1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 quy tắc giữ chặt tình bạn....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    12 quy tắc giữ chặt tình bạn....

    [bold]Có một người bạn thân đã khó,giữ cho tình bạn ấy được bền vững còn khó hơn![/bold]
    Bạn chỉ mất một thời giờ để làm quen với một người bạn.Nhưng phải mất một thời gian dài,gặp vô số rắc rối,mới có được cô(cậu)bạn thân.Vì vậy .theo tôi,để tình bạn lun bền vững đừng quên 12 quy tắc sau :
    1-Không bắt chước cô(cậu) ấy. Dù rất thích và lun miệng khen:"Màu son của cậu dễ thương quá!",hoặc:"chiếc áo của cậu thật tuyệt".Nhưng đừng tậu ngay món y hệt.Chẳng ai thích làm cái bóng bên cạnh đâu,bạn ạ!
    2-Không giứ khư khư cô (cậu) ấy cho riêng bạn.Xụ mặt ,hờn mát...là biểu hiện của bạn khi biết cô (cậu)ấy đi với người khác.Này,đừng như con sâu ích kỉ phá hỏng tình bạn ,nhé!
    3-Quên đi những câu than phiền.về cách ăn mặt,quan điểm về "phái kia"của cô(cậu) ấy.Một nhà "bình luận"dễ làm cho bạn bè xa nhau lắm! quan điểm mỗi người mỗi khác,đúng kô?
    4-Nên tránh tiếp xúc với anh chàng mà bạn mình để ý.Anh ta có đẹp trai như Brad Pitt,hoặc thông minh và giàu có cỡ Bill Gates cũng nên phớt lờ.Vì một gã nào đấy mà đánh mất tình bạn,chẳng đáng chút nào!
    5-Khoan dung và thông cảm khi cô(cậu) ấy nổi cáu.Quên đi câu nói:"Cậu sai rùi",rồi..giận ngược lại cô(cậu) ấy.Lẽ nào bạn lại mún đỏ dầu vào lửa?Bình tâm lại,sau đó góp ý cho nhau cũng chưa muộn.
    6-Hãy cạnh tranh lành mạnh khi cả hai cùng để ý một anh chàng(cô nàng).Nếu chàng ta(nàng ta)thích bạn,chớ tỏ ra hả hê đắc thắng.Nếu ngược lại,mỉm cười hoà bình.Xui xẻo hơn anh ấy(cô ấy)thích người khác,cả hai hãy nắm tay nhau cùng"vượt qua nỗi bùn".Chuyện này xem ra hơi khó,nhưng hãy cố thử xem sao!
    7-đừng gắt gỏng,cho dù cô(cậu)ấycó làm bạn bực mình đến đâu.Này,đừng có mà đóng vai bà mẹ khó tính nhé!Bình tĩnh và mềm mỏng,mọi sự sẽ ổn cả thôi.
    8-Hãy thẵn thắn và trung thực,giữ lời trước sau như một.Thật tệ nếu bạn vừ mới bảo cô ấy là "bà tiên",khi cô ấy quay đi,bạn lại thốt lên:"Nhỏ đó là...phù thuỷ!"
    9-Đừng hạ thấp bạn mìnhtrước mọi người,cho dù bạn có giận cô (cậu)ấy đến cỡ nào đi nữa.Dặc biệt là trước mặt đồng nghiệp hay người iu của cô (cậu) ấy.Bạn có nhớ câu truyền miệng :"Quê là khó huề kô?"
    10-Thỉnh thoảng khen cô(cậu)ấy một chút :"trong cậu xinh lắm đấy!"Ai mà chẳng thích được khen?
    [gray]11-Đừng đánh mất chữ tín[/gray].Có thể nhờ cậy bạn bè lúc túng thiếu.Nhưng đừng............quỵt nợ và làm cô nàng (anh chàng) họ hứa!
    12-Chấp nhận và iu mếnchính con người của cô (cậu) ấy.Đây lkà quy tắc quan trọng nhất
    [bold]Đọc xong 12 quy tắc trên,có thể bạn sẽ nhăn mặt:"Làm bạn thân sao mà khó thế?!".bạn ơi chính vì càng thân,chúng ta mới phải càng tôn trọng nhau[/bold]

    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất là cho bạn cài gì mình muốn nhận!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  4. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Minh that su rat vui khi co 2 nguoi ban than . Ho luon o ben minh nhung luc vui buon . Biet la sau nay moi dua mot noi , nhung ma chung toi luon o trong tim nhau ( tru mot ngan danh cho nguoi yeu hehhêh ) .
    To 2 lon : hua voi ta la luc nao tui bay cung phai nho ta do nghe chua , khi nao ta khoc thi phai cho ta muon cai to de hung nuoc mat .
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    uh khi nào Út khóc chị cho mượn anh hai để ôm cho đỡ tủi, nói vậy chứ anh hai cũng biết dụ dỗ lắm à.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em nè,có 2 đứa bạn cực kì thân,tụi nó chơi hợp tính với em. tụi em luôn hết mình với nhau,đứa nào có khó khăn hay buòn gì thì 2 đứa còn lại sẽ san sẻ. tình bạn để cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn mà.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  7. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tình bạn - một loại tình cảm nhích lên chút nữa ra tình yêu. tui càng ngày cảm thấy nghi ngờ những lòi nói sáo rỗng về tình bạn chân thành. khó lắm vì bản thân ai cũng ích kỷ, giữ được tình bạn đẹp cần phải vứt bỏ đi cái gì đó độc quyền của mình... cmọi người nghĩ sao nhỉ?

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ---
    Đúng, cái độc quyền và sự ích kỷ, nhưng đây là một vấn đề lớn để cho tất cả chúng ta lựa chọn cái để ích kỷ, cái để độc quyền ?
    Tình bạn đôi khi chưa cần đẹp, đẹp thì dễ yêu lắm, VS chỉ cần tình bạn chân thật thôi

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hứ.....Cái Avatar vô tình tố cáo chàng rồi chàng ơi!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chi rứa ông bạn già ?!
    Không có tán phét ở đây nghe chưa !
    Tình bạn ! hai chữ ấy sao mà thân thiện đến thế không biết, giờ đây đối với VS nó còn thân thiện hơn cả tình yêu, nhưng chưa thần thánh bằng tình yêu - Yêu thần thánh thì cô đơn quá, bây giờ chỉ còn mỗi bạn ! Bạn sẽ là người bên cạnh tôi suốt đời được không ? Hay là vì sự " ích kỷ có chọn lọc ", bạn sẵn sàng xa tôi . Mà chắc không đâu nhỉ, nếu có chỉ là nhất thời thôi phải không . Thôi, tùy bạn, nếu tôi khuyến khích bạn nữa thành ra tôi cũng ích kỷ mất ! Tùy bạn ! Tôi yêu bạn !

Chia sẻ trang này