1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 khúc liên hoàn : NHA QUE & KHAT CAI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 22/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    NHÀ QUÊ VÀ KHẤT CÁI 08
    Hai hàng lệ chảy lúc mùa tan
    Bốn cẳng khua mau buổi cướp tràn
    Thương trâu nhọc nhằn nên cuốc cố
    Ghét thằng gian giảo đập cây càn
    Chan chan nắng rát trên đồng cạn
    Tầm tầm mưa rỏ dưới đường quan
    Mơ mơ mộng mộng làm ẩn sĩ
    Thẩn thẩn thơ thơ đúng lão gàn.
    HOÀNG YẾN
    ***Bác Bảy ơi, có 13 bài cho cháu xen một bài này để cho công bằng mỗi người còn 6 bài nghen bác, nếu Bác chưa ưng chỗ nào Bác sửa luôn giùm cháu, cháu xin đa tạ.
  2. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    KHẤT CÁI & NHÀ QUÊ (9)
    Lão gàn của vãi chẳng thèm tham
    Anh mát (mad) tiền rơi đứng chống càm
    Cắt chiếu lòng đau thôi tớ bác
    Ôm chăn nhỏ lệ hết tri âm
    Thử rờ đình chợ trong gang tấc
    Cố với nóc gia trẹo cái cằm
    Gẫm đời ngao ngán nghêu ngao hát
    Quảy bậu nghênh ngang gánh nước đầm
    Chu Ha`
    ***Chào Hoàng-Yến , cảm ơn cô có lòng góp vui .... bốn câu " thực và luận" rất thâm thúy ... thật đáng nể ...... cho CH hỏi nhỏ chẳng hay cô có cùng thầy dzí anh Hàn Sĩ hong dzị .
    **** Bác Bảy nè ... vần " AM " quá nghèo .... hai câu luận tuy không ổn lắm nhưng có nhiều "nhưng nhị" hén bác kakaka .......
    CH
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ***Chào anh Chu Hà, em mới học mà, còn non lắm! cảm ơn anh đã động viên và cho phép em góp vui. Anh Hàn Sĩ cũng dạy bảo và giúp đỡ em nhiều. Ảnh đã gởi cho em bài Bác Bảy nói về quy và luật của thơ TNBC mà Bác gởi cho anh bữa trước đó!
    Em cảm ơn anh về bài thơ anh tặng em.
    Rất mong được sự dìu dắt của anh.
    Hoàng Yến
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Yến làm người thứ sáu trong nhóm ta nhé, bà con nhé. Hoàng Yến OK không nè ? OK thì dạ ngọt xớt coi nào !
    -Sleepless in Saigon, because of ... football !-
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Dạ!!!
    May cho em quá!
    Hoàng Yến
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bravo HOÀNG YẾN
    Chào mừng em là thành viên thứ 6 trong nhóm "8 người hay cười" của chúng ta, đồng thời là thành viên nữ thứ nhì sau Tâm Đạo.
    Nổ sâm banh ăn mừng Hoàng Yến đi bà con ui
    Tặng em mấy câu thơ "tức thời" nhé :
    Ngày xuân con én đưa ... thoi
    Thoi vẹo ... sống mũi, thoi ... loi ... ba sườn
    Em ui , hạ thủ bất huờn
    Em tui đi gậy đánh quờn giỏi ghê !
    Hihihi !
    Bài này đố ai hoạ nguyên vận mấy chữ [thoi, loi-sườn,huờn,quờn] nổi đó. Thoi loi thì còn dễ, chứ [sườn-huờn-quờn] là gay go lắm đó
    ANQ chưa tin thì cứ thử là ... biết liền hà
    Sẽ có bài thơ chào mừng muội nghiêm chỉnh sau nhé
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Dạ..! Có em đây ạ...!
    --------------------------------------
    Em liều cầm bút thử coi
    Chưa gì đã nói "thôi ! thôi" giữa đường
    Cũng cố lăn, lê,bò, trườn..
    Biết đâu mai mốt...anh thương ..thì mừng!
    -------------------------------------------------------
    hi..hi..Em chào các Bác ạ..........!
    MEOHOANG _ 1980 CLUB
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ah ! Đây rồi
    Bravo WILDCAT
    Chào mừng em là thành viên thứ 7 trong nhóm "8 người hay cười" của chúng ta, đồng thời là thành viên nữ thứ ba sau Tâm Đạo, và Hoàng Yến.
    Nổ tiếp một chai sâm banh nữa ăn mừng Wildcat đi bà con ui
    Tặng em mấy câu thơ "tức thời" nhé :
    Con mèo, con mẻo, ******o
    Biết ca, biết hát, biết yêu, biết buồn
    Bát cú, Tứ tuyệt ... chơi luôn
    Nghĩa nhân em thích, thịt sườn ... em [hổng] chê
    Hê hê hê
    Mấy anh hảo ngọt NguPhu, NhaQue đâu cả rồi, ra mà mừng mấy cô em mới đây nè. Vừa vừa thôi nghe mấy ông, kẻo "con người ta" sợ đó. Híhí
    Tâm Đạo hài lòng chứ hả. Hết cu ky rồi nhé !
    Bác Bảy thì Nguyên đã báo cáo rồi bà con ạ
    Chúc WildCat luôn vui
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân cô Én lại về
    Cô Mèo thủng thẳng đi kề phía sau
    Ngư Phủ xách lưới giăng mau
    Nhà quê lẹ cẳng tóm thâu đem dìa ...... kakaka ......
    ANQ dzui dzẻ hỏng có ghẻ chỉ có chí thui xin chào hai muội muội ..... hehehe .... hỏng bít là muội hay tỷ đây hạ hồi phân giải hén .... hehehehe .....
    Bác Bảy , chi Tâm Đạo và anh đánh cá đâu .... mau ra mừng hai cô em mới đây nè .......
    hahahaha mở champagne mừng đi cả nhà ..... nào chúng ta cùng cụng ly ....... hahaha .....
    CH
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ôi..em xỉn rồi..Không uống nữa đâu..EM về đây..Chào mấy anh ạ....!
    MEOHOANG _ 1980 CLUB

Chia sẻ trang này