1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 khúc liên hoàn : NHA QUE & KHAT CAI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++LAMXT góp ý về mấy bài Tam Vỹ Thanh của Thisson và Alt :
    Chủ đích của bà con mình là ??ovui chơi thoải mái???, hễ thơ vui, cười được hả hê (mà không chọc ghẹo, mạo phạm ai) kể như ??overy good??? hai chú à ! Chẳng cần để ý đến đúng sai về mẹo luật mà chi.
    Còn nếu thực sự muốn nghe góp ý để cầu tiến, không tự ái tự ung vớ vẩn thì LAMXT có ngại ngùng gì mà không giúp đỡ các chú các cô . [ Xin đừng quên là chính LAMXT nhiều lúc còn phải ... học tập từ ... HSN; và HSN thì cũng có lúc phải học tập từ ... NguPhu đó ]
    Nói chung là bà con mình vui chơi là chính, bên cạnh đó thì sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Có gì mà phải câu nệ .
    Mấy bài TVT của Thisson và ALT nói chung là ??oKhá lắm ! Hay lắm !???, Lần đầu làm quen với TVT mà làm được như thế kể như ??ongon lành quá rồi???
    +++Một số góp ý :
    1-Nếu là bài Bát Cú Tam Vỹ Thanh thì 8 câu viết liên tục, không có cách dòng, và chỉ được dùng MỘT VẦN, không được đổi vần. Vần rơi vào cuối câu 1,2,4,6,8.
    Bài đầu của Thisson HSN đã góp ý rồi , nên viết liền lạc lại như thế này :
    Tuý luý cùng tưng bửng bừng bừng
    Thi đàn vẫn rộn tửng từng tưng
    Xuân trông vẫn độ mơn mơn mởn
    Rượu ngó còn chừng lửng lừng lưng
    Ô kê thì tiếp uông uống uộng
    Không được thì thôi dửng dưng dừng
    Phục Bác rượu đà qua qua quá
    Mà bài mô cũng cứng cừng cừng.
    ...............................Thisson........
    Bài thứ hai của Thisson cũng chỉ cần viết cho dính liền lại là xong :
    Đã thế ta làm luổn luồn luôn
    Ngồi không cũng thấy buổn buồn buồn
    Thơ thiu không kẻ hoa hoa họa
    Rượu nhạt người ta chuổn chuồn chuồn
    Ngó lại bút mình cun cun củn
    Nhìn sang trang Bác muốn ..muồn muôn
    Thôi thì uống đến tưng tưng tửng
    Sảy sày say mới "tuổn tuồn tuôn".
    .............................Thisson............
    2-Nếu mỗi 4 câu, dừng lại, đổi vần khác như 2 bài của ALT thì cũng được , đó là thể Tứ Tuyệt Tam Vỹ Thanh, sẽ dễ làm hơn, nhưng cũng không đặc sắc bằng Bát Cú Tam Vỹ Thanh [ Hihi ! Đây chỉ là quan điểm riêng của LAMXT mà thôi. Xin đừng ai mở ra cuộc tranh luận ??oBát Cú TVT và Tứ Tuyệt TVT cái nào hay hơn nhé??T . Híhí !??? ]
    Nâng bầu rượu nốc ảo ào ao
    Mấy kẻ lăn quay nháo nhảo nhào
    Bàn tiệc chao nghiêng tưng tửng tửng
    Mồm vẫn huênh hoang váo vảo vào
    ...................................ALT............
    [ Nên sửa ??ohuênh hoang??? thành ??ohuyên thiên??? tốt hơn chú ALT ạ. Huyên thiên hoặc huyên thuyên là nói nhiều, nói vui, hợp với bọn ta hơn; còn huênh hoang thì có tính ??okhoác lác, phô trương??? sẽ không hợp đâu
    ??oNốc ảo ào ao??? hay lắm. Nếu nói ??oNốc ảo ào ào??? thì sẽ không bằng vậy]
    Tàn canh rượu sạch khổng khồng không
    Lên xe ta phóng nhổng nhồng nhông
    Gặp phải ổ gà toang toác hoác
    Bò quanh té chổng mổng mồng mông!
    ....................................ALT.............
    [ Phải sửa ??otoang toác hoác??? thành ??otoang toác toác??? mới là Tam Vỹ Thanh chú Alt ạ. ]
    Kể như chú có 2 bài Tứ Tuyệt TVT; còn nếu muốn dính liền chúng lại cho thành bài bát cú TVT thì phải theo luật ??oĐộc vận???, vần ở đây phải là vần AO [ AU, ÂU cũng được ] và gieo ở cuối câu 1,2,4,6,8; mấy câu vần ÔNG phải ... sửa lại hết chú ALT ạ.
    Một cách phát triển khác nữa là cứ kể như 2 bài riêng, mỗi bài viết thêm vào 4 câu nữa sẽ tức khắc có một lúc 2 bài Bát Cú TVT, khỏi mất công sửa [ Sửa lại bao giờ cũng khó hơn viết mới, có phải không các chú ?]
    Trong cả 4 bài trên, nếu nói chặt chẽ thì còn Thất Niêm, Thất Luật.
    Chỉ cần vui thì vậy cũng được rồi.
    Nếu muốn chỉnh sửa Niêm Luật, cứ nói thẳng, lần sau LAMXT sẽ đề cập vấn đề ấy giúp các chú nghen.

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    +++Về Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt của Thisson và ANQ, Lão không dám có ý kiến, vì bản thân mình cũng đang bầm dập với cái món ấy đây. Nhưng cảm tưởng chung là ... ??ochuối dzú ép??? ! Hí hí. Chưa có được nét thanh thoát nhẹ nhàng của cái gã hàn sĩ ??oquỷ quái??? ... Khà khà khà ..... Kệ Dzú ép cũng được, có mà xơi cũng vẫn giỏi hơn LAMXT, lão đã viết được bài ??oTrẹo lưỡi??? nào đâu ???
    Bây giờ thì dzô đi các chú ạ. Trăm phần trăm nghen !

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    ***Thêm một bài ??oLưỡng đầu xà Nghịch thiệt??? nữa :
    (Bài này phải ngỏ lời xin lỗi trước với các thày giáo, Nguyên không hề có ý mạo phạm, chỉ là kẹt vốn từ, chơi chữ tạm mà thôi. Bản thân Nguyên cũng ở trong nghề, là đồng nghiệp với các vị cả. Mong được thông cảm trước)
    THÀY GIÁO ... THÁO GIÀY.
    THÀY GIÁO thương ôi phải ... THÁO GIÀY
    THÀY ... QUÂN quẫn quẫn chẳng QUẦN THAY
    PHÚ THI ngâm ngợi thôi THU PHÍ
    HAY NGÁP hay rên già HÁP NGAY
    GIÁO ÁN tiêu tùng đem ... DÁN ÁO
    MANG CÀY ngẫm lại thấy CÀNG MAY
    ĐẠO CẦU không đặng nên ĐẦU CẠO
    XAY BẾP chờ thời đợi XẾP BAY
    Hàn Sĩ Nguyên
    (1)Xay bếp : cách nói dân gian = xoay bếp, đặt ông Táo quay sang hướng khác, hy vọng may mắn hơn trước.
    ***Về bài ??oChơi chịu??? của Thisson :
    -4 câu 1,2,5,8 rất hay, đặc biệt là câu cuối.
    -4 câu 3,4,6,7 có lẽ nên được viết lại.
    Lưỡng đầu xà (thường) đã khó, loại Nghịch Thiệt này còn khó hơn nhiều. Thisson huynh viết lẹ làng, nhanh nhạy như thế quả thật là đáng nể vô cùng.
    ***ANQ
    :):):) .
    LĐX Nghịch Thiệt không dễ gì một lúc viết 2 bài như vậy đâu. Híhí.
    Bí quyết thì như bác Bảy đã nói : ??ocứ làm tưới xượi, khắc biết, khắc biết???
    Khà khà khà
    ***Bác Bảy ui :
    <Bí không giao ... ngủ à nghen ! Bác Bảy !>

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài Tam Vỹ Thanh :
    CHẠY TÉT ....
    Bỏ của chạy dài tét tè te
    Có chồng ai dám dể dề dê
    Cao bay kẻo súng nồ nô nổ
    Xa chạy sợ non đé đẻ đè
    Nhị khúc lạnh tanh : Ơn ớn ớn !
    Dao lê sáng quắc : Ghể ghề ghê !
    Vợ anh tui chửa rờ rơ rớ
    Trợn mắt làm chi né nẻ nè ???
    Hàn Sĩ Nguyên

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
    Được sửa chữa bởi - HAN SI NGUYEN vào 16/03/2002 05:52
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Lại ... Tam Vỹ Thanh !
    ***Từ một bài thơ xuân của Tú Xương
    CẢM TẾT
    Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo!
    Tiền bạc trong kho, chửa lĩnh tiêu.
    Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy,
    Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu
    Bánh đường sắp gói, e nồm chảy,
    Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu...
    Thôi thế thì thôi, đành tết khác,
    Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo!
    Tú Xương
    ------------------------------------------
    ***Bài cảm tác Tam Vỹ Thanh của Hàn Sĩ Nguyên :
    Đây không phải là bài hoạ, chỉ là bài cảm tác, trong đó có mô phỏng cách phối trí và vay mượn một số hình ảnh của bài Cảm Tết
    MEO ... TẾT
    Tết này ca khúc mẻo mèo ... meo !
    Bạc cắc tiền xu, quéo quéo queo
    Rượu cúc nhép môi chem chép chép
    Trà sen chặc lưỡi xíu xìu xìu
    Chả, nem nghĩ tủi thân thần thẫn
    Giò, kiệu mơ buồn thíu thỉu thiu
    Ngáp gió hẹn xuân khang khác khác
    Tết này ca khúc mẻo mèo ... meo !
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  6. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    +++Tam Vỹ Thanh ... ??oPHÈO???,
    Cảm hứng từ bài Cảm Tết của Tú Xương và Meo Tết của Hàn Sĩ Nguyên
    TẾT ... PHÈO
    Tết này Tết nhịn phẻo phèo phèo
    Tiêu tết mặc ai tiểu tiểu tiêu
    Rượu nhạt nhịn suông, ngam ngáp ngáp
    Trà ngon xin kiếu, liếu liều liều
    Lòng không dạ trống phông phốc phốc
    Mỏi gối mòn gân khoẻo khoẻo khoeo
    Bắt rận tiêu sầu, gai gãi gãi
    Tết này Tết nhịn phẻo phèo phèo
    Hồng Thất Công
    +++Hêhê ! Lưỡng Đầu Xà xin cứ ... đợi đấy nghen
    Bí thì nói bí chẳng nói bầu
    Tắc thì chịu tắc, chẳng tắc lâu
    Lũ rắn hai đầu ... lộn xộn quá
    Bí thời ta nhậu ... quắc cần câu
    Hêhê ! Dzô nè mấy chú ui. Bí không nhậu còn chờ gì nữa hử hử hử ?
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    ***Lại ... Lưỡng Đầu Xà :
    BĂNG ĐĂNG
    HOA ĐÈN lấp lánh ánh ĐÈN HOA
    TÀ NGUYỆT nghiêng nghiêng bóng NGUYỆT TÀ
    ĐỔ TUYẾT trùng trùng hoa TUYẾT ĐỔ
    SA SƯƠNG lóng lánh giọt SƯƠNG SA
    MÃ HÀ lui tới hằng HÀ MÃ
    XA TRỰC ngược xuôi hoành TRỰC XA
    BÓNG NGẢ lầu đài nghiêng NGẢ BÓNG
    SA TRƯỜNG chẳng phải, ấy ... TRƯỜNG SA !
    Hàn Sĩ Nguyên
    Hêhêhê

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Mãn niên nhất nhật dạ khai sầu
    Dừng chân quãng vắng ghé thăm nhau ...
  8. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    ANH KHỜ
    Tánh vốn ngu ngơ khở khở khờ
    Suốt ngày chỉ biết thở thờ thơ
    Câu thương mãi chép nhờ nhơ nhớ
    Chữ đợi hoài ghi chở chở chờ
    Si mãi đêm nằm mơ mớ mớ
    Yêu hoài tối ngủ mở mờ mơ
    Cười như hoa nớ nơ nờ nở
    Danh lợi màng chi lỡ lỡ lo*
    CH
  9. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    TÌNH ÐỜI........
    BẠC sao TRẮNG quá chua hơn chanh
    KIẾM lại TÌM qua mấy kẻ lành
    CÁ lý NGƯ sầu tư dưới nước
    CHIM đà ÐIỂU đứng diễu trên cành
    MÈO Ngự MIÊU buồn thiu ngáp gió
    CHUỘT tiểu THỬ làm dữ chạy quanh
    TÌNH với đời ôi ta chán quá
    Muốn làm cây nợ vướng chưa đành..
    CH
    __________________________
    VÒNG QUẨN QUANH
    Ngựa khoe mã bộ dưới mù sương
    Hổ trảo cọp vươn bẻ quẹo sườn
    Thân nhỏ khỉ run nằm rạp đất
    Mẹo hay mèo nhảy trốn bên nguồn
    Dê còn mùi mẫn giương sừng hích
    Gà đã kê đòn đá tứ phương
    Thiên ý trời ban người bá chủ
    Địa cầu đất rộng đủ mùi hương
    CH
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    QUÁN TRO
    Rượu cạn lưng bầu ngất ngưởng chơi
    Trăng say bóng ngã xế ngang đồi
    Bể dâu , dâu bể nào ai thiết
    Thương hải , tang điền cũng rót vơi
    Lão Thích chờ ta đôi nước bi??T
    Bác Linh đợi tớ cử tam bôi
    Thời may quán trọ còn chừa chỗ
    Đâu biết ngày mai có được ngồi ???.
    Chu Ha`
    QUÁN TRỌ
    Rượu cạn lưng bầu chơi chới chơi
    Trăng say bóng ngã đổi đôi đồi
    Bể dâu nốc mãi can càn cạn
    Thương hải rót hoài vơi với vơi
    Lão Thích chờ đi bi bí bí
    Bác Linh đợi cử bối bối bôi
    Thời may quán trọ con còn cỏn
    Chơi được mình chơi ... chới chới chơi ???.
    CH

Chia sẻ trang này