1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 khúc liên hoàn : NHA QUE & KHAT CAI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 22/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++Tam Vỹ Thanh của chú ALT :
    Nâng bầu rượu nốc ảo ào ao
    Mấy kẻ lăn quay nháo nhảo nhào
    Bàn tiệc chao nghiêng tưng tửng tửng
    Mồm vẫn huyên thiên váo vảo vào
    Thân nằm thơ cất cảo cào cao
    Câu đọc câu ngâm hảo hảo hào
    Tình thâm thủ túc luyên luyến luyến
    Bạc đầu - xanh tóc cháo chào chao!
    .......................................ALT.........
    +++Trước hết, LAMXT xin lỗi chú Alt vì reply chậm trễ cho chú.
    Nguyên nhân là vì lão sơ ý, chỉ chăm chăm coi những bài mới post ở trang 9, nên đã không biết chú Alt đã post bài sửa lại ở trang trước. Mong chú thông cảm cho tuổi già, mắt kém nghen .
    +++Về phần bài Tam Vỹ Thanh nói trên :
    Sau khi viết thêm 4 câu vần AO vào bài Tứ Tuyệt TVT cũ, lập tức chú Alt đã có một bài Bát cú TVT ngon lành như mọi người rồi đó
    Chú Alt nói :
    < cảm ơn bác H7C đã góp ý, ALT xin sửa lại như thế này, mong bác tiếp tục cho ý kiến >
    LAMXT tin rằng chú nói thành thật, nên cũng sẵn sàng góp ý thêm với chú cũng như với các bạn trẻ muốn tìm hiểu về Thơ Thất ngôn Bát cú một lần nữa :
    1-Tám câu trên phải viết liền lại, không có cách dòng. Như vậy mới là thơ Bát cú
    2-VẦN trong bài Bát cú phải là ĐỘC VẬN (một vần duy nhất, trong bài này là vần AO), gieo ở cuối các câu 1,2,4,6,8. Các câu 3,5,7 phải ĐẢO THANH (mang vần Trắc : Sắc hỏi ngã nặng). Như vậy câu thứ năm của chú :
    <Thân nằm thơ cất cảo cào cao>
    phải viết lại thành vần Trắc.Thí dụ :
    <Chén anh chén chú rao rào rạo>
    BẰNG : không dấu, hoặc dấu huyền
    TRẮC : Sắc, hỏi, ngã, nặng.
    3-Về LUẬT : Trong thơ Bát Cú, trong mỗi câu đều phải tuân thủ luật NHỊ TỨ LỤC phân minh. Nghĩa là :
    -Nếu chữ thứ hai là vần bằng (B), thì chữ thứ tư phải là vần Trắc (T), chữ thứ sáu lại là vần Bằng (B) : Luật B-T-B
    -Ngược lại, nếu chữ thứ hai vần Trắc (T), thì chữ thứ tư phải là vần Bằng (B), chữ thứ sáu lại là vần Trắc (T) : Luật T-B-T
    Tóm gọn : Nhị tứ lục phải ĐẢO THANH
    Mục đích của Luật này : giúp cho câu thơ khi đọc lên có dạng SÓNG (hình Sin), khiến tiết tấu của bài thơ khi bổng khi trầm rất hay vậy
    Ngay cả các loại thơ khác, cũng cần phải lưu ý đến cái DẠNG SÓNG này mới được các chú ạ. Nếu không, câu thơ nghe sẽ thấy ??ochói tai??? thế nào ấy.
    Trong một bài khác, LAMXT sẽ nói về NIÊM và ĐỐI sau nhé
    Chúc chú Alt và các bạn trẻ thành công.
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++Nhà Quê nè,
    Chịu trình làng món thơ ??oHán thâm??? rồi đó hả.
    Hê hê ! Đọc mấy bài mới nhất của chú sao thấy ??oBi??? quá dzị chú Canh ? Còn đâu là chất dzui dzẻ yêu đời tếu như điên hồi nẳm nữa hả chú ?
    Cho LAMXT can chú nghen ... Hihi
    Với 13 bài liên hoàn của 2 bà con mình, kể như đánh đôi mình ăn đứt cặp ??oĐào-Nguyên???, đúng không ? Lão thì còn phải nhường chú Hàn vài phân, nhưng chú Quê thì ăn đứt ??oẺm??? rồi.
    Tóm lại là liên danh Nhà Quê-Khất Cái thắng điểm, OK không ?
    OK rồi thì còn buồn chi nữa nè. Dzô vài chung đi chú ui ...
    Dẹp quách mấy con rắn 2 đầu qua một bên đi hén ....
    Ừ mà cái bài BĂNG ĐĂNG của HIM dữ thiệt ! Phải không chú CANH ?
    Khà khà khà

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  3. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    +++Chị Tâm ui,
    Đi đâu mà đi biệt dzị chị ?
    Có biết là anh tui mong nhớ lắm không ? Hihi !
    Không có người ngồi làm mẫu, làm sao mà anh tui ??ohoạ??? mấy cái trái ... tròn tròn được hả chị ?
    +++Anh Canh ui,
    Tui cũng dở về mấy cái món ??oquái chiêu??? đó lắm . Chi bằng .... tui dzí anh làm tiếp 13 bài liên ngâm NHÀ QUÊ và NGƯ PHỦ , có nên không anh ?
    ====================
    Liên Hoàn Thập Tam Khúc
    NHÀ QUÊ và NGƯ PHỦ
    ====================
    1-Nhà Quê và Ngư Phủ 01
    PHỜ RÂU nhọc xác vẫn ham cày
    Oải gối chùng gân chài cứ chài
    Nắng lửa mồ hôi chan líp cải
    Mưa dầm nước mắt rớt sông dài
    Ba hàng dưa nõn phô cuối bãi
    Một mảnh trăng non ẩn chân mây
    Chập tối hứng tình lòng chửa sốt
    Canh khuya trái gió khổ thân này
    NguPhu
    --------------------------------------
    2-Ngư Phủ và Nhà Quê 02
    NÀY là lưới nhá, nọ dây câu
    Đây chỉ một nài với chú trâu
    Sóng bủa thuyền to theo cá lướt
    Gió đưa ruộng cả dẫn bò mau
    Nửa đêm dựng cột buồm giương thẳng
    Trưa trật vung cày vạch lối sâu
    Nắng dội còng lưng theo sợi ... cực
    Mưa dầm tréo cẳng khỏi chân ... đau
    Chu Hà
    ------------------------------------------
    3-Nhà Quê và Ngư Phủ 03
    ĐAU lòng xót dạ ruộng cầm rồi
    Nước mắt hai hàng thuyền thả trôi
    Nhà cửa tan hoang cày đem cố
    Tiền đồ cạn kiệt lợp hết mồi
    Mưa đông oải sức Canh đành lắc
    Nắng cực còn gân Lã cứ nhồi
    Mơ phượng mơ rồng cười hể hả
    Bắt lân bắt cọp gãi mà chơi
    NguPhu
    -------------------------------------
    4-Ngư Phủ và Nhà Quê 04
    CHƠI sông lướt sóng thả dây rề
    Cưỡi nghé xem hoa hưởng thú quê
    Sáo trúc thuyền nan lòng thảnh thới
    Phên tre mái lá dạ đê mê
    Vung chèo dưới nguyệt tung vàng bạc
    Tát nước đêm trăng giãi ..... ngọc dê
    Bãi lác cù cưa co cẳng cứa
    Võng hoa kẽo kẹt kái kà kê
    Chu Hà
    ------------------------------------------
    Tui tiếp nghen :
    5-Nhà Quê và Ngư Phủ 05
    CÀ KÊ dê ngỗng túp lều tranh
    Rủ rỉ rù rì tấm chiếu manh
    Mái lá trăng treo hơn điện ngọc
    Thuyền nan gió lướt đáng liên thành
    Tương cà rau cỏ đời chay tịnh
    Cua hến rạm nghêu giấc mộng lành
    Ruộng trũng gò cao chăm tưới bón
    Vó teo lờ bẹp bỏ sao đành (!)
    NGU PHU
    Đến phiên anh đó anh Canh ui
    Anh mà kêu tui bằng ??oanh Tư??? nữa là ... phạt anh 3 chén đó nghen anh Canh. Híhí.

    NguPhu
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    LƯỠNG ĐẦU XÀ NGHỊCH THIỆT - thiệt là trẹo lưỡi, viết bậy vài câu không biết có đúng không???
    -----------------
    HẸN NHẬU
    -----------------
    TÁI MÔI rét đậm hẹn TỐI MAI
    MAI ÔNG chẳng đến, tôi MONG AI?
    AI VÊ gối chiếc... chẳng Ê VAI?
    VAI CHÙNG một thuở bởi VUNG CHÀI.
    VUNG CHÀI lưới cá uống VÀI CHUNG
    VÀI CHUNG say xỉn lại VUNG CHÀI
    CHÀI MƠ màng ngủ đứng CHỜ MAI
    MAI TỐI trời rét ắt MÔI TÁI!
    ai_la_toi
  5. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++Lão Cái cũng biết buồn :
    Hôm nay mở trang thơ
    Chợt thấy buồn vời vợi
    Chẳng có gì để nói
    Ngoài nỗi sầu vu vơ !!!
    H7C
    +++NguPhu
    Đi đâu vắng mặt lâu quá dzị ?
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  6. TN_Thu_Trang_new

    TN_Thu_Trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác Bảy H7C kính mến,
    Thu Trang chỉ mói xem sơ qua Tuý Thi, nhưng hết sức mến phục bác và các anh các chị, sao mà giỏi quá...
    Nhận Thu Trang làm đệ tử đi bác ui ...
    Thu Trang cũng ngu lắm á, nhưng vì lòng yêu thơ, bảo đảm rằng cái gì bác Bảy đã có lòng chỉ dạy, chỉ cần một lần thôi, Thu Trang sẽ nghiêm chỉnh tiếp thu; không để bác phải nói đi nói lại 2,3 lần đâu
    Bác đừng có buồn nữa mà ...
    Châm thêm rượu cho đầy hồ lô của bác như của lễ ra mắt nhen bác Bảy.
    Tn Thu Trang
  7. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    [====================
    Liên Hoàn Thập Tam Khúc
    NHÀ QUÊ và NGƯ PHỦ
    ====================
    1-Nhà Quê và Ngư Phủ 01
    PHỜ RÂU nhọc xác vẫn ham cày
    Oải gối chùng gân chài cứ chài
    Nắng lửa mồ hôi chan líp cải
    Mưa dầm nước mắt rớt sông dài
    Ba hàng dưa nõn phô cuối bãi
    Một mảnh trăng non ẩn chân mây
    Chập tối hứng tình lòng chửa sốt
    Canh khuya trái gió khổ thân này
    NguPhu
    --------------------------------------
    2-Ngư Phủ và Nhà Quê 02
    NÀY là lưới nhá, nọ dây câu
    Đây chỉ một nài với chú trâu
    Sóng bủa thuyền to theo cá lướt
    Gió đưa ruộng cả dẫn bò mau
    Nửa đêm dựng cột buồm giương thẳng
    Trưa trật vung cày vạch lối sâu
    Nắng dội còng lưng theo sợi ... cực
    Mưa dầm tréo cẳng khỏi chân ... đau
    Chu Hà
    ------------------------------------------
    3-Nhà Quê và Ngư Phủ 03
    ĐAU lòng xót dạ ruộng cầm rồi
    Nước mắt hai hàng thuyền thả trôi
    Nhà cửa tan hoang cày đem cố
    Tiền đồ cạn kiệt lợp hết mồi
    Mưa đông oải sức Canh đành lắc
    Nắng cực còn gân Lã cứ nhồi
    Mơ phượng mơ rồng cười hể hả
    Bắt lân bắt cọp gãi mà chơi
    NguPhu
    -------------------------------------
    4-Ngư Phủ và Nhà Quê 04
    CHƠI sông lướt sóng thả dây rề
    Cưỡi nghé xem hoa hưởng thú quê
    Sáo trúc thuyền nan lòng thảnh thới
    Phên tre mái lá dạ đê mê
    Vung chèo dưới nguyệt tung vàng bạc
    Tát nước đêm trăng giãi ..... ngọc dê
    Bãi lác cù cưa co cẳng cứa
    Võng hoa kẽo kẹt kái kà kê
    Chu Hà
    ------------------------------------------
    Tui tiếp nghen :
    5-Nhà Quê và Ngư Phủ 05
    CÀ KÊ dê ngỗng túp lều tranh
    Rủ rỉ rù rì tấm chiếu manh
    Mái lá trăng treo hơn điện ngọc
    Thuyền nan gió lướt đáng liên thành
    Tương cà rau cỏ đời chay tịnh
    Cua hến rạm nghêu giấc mộng lành
    Ruộng trũng gò cao chăm tưới bón
    Vó teo lờ bẹp bỏ sao đành (!)
    NGU PHU
    _________________________________
    06 NGƯ PHỦ & NHÀ QUÊ 06
    Sao đành bỏ lưới để sanh đào
    Tương chao quen mùi nhớ tượng chao
    Sóng cả theo lần con cá sỏng
    Hào , ô phân đoạn nhớ hồ ao
    Thả câu ... chình , sấu .. đều thâu cả
    Rào buộc gà heo để ruột bào
    Cực má nắng dồn phơi : cá , mực
    Lao mông mưa dãi giấu lông mao .....
    Chu Hà
    ______________________________________
    Hehehe .... anh Ngư Phủ ơi ... lần trước NQ đã họa " sao đành " một lần rùi ... lần nì đổi chút cho dzui hén .... nếu anh hỏng thích " lao mông " thì cứ đổi thành " lao nông " cũng được kakaka ......
    Hai ngừ mình hỏng biết ai lớn hơn thôi gọi huynh qua lại đi nha ... miển trong lòng kính nhau là tốt , cần chi phải câu nệ hén kakaka ......
    CH
  8. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Bác Bảy ơi .... NQ hỏng biết một chữ : hán rộng hay hán hẹp nào hít thì làm gì có " thâm " chớ hehehe .....
    Khi hoa thơ NQ chỉ biết cố gắng làm sao cho bạn đọc vui và cảm thông mình thôi , chưa bao giờ NQ có ý nghĩ so sánh .... bài nào đọc thấy thích thì họa lại dù chưa quen với tác giả .... thấy họa không được thì chiêm ngưỡng cái hay của bạn mình để học hỏi ....
    Bác Bảy ơi , bác nói rất đúng . ở vườn thơ nầy làm thơ cứ nơm nớp lo phạm lỗi dù chỉ là vô ý nên thơ bị gò bó . Bạn thơ không cởi mở như ở Vietlove và VietFun nên dễ cảm thấy cô đơn , tính lại NQ sang đây đã hơn tháng rồi , chưa viết được bài nào ra hồn cả nên cũng chán bác à .....thui vui được dzí bà con mình ngày nào hay ngày ấy

    CH
  9. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Có người THUA ME tính GỠ ... BÀI CÀO ! Híhí
    Sao anh lại nhè tui anh gỡ dzị anh Canh ?
    Tui đã nói trước là mấy cái vụ thơ quái chiêu tui ... dở lắm. Thách thức nhau chi dzị anh ui ...
    Tui ... thua anh nghen. Tui chạy tét đa
    Khà khà khà
    Cho anh thắng độ này đó

    NguPhu
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái anh nì không chịu khó chút nào hít , lại còn nghĩ xấu cho bạn nữa ...... tui tha cho anh lần nầy đó . Thử theo phương pháp của NQ coi .
    thí dụ :
    1. BB ------------------------------------------------------- BB
    Lông mao -------------------------------------Lao mông
    2. BT -------------------------------------------------------TB
    Đì chống ---------------------------------------chí đồng
    3. TT ------------------------------------------------------TT
    --------------------------------------------------------------
    4. BB --------------------------------------------------------BB
    Thông reo -------------------------------------------theo rông
    5. TB ----------------------------------------------------------BT
    --------------------------------------------------------------
    6. BT --------------------------------------------------------- TB
    Phong tước ------------------------------------------phước tong
    7. TT ------------------------------------------------------------TT
    --------------------------------------------------------------
    8. BB -------------------------------------------------------------BB
    Sông câu ----------------------------------------------- sâu công
    câu 1-4 và 8 có từ kép vần bình = ONG hay ÔNG
    câu 2 và 6 có 1 từ vần bình 1 từ vần trắc
    câu 3 và 7 có từ kép vần bình = tự do chọn
    câu 5 có 1 từ vần bình 1 từ vần trắc = tự do chọn
    chỗ khó trẹo lưỡi ở đây nằm trong các câu 1-2-4-6-8 vì buộc phải vần , còn lại câu 3-5-7 tự do rất dễ , muốn chọn sao cũng được .
    Anh thử như sau : A, B , C , D , Đ . H , K , ..... Y , X ...... + ONG , ÔNG ......... cộng từ thứ hai rồi trẹo lưỡi tìm xong tám từ trẹo lưỡi trước rồi mới ráp lại thì rất mau
    hehehe .... may cho anh vần ONG rất dễ trẹo lưỡi ... thôi thử đi ..... ráng thức hén .... kakaka ....
    ***** Nguyên huynh và bác Bảy thấy phương pháp của NQ có giống phương pháp của hai vị không dzị . Phương pháp của hai vị chắc hay hơn , cũng nên chỉ cho bà con để có đông người tham gia thì mới vui
    NQ phải đi làm rùi , chiều gặp lại

    CH

Chia sẻ trang này