1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SAM&TEENY_4ever, 28/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Text
    Đã lâu lắm rồi không viêt lên Tâm Sự. Nhớ hồi TTVN-FPT, đọ mãi cũng không thể bằng con bạn thân. Vì có lẽ cuộc sông của nó có nhiều biến động hơn mình. Thế nhưng lúc nào mình cũng mong có cuộc sống như nó, đứng từ vị trí của mình, thì lại rất mong được như nó la đằng khác. Bây giờ về nhà thì lúc nào cũng chỉ thấy lạnh lẽo, chán.....tại sao lai thế chứ? Mọi thứ đã trôi qua lâu rồi mà, sao bây giờ lại co ng khơi lại thế. Phải chăng là lại muốn mình ko dám ở trong nhà một mình nữa? Bỗng nhiên thấy nhớ tất cả, nhớ những ng mà giờ đây đã ở thật xa mình, và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại.... nhớ 1 nửa duy nhất trong cuộc đời mình.........nhớ con bạn mà đi cả đời mình mới tìm được........nhớ ngay cả những ng ở chung TP, nhưng thực ra 1 tháng cũng chẳng thế gặp nhau lấy 1 lần........Bây giờ thì lại đang phải đứng giữa hai con đường. Biết bước đi trên con đường nào đây? gần 18 rồi mà chẳng thể quyết định nổi. Nhiều lúc cứ ngỡ là đã có thể nhận ra...........nhưng rồi lại sợ, sợ là sẽ phải bước đi một mình, sợ là chỉ cần cất bước thì sẽ mất tất cả. Mình có còn là mình nữa không đây, đã từng khuyên bao nhiêu đứa cơ mà, nói hay lắm cơ mà, thế mà đến trh của mình thì lai cứ dùng dằng....Sáng nay động viên con bạn..........ước gì mình có thể động viên chính mình như thế........... Anh ơi, anh có hiểu em đang nghĩ gì không? ........Bố mẹ thì lại càng không thể hiểu được rồi........Mình không dám nói ra, ko dám nói với anh là mình đang dần trở nên yếu đuối........
    Cách đây 1 năm, mọi thứ đã không mỉm cười với mình như bây giờ. Có thể tạm coi là có được hạnh phúc, nhưng sao có những lúc lại thấy nó mong manh quá. Đành chỉ biết tin thôi..................... phải tự cố thôi, mình nhỉ!!!!!!! ;-((
    H-H@

Chia sẻ trang này