1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng mưa , tưởng rằng những ngày mưa đường phố sẽ ít người hơn . Nó chạy ra đường , thở dài , người qua lại như những ngày nắng ráo , vẫn phải bon chen kiếm sống .........hối hả ngược xuôi , trong khi nó chẳng làm gì ..........
    Mỗi ngày trôi qua nhàm chán , nó tự hỏi đã làm được gì .20 tuổi , nó nghĩ mình vô dụng ,ăn với học ??????
    Hôm đó cũng mưa như mọi ngày , đứng nói chuyện với thằng bạn thân sao thấy nó giống mình quá .Nó cũng bảo nó cảm thấy nó là 1 thằng ăn hại , vô dụng và bây giờ nó đang căm ghét bản thân nó với vẻ bề ngoài của một thằng công tử bảnh bao , được mọi người ngưỡng mộ .
    Bao giờ cũng vậy ,nghe bạn nó than thở về những nỗi buồn nó như được soi mình trong đó , thấy chính mình nằm trong sự dày vò bản thân nhưng không bao giờ nó thấy mình trong niềm hân hoan , hạnh phúc của bạn bè .Nó luôn tự hỏi : TẠI SAO ???
    Mưa !!!!! Nó để những giọt mưa quất vào mặt đau rát như một sự thách thức, nó không thích mưa nhưng cũng không ghét .
    Hôm nay mưa cả ngày , Sài Gòn bắt đầu những ngày mưa không dứt , từ sáng đến tối , lúc nào cũng ẩm ướt .........nó lại gọi điện ra ngoài ấy , cái nơi xa xôi ấy có một người mà nó yêu và luôn làm cho nó buồn , có bao giờ nghĩ đến nó không ?
    ...........sẽ không vào trong đấy nữa , có thể sẽ đi nước ngoài ......đừng gọi ra nữa ......mình có gì để nói đâu.....
    Nó chết lặng ...........ngoài trời vẫn mưa ...........
    CHÚNG MÌNH CÒN CHƯA GẶP NHAU KIA MÀ ???
    Nó bình thản đến lạ lùng nhưng nó biết nó như vậy nghĩa là không chịu nổi , giới hạn cuối cùng ..........sự tuyệt vọng ........nó thấy mình rất bình tĩnh ..........................lạnh lùng......
    Buổi tối , trời vẫn mưa , cái lạnh cắt vào da thịt nó , nó cảm nhận được và đón nhận ...có lẽ cái lạnh lẽo này không thể bằng với cái lạnh trong lòng nó bây giờ ...............
    Nó đã bật khóc ...ngắn ngủi ...........nó cấm mình yếu đuối ,nó khóc có ai biết đâu ?????????
    Cái đầu của nó lại hoạt động , những ý nghĩ điên rồ xuất hiện cho dù nó biết mình không thể thực hiện được .
    Cuộc sống ????????? Những cơn mưa ? Những giọt nước mắt chảy ngược ? Tình yêu ? Tình bạn ?
    Tất cả đều VÔ NGHĨA ???????

    I want spent my lifetime loving you
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chẳng có gì là vô nghĩa cả chỉ có những người không nhận ra được ý nghĩa của nó thôi
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Meo_ngungoc is me !

Chia sẻ trang này