1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onlyyou_myangel, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều online buồn chán ..... gặp lại anh .. lần này em lại cảm thấy cái cảm giác của trước kia xâm chiếm tim em .... run rẩy , chờ mong anh gọi . Chờ mãi , chờ mãi , không 1 tín hiệu . Lại run rẩy click vào cái nick quen thuộc ấy
    - anh ạ !
    - chào em
    - anh xoá nick này của em rồi sao ?
    - Ừ , anh xoá rồi .. vì thấy em ít online nick này .. ]

    Chứ không phải anh không muốn giữ những gì liên quan đến em ư?
    - anh còn định xoá hết kia

    anh lạnh lùng với em quá ... hic ... cái cảm giác khốn khổ mà em tưởng như không còn gặp nữa lại trào lên , nhức nhối . Đừng hành hạ em như thế , tại sao không tỏ ra bình thường với em ? tại sao cứ phải làm em buồn thì anh mới thoả mãn hả anh ? Anh quên hết những lúc anh ở bên em rồi sao ? .. em hận mình vì cứ phải nhớ nhung mãi cái con người bội bạc ác đọc của anh rồi .........
    Nghe em có bạn trai mới thì anh tỏ ra buồn rồi sốt sắng , quan tâm , lo lắng vì em .... đến lúc biết em ko yêu anh ta thì anh lại quay về với những hành động cũ . Anh sợ mất những gì thuộc về anh dù cho những thứ đó anh không bao giờ để mắt tới , anh có nhận ra anh ích kỷ lắm chăng ? anh chẳng bao giờ nghĩ cho em .. nhưng vẫn cứ luôn miệng nhận mình tốt ... hic .. tốt quá nhỉ? tốt quá nên cứ luôn hành hạ em .

    Em cũng là con bé ích kỷ , em không nhận mình cao thượng đâu ... em ghen ,.... em biết em ghen với chị ấy nhiều lắm ........ ngày xưa , à không chỉ mới ngày trước đây , anh còn ca ngợi em hết lời ... giờ lại ...... Anh là tên đáng ghét , tên khốn nạn , em muốn nói thẳng vào mặt anh điều đó , nhưng không , đó không phải là em ; em không cần anh nữa , không cần 1 chút nào nữa .. xéo ngay khỏi cuộc đời em ...... em vừa xoá nick anh và sẽ ignore hết , em sẽ làm thế . không còn ý nghĩ muốn biết tình hình của anh nữa , vì em không còn cần nữa . em căm hận anh . kẻ đã làm em khốn khổ đến thế này ... Vĩnh biệt .. vĩnh biệt .......... tôi hận anh .. sau hơn nửa năm tôi luôn làm 1 thiên thần cầu nguyện cho hạnh phúc của anh .. không 1 chút oán hận .... bây giờ tôi mới nhận ra những gì tôi dành cho anh là vô nghĩa .. vô nghĩa ..... anh chỉ muốn nắm tôi như 1 thứ đò chơi ....... tôi hận anh





    Hãy để hưong xưa chìm trong rêu phủ
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Get Over You
    Lara Fabian
    And the sunlight on your face
    It''s a memory I''ll never replace
    Never thought I''d have to try to let it go
    Now if you''re gettin'' on all right
    I was hopin'' that maybe you''d show me
    What to do, how to make it through
    Till I get over you
    I can give
    I can live a lie
    Till I get over you
    I can save one prayer for love
    Till I get over you
    I can live, I can live
    Till I get over you
    And I could never give enough
    Couldn''t save it with all my love
    Watched you walk out leaving me there wanting more
    Now I can''t get through the night
    And I''m drowning but I would be damned, babe
    If you knew, I can make it through
    Chorus
    And the sunlight on your face
    Maybe someday I will erase
    But if I do
    Could I make it through
    Through this world without loving you
    Chorus
    :x

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn sống thế này nữa ..................

    Hãy để hưong xưa chìm trong rêu phủ
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu không sống được như vậy nữa hãy chấm dứt nó bắt đầu một cái khác đi, khó đấy nhưng còn hơn là sống lay lắt như vậy onlyyou_myangel à.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái tựa đề làm tớ tò mõm, đọc thì thấy tự em làm khổ em đấy chứ, thằng kia cũng đâu có gì đâu nhỉ, chắc lại quen nó qua mạng hả
    Đàn bà 98% lầm tưởng
    1% hoang tưởng
    1% siêu tưởng
    Cuối cùng là tự làm khổ mình hỏi sao ko khá lên được
    khanh khách
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Còn đàn ông, 98% là đểu
    1 % là guy
    1% còn lại là "động vật quý hiếm"
    cái nay là nghe từ người khác, thấy cũng hợp lý
    Đàn ông chê đàn bà trước hết cũng nên nhìn lại mình đi đã, có thế mới khá lên được

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 12/10/2003
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ếch ngồi đáy giếng chỉ nhìn được có cái vung trần trụi này thôi,chán
    Ko bít Fantomas có mẹ và chị gái không nhể
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hèm, cái bác con bệnh nguy hiểm này có vẻ đang đóng vai a Kay bắt con chim Kú nhỉ, sao mấy topic liền pác toàn viết xỏ xiên một cách mất tự chủ thía
    Cái biệt danh ếch ngồi đáy giếng tớ có từ bé, bi giờ mất rồi, đổi thành ếch chui trong nồi rồi
    Còn em Liss(đây, đúng tên nhé) hì hì, tại anh thấy em viết cái dòng chữ 98,1,1 của em ở topic Thuỷ tinh nên anh mới trêu lại mà thui, chứng tỏ là đàn bà ở đây trêu đàn ông trước, phải ko nào ?
    Lại đến pác HIV cho thêm một câu làm tớ giật mình quá
    hì hì, mẹ tớ là một người phụ nữ bth như bao ng` phụ nữ đa số khác, vì vậy mà rơi vào 98 kia
    Mẹ tớ trước đây đã lầm tưởng mình cưới phải một ông chồng bất tài và sinh ra một thằng con vô dụng !
    À, Liss có bố và anh trai ko nhỉ ?
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói gì đều có diễn giải rõ ràng, bác bảo mất tự chủ nghe nó thế nào ấy ...
    Bác có mấy điểm đặc trưng:
    - Không hiểu người ta nói gì nên nhảy vào tranh cãi tùm lum
    - "Bất hiếu" .
    - Nhai lại cái người người ta vừa khạc ra ... (vẫn biết cái bã kẹo vẫn còn chút ngọt lờ lợ, nhưng việc gì phải khổ thế hả bác Mát )
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    À, bác quân tử ơi, cho tôi có đôi lời thế này nhé.
    Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở những lời chia vui đùa cơt nhưng hình như bác đã cho qua điều đó.
    Bác có vẻ thích chửi nhau cho mọi người nghe thấy hết nhỉ.
    Tôi nghĩ cái topi họ làm ra có một ý nghĩa khác, nếu bác thich thì PM cho tôi hoặc nhắn tôi ra găp trực tiếp giảng giải cho nodễ hiểu, chứ la toáng lên thế này bằng những lời lẽ của bác có vẻ không hợp cho lắm nhỉ.
    Vậy nhé bác quân tử, coi như chiều thằng tôi ếch này một lần !
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !

Chia sẻ trang này