1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13 Tổ chim, ban công tình yêu và đôi cây sấu ....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi VC_latmetal, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    13 Tổ chim, ban công tình yêu và đôi cây sấu ....

    tặng Latmetal và Yasunari .


    Mười ba Đinh. Quán...
    Yasunari đón tôi bằng một nụ cười xa xôi. Ấn tượng đầu tiên là về một cái ban công mơ mộng , đầy nắng và gió...
    Cuối cùng tôi cũng tìm ra cái tổ chim 13 Đinh. Vẫn những bậc thang thô mộc , toát lên mùi âm ẩm , lành lạnh, và...tối....Một gã đàn ông vơí khuôn mặt nhờn nhờn bóng mỡ, nhăn lên khi thấy một con bé xấu xí rụt rè hỏi : " Đường này lên quán hả chú ?" Không đợi một cái gật đầu khó chịu, tôi mạnh dạn bước...
    Quán không ồn ào như tôi tưởng. Có lẽ chưa đến giờ. Nắng ấm trải vàng trên ban công, nơi chỗ ngồi tuyệt đẹp mà Ya đã chọn. Tôi thầm cảm ơn Ya . Có thể bởi một cái gì đồng cảm....
    Có vẻ như tôi đã nói nhiều, và rất nhiều. Đến nỗi người con trai ngồi cạnh tôi , sau một hồi lắng nghe, đã trao cho tôi một cuốn sách , và im lặng. Tôi hiểu. Hơi một chút thẹn thò , có lẽ bởi tôi thèm đưọc nói chuyện với ai đó, và cũng thèm được ai đó lắng nghe mình.
    Cuốn sách tẻ ngắt. Có lẽ nó không hợp với tôi . Buông sách, tôi quay đầu lại. Một anh chàng có mái tóc bồng bềnh đang đăm đắm nhìn về phia tôi , hay đúng hơn là về phía cái ban công mơ mộng nơi tôi đang ngồi. Và tôi chợt nhận ra. Đôi mắt. Ôi, sao mà giống anh đến thế ? Và tự nhiên tôi thấy nhớ anh. Anh à, giờ này anh đang ở đâu , làm gì ? Tự nhiên tôi thấy ghét cái gã tóc dài kia, bởi ánh mắt gã gọi về hết thảy những kỉ niệm ngọt ngào của một thuở phôi pha....
    Ước gì ngồi bên tôi lúc này không phải là Yasunari mà là...anh.... Đúng là viển vông... Nhưng...mình đã bao giờ ngồi bên nhau ở một cái ban công nào mơ mộng thế này đâu anh nhỉ ? Em sẽ gọi nó là ban công tình yêu anh nhé !
    Anh à , anh có nghe gió đang hát không ? Mặc dù những thanh âm trong trẻo ấy dường như đang bị át đi bởi xe cộ ngược xuôi, bởi nhịp sống đang cuồn cuộn chảy ồn ào ? Nhưng Hồ Gươm vẫn xanh, những con sóng nhỏ vẫn lao xao, lung linh phản chiếu nắng vàng. Và anh kìa, anh có thấy đôi cây sấu đang ngả vào nhau , ngay trước tầm mắt em không ? Không biết đó có phải là cây sấu không nhỉ ? Chỉ biết hai thân cây ấy đều khoác một lớp áo đen, xù xì ,và chẳng có cành. Không có lấy một nhánh khằng khiu, một "cánh tay" chìa ra thân mật. Càng gần ngọn cây, những búp lá xanh non càng nhiều, nhưng vẫn không đủ để làm thành tán lá . Hai cái cây ấy sao cứ ngả vào nhau thế anh nhỉ , cứ như thể muốn tìm chỗ tựa nương. Em cũng đang đi tìm nơi anh một chỗ tựa nương...
    Ban công không đẹp. Những mảng vôi vữa lở tróc , phô ra cái lõi bên trong trần trụi. Đôi chỗ lấm tấm những mảng rêu phong, nhàn nhạt trên nền tường ghi xám. Em khẽ lấy ngón tay chầm chậm viết tên anh lên mặt bàn , bằng những giọt nưóc đang tan chảy ra từ ly cà phê lạnh buốt. Rồi em đợi những dòng chữ ấy dần khô đi, trong niềm thích thú trẻ con. Để tự nhủ phải quên anh đi...
    Ban công không đẹp. Nhưng ngồi đây, em nhớ về một tình yêu đẹp , và em sẽ yêu cái ban công này, cũng như hai cái cây xù xì đang cố với về phía nhau kia, như đã yêu anh, một tình yêu con trẻ....
    Mười ba Đinh. Quán.....

    vitcon_
    Hãy làm cho người khác hạnh phúc, bởi chính bạn sẽ được hạnh phúc...

    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 20/04/2002 15:54

    Được sửa chữa bởi - VC_latmetal vào 21/04/2002 09:52
  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cái này để làm gì nhỉ ????
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  3. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chẳng biết ở cái ban công đấy đã có bao nhiêu vụ như vậy rồi nhỉ? Nhiều ra phết đấy
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  4. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác cũng đã từng như em ???? :-)
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  5. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sao biết?
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  6. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Làm gì chẳng biết..:-)
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  7. luunguyen

    luunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vịt con ơi !
    Kỉ niệm đã qua thôi đwngf níu kéo làm gì nũa em a ! Hay để cía ban công tình yêu ấy đi vào quên lãng đi em nhé ! Sao không ở nhà nghe nhac Trịnh đi- có phảI HAY HƠN KHÔNG ? anh biết là em rất thích nhạc Trịnh mà ! Anh cảm thấy buồn và có phần ghen với " cái ban công " ấy đấy !
    5
  8. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em lên Tổ chim để nghe nhạc Trịnh mà...và cả Rock nữa. Chiều qua nghe " phôi pha" do Khánh Ly hát và được nói chuyện với những con người tuyệt vời, được đọc những tác phẩm văn học tuyệt vời....Và để nhận thấy cuộc đời vẫn đẹp như đúng nghĩa của nó.....
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...

Chia sẻ trang này