1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 quy tắc giữ chặt tình bạn....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon_new, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chu choa trời wơi!Cái lão Hoavosac này....FelixDanang là male,lão cũng là male....thế thì yêu là yêu thế nào????
    Hay ....Giới tính của lão có...vấn đề?...??Eo ơi!
    Uhm...!Không chừng dám lém chứ ..Ngày nào cũng thấy lão và K_T_C đèo nhau đi đâu cũng có... có chàng...!


    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này : vào 1 ngày đẹp trời (ko có mây, cũng ko có gió và nắng cũng ko có nốt), tui đi trên 1 con đường gần ngã tư Ruột Bầu (giáp với biên giới Vịt_Lồ) , xa xa tui thấy 1 người con gái có dáng đứng bến xe , tiến lại gèn hỏi thăm đường thì tui mới biết đó là người bạn đã mấy chục năm kô gặp . Ô My god ! Sau nhiều năm cách xa trông cô ấy vẫn kô thay đổi mấy.Nhớ lại thời tui cùng cô ấy chạy trốn ba má để đi đến 1 tình bạn bền vững .... mà nghĩ lại bây giờ sao cô ý thờ ơ với mình thế, gặp mình mà chẻng thèm chồ láy 1 cao , lại còn làm lơ nữa chớ, khổ ! Tình boạn của thế hệ bay chừ tức thời đại tên lửa ô tô má ba thật ko roa chi, khác với thời máy chục nam trước quá...hu hu.Liệu bé gái hay anh chai nào có kiểu tình bạn giống tui kô nhể ?
  3. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nếu mà tui nghe được những lời như thế này chắc tui muốn xỉu quá. anh bạn đừng ngạc nhiên, tui cảm động thực sự đấy. nhưng mà nói ra câu này chắc vận nội công dữ lắm hén.
    nè bạn tui muốn hỏi một chút " thế nào là sự ích kỷ có lựa chọn?"

    Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tại sao không thể nói "tôi yêu bạn" được chứ, tình yêu đâu phải chỉ giành cho 2 người khác phái.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  5. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thì chẳng quy tắc chi cả , theo như mình thì chẳng khác nào sống và làm việc theo hiền pháp và pháp luật quá.
    Mình chỉ hiểu rằng đã là bạn thân thì đã hiểu và thông cảm với nhau thôi............
    Hãy trao ngươi tấm chân tình bạn có
    Bạn sẽ có cả thế giới trong tay
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tại vì như thế thì câu nói:Tôi mến bạn,tôi khoái bạn...trở nên thừa trong Việt ngữ
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ú trời, lâu quá không trả lời AJIKI được, xin lỗi hỉ..
    Chắc là " lựa chọn " và " chọn lọc " không hoàn toàn giống nhau
    Và VS đã nói là " chọn lọc "
    Thế nào là " ích kỷ có chọn lọc " ? -
    Rất tiếc là, chỉ có ai đã hiểu câu ấy rồi thì họ mới hỏi - Và AJIKI là người đầu tiên hỏi VS - Đó là cụm từ được thành lập từ hai cụm từ - Ích kỷ / Chọn lọc
    hì, các bạn khỏe

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ

Chia sẻ trang này