1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(13/2/09)Chuyện tình xa xứ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hehe
    việc ám chỉ thì nói chung ,poly ko dám nói riêng
    còn việc nói xéo vợ Quang Dũng thì rõ ràng rùi
    mà hình như được sự đồng ý hay sao đó
    vì gịong ***g liếng là của Jen Phạm mà ,lấy tên Jen Nguyễn lun
    mà phim giải trí thui ,tai poly coi kỹ nên nói thế thui
    coi giải trí ok là được rùi
  2. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    quảng cáo Chuyện tình xa xứ chên ti vi mới lại hôm dải Cánh diều có nhạc nền rất hay, bác nào có hem, hic
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em Jen Nguyễn mặc áo dài đẹp quá .
    Hức hức.
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    http://7days2love.com/
    Trong này có đủ 5 phần của phim quảng cáo và toàn bộ nhạc nền có trong phần download
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Em cũng rất thích bài này Công dân @ - Okio
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 13/03/2009
  6. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Phim này khá là hay, tình huống phim dựng khá là độc đáo và logic. Diễn viên thì miễn chê, Bình Minh và Ngọc Diệp quá hot, Kathy Uyên đẹp 1 cách lạnh lung, rất ***y, em thích vẻ đẹp của sis này nhất. Em ND thì ôi thôi, đừng nói đến các bác dai, em là gái mà cũng thèm nữa, lúc nào cũng xinh. Ực ực . Lời thoại phim thì nhiều đoạn khá là tếu, đặc biệt là mấy đoạn thoại giữa bố Khang và Khang .
    Đây là phim Việt Nam duy nhất lấy được nước mắt của em. Đoạn phim mà em ấn tượng nhất là đoạn Hiếu và Jenifer hạnh phúc bên nhau đi chơi Sài Gòn, chụp ảnh cưới?, đối lập hoàn toàn với Thảo, một mình đơn độc âm thầm chịu đựng, chấp nhận đối mặt với thực tế mất đi người mình yêu, đôi mắt xa xăm buồn rười rượi trông thương quá (giá mà mình cũng sẽ dũng cảm được như thế ). Đoạn phim còn ***g thêm ca khúc Yêu dại khờ của Mỹ Tâm da diết, não nề, quá hợp với hoàn cảnh luôn. Ôi trời, sao mà xót xa đến thế! Đến đoạn này thì em khóc như mưa luôn, ko kìm được, khóc vì giận nhân vật Hiếu, thương cảm và xót xa cho Thảo và? thương cả chính mình nữa. Ohhhhhhhhhhh?.. POOR ME!!! (hình như lại khóc rồi! )
    Nhưng mà nói thật là bất cứ ai trong hoàn cảnh của Hiếu chắc cũng ko kiềm chế được trước 1 em hoa hậu SO HOT như thế (cãi gã ngồi xem cạnh em chỉ xem thôi mà nước miếng cứ rỏ tong tỏng ). Thằng con dai nào trong hoàn cảnh đấy mà quay mặt đi thì chắc thằng đấy ko có? t?r... y... m
  7. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phim này mà để đi xem lại thì em ko dám. Xem 1 lần cũng đã đủ làm em buồn và bị ám ảnh lắm rồi vì nó cũng gần giống với hoàn cảnh mà em sắp phải trải qua. Ôi đàn ông!
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Mình lại khóc lúc Jen chặn đường Hiếu trước cơn mưa , Jen khóc mà mình khóc theo từ lúc nào không biết . THảo thì mặt to quá mà không xinh bằng Jen và Tiff nên không thích
  9. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Thảo ko xinh nhg được cái duyên và mắt to, mang vẻ đẹp chân chất hiền lành. Tớ cũng ko thích nv Thảo bằng Jen và Tiff nhưng thấy thương cảm cho chị ấy nhiều lắm
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác quảng cáo mãi, hôm qua mới vác xác đi xem CTXX được, cũng tại canh me TTCP Quốc Gia mấy lần toàn hụt, may mà Mega vẫn còn chiếu, hehe
    Phải nói đây là phim điện ảnh Việt Nam hay nhất từ trước tới nay ( hay tại mình ít coi phim Việt quá nhể ? ), tuyệt vời nhất là việc khắc họa nội tâm cũng như cảm xúc của từng nhân vật rất tốt, ko chê vào đâu được. Góc quay, ánh sáng, quần áo, màu sắc...tất cả đều ổn, thậm chí bác Poly ko nói thì miềng cũng ko biết là có 1 số cảnh quay giả Mỹ ở PMH ( vì ở ngoài Bắc, cũng chưa thấy cái PMH nó tròn méo như nào )..., nhạc phim ***g cũng rất chuẩn, công nhận ko tiếc tiền ra Mega để nghe Yêu Dại Khờ, khi em đã yêu, công dân @..., thực sự âm nhạc đúng chỗ và đúng lúc giúp cho cảm xúc của khán giả thăng hoa tột bậc.... Thoại của nhân vật cũng rất tốt, không rườm rà thuyết giáo như mấy phim khác mà khá đời thường và tự nhiên, có điều miềng xem mà ko hiểu pặc xỉu là cái gì, cũng chả nhớ anh trợ lý nói câu "rất thời sự 2009" là câu nào ?
    Nói chung khen thì mọi người cũng khen nhiều rồi, nói qua thế thôi, giờ đến phần chê :
    _ Thứ nhất là các cảnh chiến đấu trong phim, vẫn là điểm yếu cố hữu của phim VN dù cho Kathy Uyên hình như từng đóng cho Hollywood. Cả 2 pha hành động lúc đầu phim ( mới măm phở xong ) và lúc Khang mơ...đều thấy hơi giả tạo và ko cho người xem cảm giác thỏa mãn, chưa muốn nói là dở ( hay tại tuần trước mới đi coi Taken nhỉ ). Theo ý kiến cá nhân thì có thể cắt cái giấc mơ củ chuối đi đc.
    _ Thứ hai là cách nói chuyện của ông bố với cậu con trai, ko hiểu có phải trong Nam thế là phổ biến ko chứ ngoài Bắc mà nói kiểu đó đảm bảo đuổi mợ nó ra đường rồi, con cái mà bật bố mẹ tanh tách như tôm, rồi xuống địa ngục, rồi thế nọ thế chai...nói chung xem cũng vui nhưng cảm giác nó hơi kịch . Chưa kể giọng thoại của ông bố nhiều lúc khá cứng chứ ko đc tự nhiên ( mặc dù câu thoại thì rất tốt )
    _ Diễn biến tâm lý của nhân vật có đôi chỗ hơi phi logic, vd như đoạn mẹ ốm mà vẫn tung tăng sắm sửa áo cưới, đi chơi, cười nói vô tư ở VN được, hoặc khi mẹ vừa mất mà vẫn đi chuẩn bị bánh cưới như đúng rồi...
    Khen chê rồi nhé, giờ đến phát biểu cảm tưởng. Vì ở trên thấy nhiều chị em phụ nữ đi về nguyền rủa Hiếu quá, nên miềng quyết định phải minh oan cho nhân vật này 1 chút.... Là 1 người cũng chuẩn bị lên đường đi du học, có đọc qua nhiều kinh nghiệm thực tế của anh em bên đấy nên miềng thấy phim xây dựng các mối quan hệ và cách hành xử của nhân vật khá logic. Nếu đặt bản thân vào chính nhân vật thì cũng khó trách được Hiếu. :
    _ Có người nói Hiếu quá dễ sa ngã...Trong đoạn Jen say rượu, lại còn cởi hết đồ nằm trên giường, chủ động "mơi" như vậy thì đến cả thánh sống cũng phải động lòng ấy chứ, á hậu Việt ở Mỹ cơ mà, đoạn này nếu Hiếu từ chối Jen thì mới là vô lý và gượng ép. Cũng phải nhắc luôn là nếu Jen ko chủ động thì Hiếu có lẽ cũng sẽ ko hành động như thế, chị em còn mong gì nữa ?
    _ Có người nói Hiếu ko thực sự yêu ai, ko biết mình yêu cái gì và cần cái gì...điều này ko đúng. Hơn 20 năm chỉ suốt ngày đèn sách, chưa tiếp xúc gái gú nhiều và có đúng 1 cô bạn gái ( Khang nói đầu phim ) thì dễ nhận ra rằng tình yêu của Hiếu dành cho Thảo chỉ là kiểu bạn thanh mai trúc mã hàng xóm lớn lên rồi từ tình anh em --> tình bạn --> tình yêu ---> lấy nhau thôi. Khi sang Mỹ, lần đầu tiếp xúc với Jen, Hiếu mới biết yêu là thế nào. Có thể thấy rất rõ rằng người Hiếu thực sự yêu là Jen chứ ko phải Thảo.
    _ Có người lại nói Hiếu thay lòng đổi dạ quá nhanh, xoay như chong chóng...nhận xét như vậy là độc đoán và ko đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật. Nội tâm Hiếu bị giằng xé giữa 2 con đường : tình yêu với Jen và lời hứa cũng như cảm trước công lao chăm sóc mẹ bao lâu nay của Thảo.... Trong hoàn cảnh mẹ ốm nặng cần tiền chữa trị như thế, cộng thêm tình yêu sẵn có với Jen thì Hiếu nghe theo trái tim mách bảo là chuyện hoàn toàn logic. Thậm chí khi mẹ mất, Hiếu sẵn sàng từ bỏ cuộc sống sung sướng bên Mỹ, từ bỏ tình yêu đích thực của mình để quay lại thực hiện lời hứa với Thảo. Chi tiết này mình đánh giá rất cao và thể hiện Hiếu thực sự là 1 người đàn ông, ko nhiều người làm được thế này đâu nhé, ko hiểu chị em còn mong cái gì nữa ?
    Tóm lại, ngay cuối phim cũng thấy, việc Thảo quyết định ko quay lại với Hiếu ko phải vì cô xem được những bức ảnh Jen đưa mà đơn thuần vì Thảo hiểu trái tim Hiếu ko dành cho cô nữa, quay lại chỉ là gượng ép, những bức ảnh chỉ làm chắc chắn thêm nhận định của Thảo về mối tình giữa Hiếu và Jen ko phải là "qua đường" thôi.
    Phim kết thúc vậy mình thấy cũng rất hợp lý, nếu làm tiếp thì Hiếu vẫn sẽ sang Mỹ học tiếp ( còn học bổng ) và vẫn sẽ lấy Jen thôi. Theo mình đó là 1 good ending, chỉ tội nghiệp cho Thảo, nhưng Thảo rồi cũng sẽ tìm đc 1 người khác yêu mình hơn, that''s it
    Kết luận : năm sau sang Pháp nhất định sẽ học tập phim, đăng báo nhận làm gia sư tiếng Việt cho các em Việt Kiều, vừa nhàn, biết đâu lại vớ đc các em trẻ đẹp, á hậu hoa hậu càng tốt, hehe

Chia sẻ trang này