viết trong 4rum ý, nó bảo nó chán học (đại loại thế), nó đăng kí 1khoá học trên Net, tao cũng khuyên nó nếu thích thì cứ bỏ học đi... Tao nghĩ, với tao, với mày ĐH là con đường duy nhất ... Chị Sen cũng bảo rùi, phải cố gắng học hành vì tương lai của đất nước chứ? Cười phát nào... , nâng cốc.... .... Mày thi tốt nha! Lớp mình thi tốt nha! Mấy con lớp cũ của tao cũng thi tốt nha!
    Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!!!
  10. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Lệch tủ, nhục nhã quá, cứ đi ôm "Vợ chồng A Phủ" với "Vợ nhặt" để bây h bị đè chết...
    Nhìn cái tờ trắc nghiệm lý mà hoa hết cả mắt, làm còn thảm hại hơn cả Văn, có khi tao xin vào quân đội thui ( đừng có hiểu nhầm aries nhé! ), cứ học hành theo kiểu này nhục nhã lắm, nhìn sách đã thấy buồn ngủ rùi huống chi nhìn vở... Đề toán lần này thầy Khánh cho đấy, nghe nói bám sát vào đề cương, cố gắng mày nhé!

Chia sẻ trang này