1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi co_nang_ich_ky_712, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo rời đi hay ở lại , vấn đề có còn quan trọng nữa ko ?
    Khi nghe tin rivaldo có ý định rời bỏ milan tôi thật sự tức giận . Milan đã cho mua anh khi anh buộc rời Baca 1 cách đau đớn , tuy lúc ấy ko phải ko có câu lạc bộ nào mời anh nhưng khi về với AC anh đã thực sự toàn tâm toàn ý chưa hay lúc nào cũng chỉ tìm cách ra đi hay nhớ cái quá khứ huy hoàng ( có thể gọi là như vậy ) . Trên báo chí anh đang nói rằng đây là khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp của mình nhưng liệu đó có phải chính lỗi nơi rivaldo hay do anh đã ko còn hợp với lối đá của AC nữa ?????????????
    Đó vẫn là 1 vấn đề rất lằng nhằng


    Sống trong đời cần một tấm lòng , để làm gì em biết không em , để gió cuốn đi.
    Hie hie hie
  2. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này làm gì mà gào ầm lên thế, Rivaldo có đi hay ở lại là quyền của anh ta, Một ngôi sao mà phải ngồi ghế dự bị mãi thì người ta cũng có tự ái của người ta chứ, Tôi thì thích Rivaldo ở lại vì AC phải thi đấu trên 2 chiến trường thì rất cần người, Nhưng nếu Rivaldo ra đi thì sức mạnh của AC vẫn không hề thay đổi, Vì giờ đây AC đã có linh hồn mới đó là KaKa, Tiến lên AC !!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  3. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ông witch lover kia ! Tôi gào ầm lên lúc nào , một cầu thủ ở lại với đội bóng chỉ vì chứ đi đâu được thì bán đi cho đỡ tốn tiền cơm .Ở lại chỉ tốn cơm tốn gạo thôi !
    Sống trong đời cần một tấm lòng , để làm gì em biết không em , để gió cuốn đi.
    Hie hie hie

Chia sẻ trang này