1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 khúc liên hoàn : NHA QUE & KHAT CAI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê
    Quá đã, quá đã
    Chỉ trong một bài Liên Hoàn Thủ Vỹ của cô Tâm và Tam Vỹ Thanh của chú Canh cũng đủ ... quá đã rồi
    Híhí
    Mỗi người dzô 6 chén rượu phạt tội 2 lần LẠC VẬN đi thôi
    Lè lẹ kẻo quan giám tửu ngó thấy là bị phạt nặng hơn đó
    Dzui wá phải không bà con ?
    Hôm nay LAMXT bận quá, phải đi liền, không ngồi lâu được, hẹn các bạn ngày khác nghen
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chu cha! đứng ngoài nhìn vô coi bộ các bác còn lâu mới hết nhậu . thisson biết mình chỉ nhậu thôi còn họa kiểu này thì xin chịu phục các bác!
    Tuy vậy vì muốn nhậu nên cũng xin thử một bài "tam vĩ thanh" cùng bác Hàn Sỹ Nguyên nhé! Có sai sót xin bác uốn nắn dùm nghen!
    TUÝ THI ( Tam vĩ thanh)
    Tuý luý cùng say nhũn nhùn nhùn
    Thi đàn vẫn rộn tửng từng tưng
    Xuân trông vẫn độ mơn mơn mởn
    Rượu ngó còn chừng lửng lừng lưng
    Ô kê thì tiếp uông uống uộng
    Không được thì thôi dửng dưng dừng
    Phục Bác rượu đà qua qua quá
    Mà bài mô cũng cứng cừng cừng.
    Hê hê! Xin đừng chê, thisson tui nhá!
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bravo Thisson !
    Tam Vỹ Thanh của Thisson thật tuyệt vời !
    Nếu là lần đầu tiên tiếp cận với kiểu thơ này mà như vậy thì Thisson lại càng tuyệt vời hơn nữa vậy
    Riêng câu đầu nếu sửa là :
    " Tuý luý cùng tưng bửng bừng bừng "
    thì một là ăn vần hơn, hai là tỏ được khí thế "tưng bừng" và "bừng bừng" của ... "rượu xông lên não" đó Thisson ạ
    Cho Nguyên kính lời bái phục chân thành đến Thisson huynh nghen. Cứ nói "uốn nắn" với "chỉ bảo" hoài làm Nguyên ngại ngùng quá, "bồ tèo" ạ
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác HSN nhé ! Được lời khen nghe như có ...
    rượu bốc trong đầu. Đã thế thì :
    Đã thế ta làm luổn luồn luôn
    Ngồi không cũng thấy buổn buồn buồn
    Thơ thiu không kẻ hoa hoa họa
    Rượu nhạt người ta chuổn chuồn chuồn
    Thôi tịt rồi ! Để lúc khác vậy!
    Thôi thì tiếp luôn này :
    Ngó lại bút mình cun cun củn
    Nhìn sang trang Bác muốn ..muồn muôn
    Thôi thì uống đến tưng tưng tửng
    Sảy sày say mới "tuổn tuồn tuôn".
    Hê hê !
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    ***Từ một bài thơ của cụ Tam Nguyên
    BÁC ĐẾN CHƠI NHÀ
    Đã bấy lâu nay bác tới nhà
    Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
    Ao sâu nước cả khôn chài cá
    Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
    Cải chửa ra hoa cà chửa nụ
    Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa
    Đầu trò tiếp khách trầu không có
    Bác đến chơi đây ta với ta
    Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến
    -----------------------------------
    ***Chủ nhà bác Bảy H7C bận việc đi vắng. Nguyên xin thay mặt viết một bài cảm tác Tam Vỹ Thanh để tiếp đón Thisson.
    BÁC ĐẾN CHƠI NHÀ (Tam Vỹ Thanh)
    Bác ghé vào thăm nhá nhả nhà
    Chợ thời xa quá xá xà xa
    Bạn nghèo chớ mộng cà ca cá
    Chủ kiết đừng mơ gá gả gà
    Cà cải còn đang nù nụ nụ
    Mướp bầu chưa trổ hoả hoà hoa
    Trầu không vôi chẳng cò co có
    Ngáp gió cười suông há hả hà
    Hàn Sĩ Nguyên
    Xin cụ Tam Nguyên tha thứ cho hậu sinh ... nhiễu sự.
    ***Nói đùa vậy thôi chứ dzô 3 chung đi Thisson ui. Dzô nè ! Nguyên thay mặt chủ nhà H7C đãi Thisson một chầu ... cạn hồ lô của bác Bảy luôn đó. Nhậu xong nhớ dzọt lẹ, kẻo bác Bảy về thấy hết rượu là ... chít đó.

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  6. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Bác Nguyên! Bác Bảy đi mua rượu lậu chưa về đâu!
    Mà có khi còn thêm thức nhắm đó!
    Chơi chịu (trẹo lưỡi)
    Đồi thông Tửu quán mấy đồng thôi
    Bồi riết cho nên thiếp biết rồi
    Khí phách,không xem chàng khách phí
    Chơi chịu, vẫn chiều kẻ chịu chơi
    Sợ nổ xin chàng ghi sổ nợ
    Chơi ngỗ,nhậu không tính chỗ ngồi
    Đại lễ xe kia chàng để lại
    Đuôi chàng cho thiếp nắm đàng chuôi.
    thisson.
    Ps : Bí quá! Phải ép vần ép vế tí chút !Tàm tạm vậy.
  7. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    --------
    Loạn
    --------
    Nâng bầu rượu nốc ảo ào ao
    Mấy kẻ lăn quay nháo nhảo nhào
    Bàn tiệc chao nghiêng tưng tửng tửng
    Mồm vẫn huênh hoang váo vảo vào
    Tàn canh rượu sạch khổng khồng không
    Lên xe ta phóng nhổng nhồng nhông
    Gặp phải ổ gà toang toác hoác
    Bò quanh té chổng mổng mồng mông!
    (Hì hì, chẳng biết có đúng không)
    --------------
    < cảm ơn bác H7C đã góp ý, ALT xin sửa lại như thế này, mong bác tiếp tục cho ý kiến >
    --------------
    Nâng bầu rượu nốc ảo ào ao
    Mấy kẻ lăn quay nháo nhảo nhào
    Bàn tiệc chao nghiêng tưng tửng tửng
    Mồm vẫn huyên thiên váo vảo vào
    Thân nằm thơ cất cảo cào cao
    Câu đọc câu ngâm hảo hảo hào
    Tình thâm thủ túc luyên luyến luyến
    Bạc đầu - xanh tóc cháo chào chao!
    ( hết rượu, bác cháu ta ăn CHÁO, xong rồi CHÀO nhau mà về, lúc ấy mới than rằng: CHAO ôi, cuộc rượu chóng tàn, người đi kẻ ở đôi đàng cách chia - hì hì )
    ai_la_toi
    Được sửa chữa bởi - alt vào 15/03/2002 10:29
  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    BỘP..! BỘP..! BỘP..! Muội vỗ tay dó nghe...Hi..hi...mấy huynh tài qúa là tài..từ ngữ , câu cú..sao mà..thật là độc đáo..Làm cách nào hay vậy? Chỉ cho muội tham gia với..được không? Muội đa tạ mấy huynh trước nhé...Muội phải đi bán hội chợ ngay đây..bye..bye...
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    BẮT RỂ ( trẹo lưỡi )
    Banh đá nhẹ hều .. bể bánh đa
    Giã từ , chủ quán cố giữ tà
    Nhọc người chi lắm ơi người ngọc
    Đằng xé cô ơi chớ xắn đè
    Bể rắt xương tay còn bắt rể
    Bà thương ớn lém ... lọi sườn ba
    Mác xa một trận còn ma xác
    Hồng má , hồng đa , mới hống mà ....
    _____________________
    LIÊU TRAI
    Mình ta ôm mãi khối ma tình
    Lăng thịnh đêm dài bóng lặng thinh
    Quỷ mái cù cưa ... cù gái Mỹ
    Tinh liên cú cứa ... cứa tiên linh
    Nội tâm rủ rỉ gù tâm nội
    Biên tính rù rì tán tiến binh
    Tánh thích Hằng Nga tìm thánh tích
    Kinh mồ mấy độ gặp cô mình
    (trở lại từ đầu .. mình ta)
    Chu Ha`
    Hehehe .... Bác Bảy và Nguyên huynh nè hỏng biết mí dzị có công thức gì để làm loại thơ quỷ quái nầy không ??? ... hihihi .... NhàQuê thì làm như thế nì nè .....
    thí dụ : banh đá = bánh đa , sau đó tìm bốn từ kép khác làm sao khi trẹo lưỡi thành có vần ... a ... à ..... cho vần với đa , xong mới tìm ba từ kép có vần trắc để trẹo lưỡi ra vần trắc . bước thứ ba là ráp lại . Còn bác Bảy , Nguyên huynh và các bạn làm theo cách nào cho dễ xin cho ý kiến để bà con học hỏi .......
    CH
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    LAMXT mấy ngày nay có việc vắng nhà, chu choa, bạn hữu ghé lại thăm đông quá ha ! LAMXT xin có lời chào và cám ơn 2 bạn mới Thisson và Alt ... Rượu nhạt không chê là quý lắm rồi
    Xin ưu tiên đáp lời cho phái nữ trước hén :
    +++Nhỏ sáu Mèo Hoa nè,
    Hỏi ??oLàm cách nào hay vậy ????
    Câu trả lời là giống như môn học nói tiếng Anh thôi :
    -trước nhất chỉ cần biết chút ít về cơ bản làm thơ là được rồi
    -Sau đó cứ mạnh dạn tham gia, bắt chước là chủ yếu, cứ việc làm ... tưới xượi, riết rồi quen đi sẽ ... tự khắc biết . ??oNghề dạy nghề??? là vậy đó. Mẹo luật cứ từ từ học dần dần sau.
    Hai điều rất quan trọng cần phải có là :
    -Khiêm tốn học hỏi, thực sự cầu thị
    -Không ??otự ái tự ung???, thì anh em bạn hữu mới dám bạo dạn chỉ cho mình chỗ thiếu sót.
    Tuy vậy, LAMXT đã lạc hậu rồi cháu gái ạ, e rằng không theo kịp hơi thở của thời đại nữa. Lão nói nhảm đấy thôi, cháu gái chớ cười nghen. Xem mi đối hoạ dzí HSN trong Gánh Hàng Rong thì mi cũng giỏi lắm đó, chẳng vừa gì đâu . Hêhê . LAMXT chờ đọc thơ của cháu dzí nhỏ chim Én đó.
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này