1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12 tiếng bên nhau - mệt rã rời nhưng vui dã man (tường thuật bữa ăn uống tại nhà hàng ET)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Có ai để quên gì ở nhà tớ nữa ko đấy?
    1 em Kimono
    2 em Sumo (bị em gái tớ bảo là trông nó như 2 con chó(!!!))
    1 Chuỗi hạt có cái móc như vuốt hổ
    2 gói chè lam
    Không biết là chuỗi hạt với chè lam là quà Akay tặng tớ hay là để quên nhỉ?
    ?
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    quên mất, không thủ lấy một cái chè lam .. hic .. phí thật
    ...............................................................

    ...............................................................
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Ngô bung nè, hôm chủ nhật chị em mình bước chân nào ra đường trước nhỉ, tưởng được đi ăn kem rồi chứ ai ngờ...
    Mà lần sau nhất định không cho Batis làm quân sư nữa nhé, quân sư gì mà dở ẹc ( hay là Batis làm gián điệp cho Gó và Pig đấy ?). Lần sau nhất định phải gỡ lại mới được , mà phải gỡ đủ để đi ăn kem Ciao Bung nhé.
  4. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngô bung nè, hôm chủ nhật chị em mình bước chân nào ra đường trước nhỉ, tưởng được đi ăn kem rồi chứ ai ngờ...<---- bước chân nào ra đường thì vẫn thế mà thôi, tiếc làm gì cho mệt người... may mà hôm đấy không ngồi thêm tý nữa không thì Pig va GOS cho sạt nghiệp.. lúc đó có mà khóc thét trên JC cũng chẳng ai thương..
    Mà lần sau nhất định không cho Batis làm quân sư nữa nhé, quân sư gì mà dở ẹc <------- May mà Batis làm quân sư đấy không thì có mà .. hà hà... khà khà.... nhờ Batis nhờ..
    ( hay là Batis làm gián điệp cho Gó và Pig đấy ?)<------ Pig la tay cờ bạc xịn đấy .... nói chung tại không biết chơi nên mất tiền đừng có tiếc mà không ăn không ngủ được... hè hè... chơi giỏi thắng là đương nhiên rồi nhờ em Bung nhờ....
    Lần sau nhất định phải gỡ lại mới được , mà phải gỡ đủ để đi ăn kem Ciao Bung nhé. <------Úi lần sau á??? chưa chừa à?? vẫn muốn cho Pig va GOS xiền ăn kem à.. kekeke... mà chắc zì đã gỡ gạc được... không khéo lại nuôi béo con Pig ý chứ
    Nói chung cứ ngồi đó mà mơ đến kem Ciao shimizu_hn ạ... Pig thấy tội nghiệp cho shimizu quá đi thôi.. cả em Bung nữa,... nhìn cái mặt lúc thua sao mà a kay thế không biết... kekekeke....
    Ôi đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đã quên vụ cờ bạc rồi mà mọi người cứ khơi lại nỗi đau của em, hic.
    Éo quên mất một việc quan trọng. Hôm qua đi họp, JC đã thông qua một quyết định quan trọng: kể từ bây giờ, ai đi họp JC đều được ăn mặc thoải mái: từ quần ngố, quần soóc cho đến A2D, thậm chí có đắp chăn đến họp JC như anh Banker thì cũng OK. Mọi người cứ thế mà thực hiện nhé. :D
    ------------------------------------
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hic, mình bỏ cả mồ hôi và nước bọt để quân sư cho họ , thế mà bi h họ lại tuyên bố một câu phũ phàng như thế , hị hị ..
    Chị shimizu hãy nhớ nhé, hic, lần sau em sẽ trả thù ... hì hì ...
    ...............................................................

    ...............................................................
  7. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    TTVN có die nhưng JC mình vẫn tụ tập với nhau nhá!

    赤?" ???.?Z

    akai_usagi
  8. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy vui thật đấy ! Ai mà không đi hôm đấy thì ôi thôi là tiếcccccccccc.....(may hôm đấy mình có đi chứ không như mấy lần trước)hì hì..tuy có mệt nhưng mà vui dã man lun nhưng phải tội hôm đó em tít wá ,về nhà bị bố em lưòm cho mấy lần nhưng may không có bị cái gì hết á.
    JCers ơi ,hôm nào đi tiếp nữa nhá !
    Party hôm đó công đầu phải thuộc về đầu bếp ET.kodomo (chị ET ơi hay sau này chị có ý định mở quán thì ớ em với,em sẽ góp cổ phần với chị),sau đó là của anh Vịt và cuối cùng của 12 JCers còn lại đã phụ+chơi+giải quyết cái thực đơn sau khi thưởng thức món mần đá.

    Kien vang
  9. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Vịt ơi, giữ hộ anh cô em Kimono nhé, của Mit tặng anh mà anh lại quên đem về........
    BANKER

Chia sẻ trang này