123 VIETNAM!Mọi người có xem cái chương trình đấy của YAMAHA làm ko?Một chương trình có khá nhiều cái hay ho.Khi mà "Tôi yêu Việt Nam" của HONDA đã quá nhàm chán với cả 1 năm nay cái kiểu "hỏi đáp an toàn giao thông " hơi bị kịch thì đây thực sự là cách làm khác về ATGT khá mới mẻ và hấp dẫn.Hấp dẫn từ nội dung tới những người tham gia chương trình(sao mà xinh thế). Dự báo đây sẽ là một đối thủ đáng gờm của "Tôi yêu Việt Nam" chẳng mấy chốc mà người xem truyền hình sẽ quên đi "Tôi yêu VN" của Honda mà quay sang với "123 VIETNAM" của YAMAHA. Mà có vẻ như VN là mảnh đất thích hợp cho cuộc chiến của các hãng nước ngoài nhỉ?Xe máy thì có YAMAHA vs HONDA,đồ tiêu dùng thì có PG vs Unilever,điện thoại thì có NOKIA vs SAMSUNG...
123 Vietnam có vẻ trẻ trung hơn, nội dung đưa vào có vẻ tinh tế hơn, nhưng mà sao thể hiện hình nó nhoè thế nhỉ, nhìn mặt các chú các cô cứ hài hài sao ý, hay tại cái tv nhưng ko lẽ TV nào cũng thế nhỉ?
ừ, tớ cảm tưởng chương trình này được ghi hình bằng máy quay fim KTSố hay sao mà phát hình lên hơi bị nhoè và màu hơi đậm
Nội dung chán phèo , nói chung chẳng có gì đáng chú ý. Mà hình như chỉ đánh mạng ở miền Bắc thôi hay sao ấy (??)
úi, 123 Việt Nam chẳng có ý nghĩa mấy. Tính giải trí cao hơn, tính đối trọng với "Tôi yêu VN" của Honda là chủ yếu. Con gà tức nhau tiếng gáy chứ có gì đâu!
Ha ha, Bác lộ liễu quá, nói gì thì cũng phải dựa trên thực tế chứ. Một chwơng trình common như vậy mà ngwời già, trẻ em, thậm chí đền bản thân em xem ban đầu cũng không hiểu nổi là phát cái thứ chwơng trình đó để làm gì thì... Em cảm thấy chwơng trình An toàn Giao Thông còn tích cực và Okay hơn..mặc dù vẫn chuối và còn rất vụng,, C Chán thật Vậy thôi, chê nữa thì..
Hix, khi báo quảng cáo, em chờ đợi ctrình. Đón xem muốn chít luôn (vì bào chỉ đề là chờ xem, trên các kênh.... --> ai biết giờ nào). Trời không phụ lòng kẻ gian, cuối cùng em cũng xem dc. Thề rằng xem 1 lần rùi thôi. Nói chứ, em thấy cả 2 chương trình đều chán như nhau Leo_168
cho tớ đính chính lại, nhận xét này ở thời điểm tớ xem số đầu tiên, hehe, đến giờ cho tớ nhận xét lại: quá chán, xem mãi chẳng hiểu gì, thấy mỗi mấy trò linh tinh của mấy em sờ ta vớ vỉn, nhìn vô duyên, sắp xếp thấy bùn cười.