1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

12A8 ĐẸP VỀ MỌI MẶT(những câu chuyện ,những bức ảnh kỷ niệm)

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi cong_alnonestar, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Sợ qué, hình như cái vụ về A8 này khôgn thể chấm dứt được hay sao?? Tôi đã có bài nói với các bạn rồi, các bạn nói về nhau không sao, nhưng không nên dùng lời lẽ như thế mà. Lại còn lập ra một cái nick ghet_a8 nữa chứ. Tại sao khi còn ở trong trường không sang thẳng lớp nhau mà cãi nhau về chuyện này?? Để bây giờ lên diễn đàn của trường nói xấu về nhau thế này?? Các bạn thử nghĩ, nếu như người ngoài nhìn vào, họ sẽ đánh giá về học sinh NQ thế nào??
    To tieu_dantruong: Tôi cảnh cáo bạn vì đã buông lời nói xấu người khác, và thiếu tôn trọng với thầy cô giáo.
    To ghet_a8: Tôi không biết bạn là thành viên nào trong Box NQ mà lại lập ra cái nick này, tôi phản đối cái nick này, và tôi sẽ khoá nick này vĩnh viễn, mong bạn đừng bao giờ lập ra một cái nick tương tự thế này trong Box NQ nữa.
    To Tocnaumoihong: Bạn là thành viên của Thái Phiên, vậy mà bạn vào NQ hưởng ứng mọi người nói xấu nhau, tạm thời tôi khoá bạn trong 24h, mong rằng bạn không lặp lại chuyện này.
    To All: Mọi chuyện về A8 kết thúc ở đây, tất cả những bài linh tinh sẽ bị xoá, sau đó chủ đề này được khoá trong vòng 24h rồi sẽ được mở khoá, nếu vẫn còn tiếp tục có những lời lẽ không hay về nhau, chủ đề này sẽ bị xoá
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  2. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã được mở và hy vọng các bạn ăn nói nên chú ý chút nữa dạo này TTVN hơi căng đừng để khoá lần nữa và chủ đề mở khoá của bạn sẽ được xoá
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  3. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,lâu lắm rùi mới vào topic này,nhớ quá.
    Em lại tiếp tục ca ngợi a8 đây.Có ai biết a8 đi chơi Lựng Xanh ko nhỉ?ko biết thì nghe em kể chuyện đây.Qua đây mới thấy a8 đoàn kết,kiên cường thế nào và con trai a8 galang,tốt bụng ra sao.
    Hôm đó cả lũ đang leo thác thì trời mưa mới khổ chứ,nuớc dâng cao khủng khiếp,lại chảy xiết nữa chứ,tất cả ướt như chuột lột,vừa lạnh lại vừa mệt,tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"luôn.Vậy mà cả bọn vẫn tiếp tục leo lên,đoạn leo thác này zui thật mà khổ cũng ko kém,vừa leo vừa phải vác đồ nữa chứ.Cả lũ dàn thành hàng chuyển đồ như các chiến sĩ ngày xưa tải đạn ấy bà con a8 nhẩy?he,nhớ thằng Tư nó mang quả dưa nặng quá,nó đứng dưới tung cho em bắt,nhưng mà nó kém quá,tung ko tới,thế là rơi quả dưa xuống suối luôn,thằng ngốc quá.
    Mấy cái bà con gái lớp mình công nhận là siêu thật,lạnh và mệt thế mà vẫn leo,các bác a8 có nhớ ai bị ốm đầu tiên ngay lúc leo thác ko nhỉ?em ko rõ lắm,hình như cái Linh lúc đó chưa làm sao đâu nhỉ?chỉ tội cái Thuỷ người đã yếu lại mưa nữa,thực ra bạn ấy mệt lắm rùi mà ko nói sợ anh em mình lo(sau này em mới biết),dũng cảm quá,quả là rất có tinh thần vì bạn bè.Một người vì mọi người mà.Em chỉ buồn cười mấy bà sợ quá cứ bám chặt tay bọn con trai,làm chúng nó suýt ngã,khổ thân thằng Việt bị các bà ấy dẫm bật cả máu chân,các bà ấy cứ nhằm chỗ nó đứng đỡ mà bước vào,khổ thân nó.Lại còn có bà kiêu nữa chứ,lúc người ta đưa tay đỡ thì ko cần,tự nhảy sang(thế là cũng dũng cảm đó chứ) sau khi sang roi mất thăng bằng thế là lại nắm chặt lấy người ta,he he.
    MUỘN QUÁ RÙI EM PHẢI VỀ ĐÂY,MAI LẠI KỂ CHO CÁC BÁC NGHE TIẾP.
    a8 mãi trong tim tôi
    sw
  4. boy_boy_boy

    boy_boy_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi!!!
    Sao mọi người ko ngừng bàn tán chuyện này thế nhỉ , có phải là trẻ con đau mà cãi nhau nh` thế , chuyện này cũng dễ hiểu thôi ah: Lớp nào mà chẳng tự hào về lớp mình , nói lớp mình đẹp hơn các lớp khác , cả A8 cũng vậy , nhưng những ng` khác lại ko nghĩ vậy , phải ko ,. nhưng cũng ko nên nói quá vi` ai chẳng có điểm tốt và xấu , , nói tốt khi ng` khác nói lại lại cú phải ko???
    Nhưng nói chung la` mọi người nói lại cũng đúng , ko phải la` sai hoàn toàn đâu...
    Mọi người đọc bài của tieu_dantruong chưa vậy , tôi thấy đúng lắm đó , nh` ng` cũng cho la` vậy , sao hôm nay lại ko thấy nhỉ .
    Mà devilamerican sao ko thấy thế la` đúng chứ , lại còn cảnh cáo nữa , ngu quá , chẳng lẽ ko công nhận sao , tôi co`n thấy đúng nữa la` , ma` bài đó tôi ko thấy gi` la` quá , la` xúc phạm cả , sao lại xoá đi chứ????
    Bye nhé , tất cả cần xem lại chính mình????
    BOY_BOY_BOY
  5. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Ngay bài đầu tiên viết trở lại của bác ti thấy bác cần phải chỉnh đốn lại ngôn từ cho lịch sự không nên châm trọc nhau quá trớn và cũng đừng có nói xấu hội trưởng cũng như những người quản lí BOX..Mong bác rút kinh nghiệm không thì chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.
    hải
  6. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,em lại tiếp tục kể lại chuyến đi chơi của a8 đây.
    Chà chà,leo lên đến tận cùng cái thác ấy cũng đơn giản thôi nhưng mà lại phải vận chuyển cái đống hành lí ấy mệt quá.Bao nhiêu là đồ ăn,túi xách(sao mà nặng thế).Lắm lúc bọn con trai mệt quá,nhất là lúc đi đường mòn,chú Tuấn Anh và chú Hiệp phải khênh cái rổ xôi nếp,nặng dã man,lại khó cầm nữa chứ,các chú định cho đi luôn ấy chứ,sau lại thôi,khổ thân quá,he he.Chưa kể đến việc phải bảo quản cái đài CD nữa chứ,trời mưa thế,nó mà dính nước thì toi,vậy là phải bọc túi nilon rồi cho vào balô mà đeo.
    Càng lên cao đá càng dốc,bọn con trai đỡ con gái thì lên trước rồi chuyển đồ lên cho các bà ấy trông,cứ như thế mà lên.Lúc mà lên đến trên cùng rồi,ở đó có cái lán,cả lũ leo lên tránh mưa,trật ơi là trật,đúng lúc đó thì mấy cái thanh tre nó gẫy rắc 1 cái,thế là cả lũ nhảy dựng cả lên,he he.
    Trời mưa vậy mà lũ con trai vẫn ra tắm ở thác,em cũng thử.Ôi trời lạnh dã man luôn,nước lạnh như đá ấy,thế mà chúng nó xuống bơi như ko ấy,siêu thật.Bọn nó còn leo lên mấy cái bậc cao rồi nhẩy xuống nữa chứ.Mấy đồng chí lại đánh quả lẻ,ko thèm rủ anh em mà leo lên ngọn thác chơi,thế mà em ko bít để đi cùng,cú quá,he he.Em ko ngờ là khi lên cái thang ấy lại phải mất tiền chứ,1000đ một người.Lúc mà bọn em định đi lên thì trời lại mưa càng to hơn,thế là lại ko đi được,chán quá.
    Ngồi trên đó bao lâu thì mưa cũng ngớt,cả lũ bắt đầu đi xuống,nhìn thấy cao quá,nước lại chảy xiết nữa chứ,em nhìn còn ớn nữa là.
    Đoạn này là thể hiện rõ nhất phong cách a8 nè,các bác a8 nếu thấy em nói chưa chính xác thì cải chính lại cho nó nổi bật hơn nhé.
    Đoạn này cái Linh nó lại ốm,hình như cảm lạnh ấy nhẩy,nó gục luôn,ko đi được nữa,thế là khó rồi,đi xuống thác mà nó lại ko đi được,cuối cùng thằng Phúc cõng,thằng Cường,và mấy đứa nữa đỡ theo,em ko nhớ tên mấy thằng đó,tiếc thật.
    SAU ĐÓ CÒN KHỔ LẮM,CÁC BÁC ĐỢI EM TIẾP NHÉ,EM VỀ ĐÂY.
    yêu là khổ
    sw
  7. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    cô Trần Tố Lan muôn năm
    a8 mãi trong tim tôi
    sw
  8. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    các bác dân a8 này,chúng ta post ảnh của lớp lên đây đi,cho mọi người ca ngợi.
    cô Trần Tố Lan muôn năm
    a8 mãi trong tim tôi
    sw
  9. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    E hèm, hôm ấy tui là 1 trong nhữnh thanh niên dũng cảm của 12A8. Tui cõng 1 người bạn gái từ tận trên Đỉnh thác xuống dưới. Trông bà ấy ngày thường bé con hạt mít mà sao hôm ấy cõng nặng thế không biết.


    H_A_N_H is the queen of my heart
  10. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    em nói rùi mà anh PHÚc ơi,kể tỉ mỉ vào,anh và cả mấy thằng cùng đỡ nó nữa,nếu ko để em kể cho
    cô Trần Tố Lan muôn năm
    a8 mãi trong tim tôi
    sw

Chia sẻ trang này