1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 nguyên tắc cho một hôn nhân hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yenmusic, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    12 nguyên tắc cho một hôn nhân hạnh phúc.

    1. Đừng bao giời giận dữ cùng một lúc.
    2. Đừng bao giờ la hét nhau, trừ phi nhà cháy.
    3. hãy nhường nhịn người khách và coi đó như cách tập luyện tính tự chủ.
    4. Nếu chỉ một trong hai người được tiếng tốt, hãy nhường nó cho người phối ngẫu.
    5. Nếu thấy cần phải phê bình, hãy làm trong yêu thương, đừng bao giờ phê bình trong lúc đang giận dữ.
    6. Đừng bao giờ nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ. Lòng vị tha nhỏ bé này sẽ được người phối ngẫu ghi nhận rất sâu trong lòng.
    7. Thà bỏ bê cả thế giới hơn là bỏ bê nhau.
    8. Đừng để một ngày trôi qua mà không khen tặng nhau ít nhất một lời.
    9. Đừng bao giờ gặp nhau mà không có cử chỉ thương yêu.
    10. Khi nói hoặc làm một điều gì biết gây mất lòng, hãy nhìn nhận ngay và xin lỗi.
    11. Nên nhớ rằng cãi nhau là lỗi ở cả hai người. Và luôn luôn, ai nói nhiều hơn thì lỗi nặng hơn.
    12. Đừng bao giờ đi ngủ mà còn giận dỗi.
  2. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc là một chuyện còn thực hiện là chuyện hoàn toàn khác không đơn giản như tưởng tượng.
    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  3. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người ta nhớ hết các nguyên tắc, cố gắng nhớ, thực hiện đúng và rồi........... thất vọng vì những nguyên tắc ấy. Nguyên tắc đề ra là phù hợp với từng người, từng hoàn cảnh... nếu lúc nào cũng dập khuôn theo một mẫu thì có khi bản thân mình sẽ trở nên cứng nhắc, sẽ thay đổi... cho đến một lúc nhận ra rằng vì muốn tốt hơn (?) cho bản thân, cho người khác mà mọi điều mình làm lại trở nên phản tác dụng.
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa

Chia sẻ trang này