1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hlchforever, 29/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Co nhung luc muon minh bien di
    Co nhung luc cam thay minh that vo dung. va cuoc song that vo nghia~
    Co nhugn luc thay lìe unfair kinh khung?
    Va co nhung luc muon khoc ma khong the khoc noi. Tai minh ca thoi, lam sao co the trach ai...
    Co nhung luc muon buong xuoi vi cam thay minh khong the tiep tuc.
    the first time i drank and i did not know whether i was drunken. But i got terible headache.
    So*. phải đối mặt với mọi nguoi, sợ phải dối dien voi chinh minh.
    Muon chay trốn. Va tự dưng muon minh be' lai, muon khong phai lo nghĩ gi ve money, ve chuyen hoc, ve cac moi quan he. Muon duoc sống la chinh minh. Muon duoc vác cái bộ mặt buồn bã đi kháp noi. Nhưng cugn khong duoc
    Ngay mai tinh day, lai gap moi nguoi, lai phải noi cuoi.
    Phải sống the nào ???
    ???
    ??
    ?

    Sorry everyone for taking ủ time to read this stupid msg. I really feel bad. Ngay mai (khong ngay hom nay) vi mot ngay moi da~ bat dau. U have no choice. Chuc moi nguoi mot nam moi hoc/lam viec thiet ngon lanh, suc khoe? do^i` dao`..., ai đã , dang va sẽ ieu thi ieu nhieu hon nua (tieng Viet cua minh banana qua, hic)


    hlchforever
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn chạy trốn, nhưng không thể, bởi vẫn sợ, vẫn cần những cái mà lúc nào miệng cũng nói là chẳng quan trọng. Thật chẳng ra làm sao, thế rồi tìm đến rượu như một cách để tự chạy trốn.
    Thật buồn cười cho những lúc to tiếng la mắng người khác bởi sự yếu đuối của họ, có lẽ là tự mắng mình, tự chửi rủa mình.

    Không có gì quí hơn độc lập tự do
    truongdu
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có một cách có thể giải quyết được một số vấn đề. Tui giới thiệu đọc thử xem thế nào.
    Lấy một tờ giấy, một cái bút, chọn một nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy mình cả.
    Tưởng tượng (để dễ, có thể nhắm mắt lại) rằng mình đã chết, nhưng mình đang ngồi trước cỗ quan tài của mình. Mọi người thân của mình: cha mẹ, vợ/chồng, anh em, con cái, bạn bè, đồng nghiệp..... đến từ mọi miền đất nước để chia buồn. Mình nhìn thấy họ nhưng họ không nhìn thấy mình.
    Vậy mình muốn họ nói gì về mình? Mình muốn cha/mẹ nói gì về mình, mình muốn vợ/chồng nói gì về mình, mình muốn anh/em nói gì về mình... nói chung là muốn những người đó nói gì về mình.
    Thoải mái tưởng tượng đi, càng phong phú càng tốt. Sau quá trình đó, mình sẽ biết được mình muốn cái gì ở trong vai trò nào. Và cố hết sức để làm, lúc đó sẽ thấy được giá trị của mình, giá trị của cuộc sống.
    Between two evils, I always choose the one I haven't tried

Chia sẻ trang này