1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

123

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bebimat, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Gặp em nào (từ em khỉ đột đến em hoa thối) cũng xông vào cầm tay cầm chân, tán lấy tán để, ôm hôn được thì càng tốt.. gái nó mà để ý là nó bít ngay.. thế là vừa trốn được gái vừa tranh thủ sờ mó mà vẫn ko hại đời em nào nhá
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cách nào bảo toàn được uy tín chứ. Để đến khi người đó xuất hiện thì vẫn còn có cửa. Các bạn ở đây toàn đưa ý kiến tào lao.
    Thường thì con gái có lòng tự trọng rất cao. Nếu như biết chắc bạn hok có ý gì, không thích gì thì 99 cô gái trong số 100 sẽ tự động rút lui. Trừ khi bạn vô tình hay cố ý phát tín hiệu nhầm.
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này có kế độc thiệt . Bảo đảm thành công 1.000%. He he.
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 23/02/2007
  4. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài này được cái ấn tượng là đọc toét mắt mà chả hiểu gì cả, ngôn ngữ xì tin khó học thật
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Kết cái giải pháp của bác này quá!
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thế đến lúc gặp người trong mộng thì seo ? Lúc ấy chẳng lẽ lại nói: đấy là a hok cố ý. Tại vì có người khuyên vậy ? A chỉ làm thế để xua đuổi những người khác thôi. Ai tin ?
    Làm thế nào mà hok đánh mất đi bản thân mình. Không làm thay đổi con người mình mới khó chứ.

Chia sẻ trang này