1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 khúc liên hoàn : NHA QUE & KHAT CAI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 22/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bài trên kể như bài XÀNG QUA
    LAMXT xin viết tiếp một bài XÀNG LẠI nữa.
    CON GÌ ĐÂY ??? (Xàng Lại)
    Chẳng phải trâu mà chẳng phải ... voi
    Miệt mài theo chủ chẳng đua đòi
    Răng nhe trắng hếu đe trung, nịnh
    Mũi hỉnh đen thui sủa đạo, đời
    Rựa mận ướp riềng, da hết trắng !
    Tiết canh thêm húng, máu còn tươi ?
    Mùi thơm theo gió đưa ngào ngạt
    Trung nghĩa thôi rồi, trung nghĩa ơi !
    Hồng Thất Công
    Khà khà khà
    Wạ đi mấy cô mấy chú ui ...
    -Tuyệt nhiên không được dùng chữ ??ocho ... sắc??? đó nghen-
    Anh Nhà Quê dùng chữ "cầy" cũng ... tạm được !

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác t?
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++Hoàng Yến nè,
    Viết như vậy kể như là ... khá giỏi. Phản ứng mau lẹ, linh hoạt. Luật "Nhị Tứ Lục" kể như tốt, được
    Niêm và đối còn ... bết lắm ! Chú ý thêm về 2 khoản này mới được nghe Én.
    Riêng câu 5 "Lão Cái" sẽ đối với "Ông Trời" tốt hơn.
    "Phường chó ngáp" thì ... quá ẹ ! Không xứng khi viết cho người thân, bạn bè, trưỏng thượng , vì ... có vẻ ... xấc !
    +++Bài hoạ XÀNG LẠI
    Lão Ăn Mày & Chim Én
    Chùa chiền đông đảo khách mười phương
    Tiên thánh đi đâu, lạnh miếu đường
    Bụng đói nhớ cơm, cơm hoá mẻ
    Miệng khô thèm rượu, rượu chưa lường (1)
    Én vàng sà đến, toan nạp thịt
    Lửa đỏ nhen rồi, chợt thấy thương
    Ví thử nhổ lông đem ướp tỏi
    Chưa đầy một miếng, ốm trơ xương !!!
    Hồng Thất Công
    Hêhêhê
    Ốm nhách, ốm nhách !
    Không bõ, không bõ !
    Cho dzìa nuôi con ... Khà khà khà ...
    (1)Lường : đong, đo // lường gạt

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác t?
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ==================
    XÀNG XÊ XẢNG ... XỆ
    ==================
    CON GÌ ĐÂY ???
    Mạn phép bác Bảy, HSN xin sắp xếp lại cho gọn :
    ------------------------------
    ***Từ một bài thơ ... dân gian :
    CON GÌ ĐÂY ???
    Chẳng phải heo mà chẳng phải trâu
    Đầu đuôi không sủa, sủa đầu đầu
    Khi NẰM với vợ thì lại ... đứng
    Trọn kiếp không ăn một miếng ... trầu !!!
    Khuyết Danh

    ---------------------------------------------------
    ***LAMXT nhân cảm hứng xin viết một bài Xàng Qua :
    1-CON GÌ ĐÂY ??? (Xàng Qua)
    Chẳng phải heo mà chẳng phải trâu
    Một đời theo chủ chẳng cơ cầu
    Nhục vinh sướng khổ đuôi phe phẩy
    Khoang vá mực vàng ruột giống nhau
    Trung nghĩa cạo lông, da trắng nõn
    Thuỷ chung cắt tiết, máu đỏ au
    Rơm khô bắt lửa, nên ... vàng rụm
    Khách bén mùi thơm ... hỉnh hỉnh râu !!!
    Hồng Thất Công
    Wạ đi mấy cô, mấy chú ui ... Khà khà ...
    ----------------------------------------------
    ***Còn trớn, LAMXT xin viết tiếp một bài XÀNG LẠI nữa.
    2-CON GÌ ĐÂY ??? (Xàng Lại)
    Chẳng phải trâu mà chẳng phải ... voi
    Miệt mài theo chủ chẳng đua đòi
    Răng nhe trắng hếu đe trung, nịnh
    Mũi hỉnh đen thui sủa đạo, đời
    Rựa mận ướp riềng, da hết trắng !
    Tiết canh thêm húng, máu còn tươi ?
    Mùi thơm theo gió đưa ngào ngạt
    Trung nghĩa thôi rồi, trung nghĩa ơi !
    Hồng Thất Công
    Khà khà khà
    Wạ đi mấy cô mấy chú ui ...
    -Tuyệt nhiên không được dùng chữ ??ocho ... sắc??? đó nghen-
    -------------------------------------------
    ***HSN góp vui bài thứ 3 , bài XẢNG (Xàng Qua Trắc Vận)
    3-CON GÌ ĐÂY ???
    Trâu dê chẳng phải, heo chẳng phải
    Chủ khó chủ nghèo can chi tủi
    Sướng khổ buồn vui, kiếp cộng sinh
    Mực vàng khoang vá, đời khổ ải
    Cạo lông, gan góc ướp gừng riềng
    Cắt tiết, thịt thà nêm hành tỏi
    Một ngọn lửa hồng gió đưa hương
    Chả chìa, rựa mận thơm điếc ... mũi
    Hàn Sĩ Nguyên
    Khà khà khà ...
    ---------------------------------
    ***HSN xin góp vui bài thứ tư :
    Bài XỆ (Trắc Vận- Nghịch Ngôn Thi- từ bài XẢNG)
    4-CON GÌ ĐÂY ???
    Mũi thoảng hương đưa, thơm muốn ... điếc
    Xèo xèo ngọn lửa, ngon hết biết
    Thuỷ chung trơ lại một nhúm lông
    Trung nghĩa chưa đầy ba bát tiết
    Đạo Chích gật gù : ngon, quá ngon (1)
    Nhị Lang gục gặc : đã, đã thiệt (2)
    Tớ già ốm nhách, hổ người nuôi
    Đãi khách cho rồi, tránh tiếng ... kiết
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hê hê hê ...
    Tui làm bài XỆ như dzị coi được không bác Bảy. Dzô nè ...
    (1)Đạo Chích : tên trộm trong cổ sử Trung Quốc, nhờ có một con chó trung thành mà trở nên nổi tiếng qua câu ví von :-??oChó người Đạo Chích sủa vua Nghiêu??? ý nói ??ovua Nghiêu là vua hiền cũng mặc, chó chỉ biết trung thành với chủ nó là tên ăn trộm mà thôi???
    (2)Nhị Lang : Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tướng nhà trời, chủ của con chó thần Hạo Thiên Khuyển
    Trong bài XỆ này, cả 2 chú chó ấy đều bị ??omần thịt??? ráo nạo ! Híhí ...
    ------------------------------------
    ***Bài của Chu Hà ANQ :
    hehehehe .... có NQ tiếp nè bác Bảy và Nguyên huynh ....
    5-HẠ CẦY
    Túng thế cho nên phải hạ cầy
    Nếu còn giữ mãi sủa không hay
    Canh nhà công lớn mờ danh chủ
    Giữ cữa uy to tởn mặt thầy
    Chồn cáo hết tiêu dùng tạm co'
    Vịt gà khan hiếm phải ăn dầy
    Tấm lòng trung nghĩa đành ghi dạ
    Bợm nhậu còn đang đợi chú mầy
    Chu Ha

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  4. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    *** Bác Bảy cho con tạ lỗi nghen, con tạm sửa như vầy, niêm và đối chưa được để rồi con nghĩ sau:
    LÃO ĂN MÀY QUAY CHIM ÉN
    Ngày xuân thơ thẩn chốn chùa chiền
    Tuổi già ao ước thấy thần tiên
    Thơ đầy túi thủng bầu đầy rượu
    Bỗng đâu chao lại một én hiền
    Lão Cái phải đâu chàng quí tử
    Ông Trời thương đến kẻ không tiền
    Vặt lông én nhỏ, quay vàng rộm
    Cố gặm ...hàm răng rớt cửa thiền
    HOÀNG YẾN
    ***May wá trời ! Ông Lão tha cho dzìa nui con, Sướng wá trời! Én ui là Én ui !!!! HiHiHi!!!

  5. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Bảy ui,
    Đọc thơ XÀNG XÊ muốn quay mòng mòng
    Thêm thơ XẢNG XỆ tối mặt tối mũi
    Hết biết đường nào mà wạ nữa rùi bác ui ...
    Tui chạy ... te nghen
    (Mai dzô lại . Híhí )
    NguPhu
  6. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    NHÀ QUÊ & KHẤT CÁI 07
    Âm tào vàng mã trí không màng
    Dương thế bạc thoi mắt ngó ngang
    Chọn bạn thảo ngay nên nghĩa sĩ
    Xây nhà trên cát nghiệp tan hoang
    Kéo cày trọn kiếp : ba tấc đất
    Lượm mót nửa đời : nấm mộ hoang
    Ngọn gió thu đưa lùa mái vắng
    Rưng rưng chén rượu, lệ hai hàng
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
    ---------------------------------------------------------
    KHẤT CÁI & VÀ NHÀ QUÊ ( 8 )
    Hai hàng chữ bát vẽ mà chơi
    Một vạch bừa ngang xóa nợ đời
    Ngoảnh mặt lá vèo : mình trụi lủi
    xoay lưng nước cuốn : mộng tàn phơi
    Chợ chiều nấn ná nhai khô rận
    Mùa mất cầm hơi nhá đọt dòi (1)
    Cám cảnh xuân còn khe khẽ hát
    Ơn trời ban chút móc mưa rơi ......
    1**** đọt dòi : đầu của nhánh tre non , còn gọi là măng dòi
    Bác Bảy ơi .... NQ sửa lại mấy từ bác xem có đỡ hơn bài trước không ??...
    CH
  7. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Hay lắm chú Canh ạ ! Hai câu cuối nghe biết đã thiệt tình .
    NHÀ QUÊ & KHẤT CÁI 09
    Mưa rơi sói đất, đất trôi màu
    Nắng ấm ươm mầm, mầm trổ mau
    Cành liễu trăng treo, mồi một dĩa
    Mái tranh chim hót, rượu lưng bầu
    Trâu cày ruộng sỏi lên sỏi đá
    Lửa đốt gậy vàng biết vàng thau
    Một trẻ một già chuyện rủ rỉ
    Tình còn chưa cạn, nghĩa thêm sâu
    Hồng Thất Công
    Thơ ??oRủ rỉ rù rì??? như vầy chắc chú Canh không khoái bằng cái kiểu thơ ??oruộng vênh ba góc, cày to, ngã ba...??? đâu nhỉ. Hê hê ! Cứ kể như chú xui đi há ! Hêhê ... Dzô một chén rồi ??omần??? tiếp bài 10 đi chú Canh ui.
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác t?
  8. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    ANH ... CÒ
    Vốn chẳng phải chim lại gọi ... cò
    Nghề riêng giữ cửa, giỏi canh kho
    Hai hàm sắc lẻm chơi tới bến
    Bốn cẳng cao kều chạy ro ro
    Yêu kẻ ăn xin, táp áo rách
    Ghét thằng chôm chỉa đuổi xuôi cờ
    Một mai có biến thành ... rựa mận
    Húng mẻ gừng riềng khối kẻ lo
    Hêhêhê
    NguPhu
    Được Ngu Phu sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 24/07/2002
  9. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++NguPhu,
    "ANH ... CÒ" hay lắm !
    Bà con mình tiếp tay chú NguPhu viết về anh Vàng, cô Mực, chú Vá xem nào ...
    Nhớ rằng khi viết về cái giống ấy, tuyệt nhiên không được nhắc tới tên nó đó nghen . Chú Canh dùng chữ "cầy" được kể như là "bết" rồi đó .
    +++May quá, chú Canh chưa xuất chiêu thứ 10, hôm nay LAMXT được nghỉ xả hơi . Lão ngủ à nghen .
    Khò khò zzzzzzzz...........
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    NHÀ QUÊ & KHẤT CÁI 09
    Mưa rơi sói đất, đất trôi màu
    Nắng ấm ươm mầm, mầm trổ mau
    Cành liễu trăng treo, mồi một dĩa
    Mái tranh chim hót, rượu lưng bầu
    Trâu cày ruộng sỏi lên sỏi đá
    Lửa đốt gậy vàng biết vàng thau
    Một trẻ một già chuyện rủ rỉ
    Tình còn chưa cạn, nghĩa thêm sâu
    Hồng Thất Công
    ----------------------------------------------------------
    KHẤT CÁI & VÀ NHÀ QUÊ (10)
    Thêm sâu mấy lóng gậy tìm đâu
    Rút cạn vài phân nghé gật đầu
    Đổi số vái hoài : hoài số rệp
    Thay đời van mãi : Mãi đời trâu
    Mưa dầm suốt tháng không xin : bí
    Nắng dãi quanh năm mãi tưới : bầu
    Rủ rỉ thâu đêm tình chí rận
    Bác tui , tui bác cảnh tương sầu
    Hehehehe bác Bảy ơi hôm nay công việc quá nhiều , về tới nhà còn phải nấu cơm cho vợ nữa , tranh thủ vào đây xong là phải đi pha nước cho vợ tắm đó bác .... có được cô vợ để cưng cũng đã hén bác kakakaa ......
    **** Anh Tư nè , tui phái bài ANH CÒ hít ý đó , bầu anh 5 điểm nha kakaka .....
    CH

Chia sẻ trang này