1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 khúc liên hoàn : NHA QUE & KHAT CAI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 22/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    +++Anh CANH ui,
    Anh rót rượu ra sao mà lục muội đòi dzìa vậy anh ?
    Hề hề ! Ý kiê'n của quan giám tửu là yêu cầu anh viê't lại bài 08 khác nghen anh
    Bài của ngũ muội Hoàng Yến kể như bài tham gia thôi nghen . Tui hiểu ý bác Bảy hơn anh mà . Khà khà
    +++Tặng ngũ muội Hoàng Yến :
    Én sà én liệng én bay
    Én đáp vô mắt én quay trên ... lò
    Én yêu, én mộng, én mơ
    Chồng én ghen lắm ... cột vô chân giường
    Khà khà khà
    Anh Tư NguPhu
    +++Tặng lục muội WILDCAT :
    Con mèo bé bỏng hai chân
    Biết ca múa, biết nối vần liên ngâm
    Thích ăn thích quậy ưa nằm
    Không ưa chuột nhắt, chỉ ham ... ngủ ngày
    Anh Tư NguPhu
    Khà khà khà
    Chúc các cô dzui dzẻ
    NguPhu
  2. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ***Anh Tư NguPhu ơi: Én phạt anh Tư 3 chén tội tài lanh, ai mượn mà coi bói cho Én! Uống xong chưa hè?
    Thưởng 3 chén dzì thầy bói nầy thong manh wá đoán đâu trúng phoóc đó !!! Bắt chước thầy chút nghen:
    Ngu Phu, Ngư Phủ, Ngủ Phù
    Phu này ắt hẳn rất cừ chẳng Ngu !!!
    HiHiHi!!!
    ***Bác Bảy ơi, Bác phân xử đi Bác! Anh Canh có phải viết lại bài 08 không bác?
    ***Anh Nguyên quên gởi wà cho Én rồi phải hôn???
    HuHuHu!!!
    ***Chị Tâm Đạo ơi, Hoàng Yến cùng nghề hoá với chị nè, Hoá Phân tích, vui quá phải không chị?Chị chỉ bảo, dạy dỗ và binh vực em nghen, trời ưi, mấy ảnh bắt nẹt
    em wá !!!
  3. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oh Hoàng Yến,
    TD thiên về dược. Công thức áp dụng cả vào trong cuộc sống. Một mảnh tình treo ngoài cửa động, ít khi xuống núi :)
    Mấy ảnh không bắt nạt em đâu [ nháy mắt dzí Nguyên huynh, ANQ và NgưPhủ ] có gì bác Bảy sửa lưng liền [hehe...lạy cụ, cụ giúp con với]. Kỳ này Ngũ muội và Lục muội cho phái Tu Mi biết cái thịnh của đạo Nhu nha. Mấy ảnh hoành hành lâu lắm rùi á. ;)
    Hừm...lễ kết nạp mừ chỉ có Champagne thôi sao? Coi thường tửu lượng của chị em tui hử? : )
    Veni,vedi,veci
  4. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chị Tâm Đạo ơi .... NQ tuy ở nơi hẻo lánh nhưng trong nhà lúc nào cũng có vài chai martell ... năm chai ******** loại VSOP .... dư sức đãi mà hehehe .... nào chờ anh HS và bác Bảy dzí anh đánh cá khai tiệc hén ......
    ***** Anh Ngư Phủ nè ... sao anh cứ theo thử bụng dạ tui wài dzị ..... wen nhau cũng lâu rùi mà anh hỏng hiểu bụng dạ tui .... Bác Bảy và NQ chỉ đùa vui thôi chớ đâu phải so chưởng đâu ..... dzĩ nhiên là Hoàng Yến giúp được ..... còn nếu có so chưởng thì ANQ làm sao cự lại bác Bảy là SƯ PHỤ mà ..... thế thì NQ nhất định nhờ Hoàng Yến phụ bên NQ chớ hehehe .... Hơn nữa trước khi Hoàng Yến là ngũ Muội vẫn là bạn thiết của Đại ca đấy ..... NQ trọng khách đến dzị mà anh còn bẻ ..... tui bẻ sườn anh bi giờ à .... kakaka ....
    Nếu viết lại chục bài nữa mà có thêm hai chục cô em gái dễ xương để ăn hiếp thì NQ có sợ gì kakakaa ....
    CH
  5. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++NguPhu nói chí phải. Ủa, lạ này, từ hôm Tết ra đến nay sao thấy NguPhu tiến bộ quá tay, nói phải hơi nhiều, đúng không bà con. Tặng chú Tư NguPhu mấy câu nhé :
    Cha mẹ đặt tên là ... Nguyễn Phú
    Làm nghề sông nước kêu ... Ngư phủ
    Giấu mình khiêm tốn nhận ... NguPhu
    Bản lãnh xem chừng Ngu ... Phu Tử
    +++Chú Canh ui : Viết lại bài 08 đi thôi ? Tại sao ?
    Tại vì LAMXT năm nay đã cảm thấy sức tàn lực kiệt rồi, chẳng biết còn mất vào lúc nào, thực sự muốn dành riêng cho chú Canh một bài liên ngâm 13 khúc để làm kỷ niệm mãi về sau. Và bài ấy chỉ là riêng tư giữa 2 ta dzí nhau mà thôi, chú Canh ạ. Đúng là NguPhu hiểu ý ta hơn chú thiệt đó. Viết lại hay không cũng tuỳ chú thôi. Không viết hoặc viết ẩu cho có, thì ta ... ngủ khò nữa đa . Híhí !
    Ta vẫn còn chưa rõ chú là chú Ba Canh hay chú Hai Canh đó nghen. Có người đang ??onghiêng ngó??? nữa kia kìa ! Híhí ! Theo lão, để cô Tâm sát sàn sạt bên ... hàn sĩ là hợp nhất, có phải không ? Tách họ ra mần chi ?
    +++Hoàng Yến nè : Thấy cô trở lại ta mừng, tham gia vào nhóm ??oBát Toe??? lại càng mừng hơn. Thiệt đó. Còn bài thơ cô tham gia cứ kể như ??ođá bổng??? một bài cho vui , rất tốt chứ có sao . Càng nhiều bài ??ođá ngang???, ??ođá bổng??? càng vui mà. Còn 13 bài liên ngâm này thì có tựa của nó rồi, cứ để chú Canh đó cho lão ... mần thịt nhé ! Hoặc gã ấy ??omần thịt??? lão cũng không chừng ! Hì hì !
    Cô đá bổng một bài ??oLão ăn mày quay ... chim én??? đi nào !
    +++MeoHoang : Xem những bài xướng hoạ, đối đáp của cô trong Gánh Hàng Rong ( Bèo Dạt Mây Trôi 2 ) thấy cô cũng chẳng phải tay vừa. Đối ẩm dzí chú Nguyên xứng tay lắm đó. Vô nhóm ??oBát Toe??? rồi có nên gọi là Mèo Hoang (WildCat) nữa không, bỏ bớt cái đuôi ngờ đi, gọi là Mèo Hoa (Spotted-Cat) có nên chặng ?
    +++Các chú post thơ ??ođá ngang??? cho vui, để ??onói suông??? như vầy cũng .... buồn, đúng không nào ?
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  6. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++LAMXT xin ??ođá ngang??? một bài, nhân cảm hứng từ một bài thơ dân gian :
    CON GÌ ĐÂY ???
    Chẳng phải heo mà chẳng phải trâu
    Đầu đuôi không sủa, sủa đầu đầu
    Khi NẰM với vợ thì lại ... đứng
    Trọn kiếp không ăn một miếng ... trầu !!!
    Khuyết Danh
    ---------------------------------------------------
    CON GÌ ĐÂY ???
    Chẳng phải heo mà chẳng phải trâu
    Một đời theo chủ chẳng cơ cầu
    Nhục vinh sướng khổ đuôi phe phẩy
    Khoang vá mực vàng ruột giống nhau
    Trung nghĩa cạo lông, da trắng nõn
    Thuỷ chung cắt tiết, máu đỏ au
    Rơm khô bén lửa, nên ... vàng rụm
    Khách bén mùi thơm ... hỉnh hỉnh râu !!!
    Hồng Thất Công
    Wạ đi mấy cô, mấy chú ui ... Khà khà ...
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    *** Bác Bảy nói có lý có tình quá ! Anh Canh mần lại bài 08 đi thui ! Coi kìa anh Tư NguPhu mũi nở wá chị Tâm Đạo ưi!
    Con đã xem đề bài của Bác ra cho con: " Lão ăn mày quay ...chim én", con xin nộp bài ngay cho Bác, Bác phê con đi Bác!
    LÃO ĂN MÀY QUAY ...CHIM ÉN
    Xuân về quanh quẩn chốn chùa chiền
    Lão già ao ước thấy thần tiên
    Thơ đầy túi thủng, bầu đầy rượu
    Bỗng đâu chao lại một én hiền
    Khất Cái phải đâu phường chó ngáp
    Ông Trời thương đến kẻ không tiền
    Vặt lông én nhỏ, quay vàng rộm
    Cố gặm chợt răng rớt cửa thiền
    Hoàng Yến
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    HSN xin ??ođá ngang??? một bài Trắc vận gọi là góp vui:
    CON GÌ ĐÂY ??? (Trắc Vận)
    Trâu dê chẳng phải, heo chẳng phải
    Chủ khó chủ nghèo can chi tủi
    Sướng khổ buồn vui, kiếp cộng sinh
    Mực vàng khoang vá, đời khổ ải
    Cạo lông, gan góc ướp gừng riềng
    Cắt tiết, thịt thà nêm hành tỏi
    Một ngọn lửa hồng gió đưa hương
    Chả chìa, rựa mận thơm điếc ... mũi
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hehehehe .... có NQ tiếp nè bác Bảy và Nguyên huynh ....
    HẠ CẦY
    Túng thế cho nên phải hạ cầy
    Nếu còn giữ mãi sủa không hay
    Canh nhà công lớn mờ danh chủ
    Giữ cữa uy to tởn mặt thầy
    Chồn cáo hết tiêu dùng tạm co'
    Vịt gà khan hiếm phải ăn dầy
    Tấm lòng trung nghĩa đành ghi dạ
    Bợm nhậu còn đang đợi chú mầy
    Chu Ha
    CH
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    NHÀ QUÊ & KHẤT CÁI 07
    Âm tào vàng mã trí không màng
    Dương thế bạc thoi mắt ngó ngang
    Chọn bạn thảo ngay nên nghĩa sĩ
    Xây nhà trên cát nghiệp tan hoang
    Kéo cày trọn kiếp : ba tấc đất
    Lượm mót nửa đời : nấm mộ hoang
    Ngọn gió thu đưa lùa mái vắng
    Rưng rưng chén rượu, lệ hai hàng
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
    ---------------------------------------------------------
    KHẤT CÁI & VÀ NHÀ QUÊ ( 8 )

    Hai hàng chữ bát vẽ vời chơi
    Một dọc bừa ngang xóa nợ đời
    Ngoảnh mặt lá vèo mình trụi lủi
    xoay lưng nước cuốn mộng tàn phơi
    Chợ chiều nấn ná nhai khô rận
    Mùa mất cầm hơi nhá đọt dòi (1)
    Cám cảnh xuân còn khe khẽ hát
    Ơn trời ban chút móc mưa rơi ......
    1**** đọt dòi : đầu của nhánh tre non , còn gọi là măng dòi

    Bác Bảy ơi .... bác làm NQ cảm động quá hè ..... bài số 8 rùi đó bác .... anh đánh cá ơi tui hỏng dám rờ sườn anh đâu , anh cũng đừng có bẻ sườn non tui đó nha kakaka ..... tham gia " hạ cầy " dzí bà con đi anh TƯ kakaka
    CH

Chia sẻ trang này