1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxanh, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn ...em đang khóc đây anh này ...em đã khóc suốt cả đoạn đường từ trên sân về ...
    Lâu lắm rồi ko gặp anh,tự nhiên hôm nay linh cảm ...thế mà ...
    Em không hiểu !Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy ???Em có lỗi gì với anh ????
    Em hụt hẫng ,em chơi vơi ...và em chỉ biết khóc ,khóc và khóc ... bởi vì đã bao giờ em thù ghét được anh đâu ...
    Em vẫn như ngày nào,vẫn như ngày xưa,chẳng có gì thay đổi,tình cảm dành cho anh cũng chẳng thay đổi ...
    Em vẫn cười , vẫn khóc và vẫn nghĩ về anh đấy thôi ...
    Anh thấy không ? Em vẫn sống tốt đấy phải không ?Nhưng đến bao giờ em mới quên được anh đây ?Bao giờ em mới bước qua được những gì đã xảy ra với em ,qua được niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn anh mang đến cho em ?
    Nhưng em vẫn biết con người trước em bây giờ là 1 con người khác,con người ngày xưa của em đã chết rồi trong anh . Em buồn . Buồn vì bao nhiêu tình cảm dành cho nhau bây giờ chẳng giữ được gì tốt đẹp về nhau nữa . Em thất vọng và đau lòng lắm .....
    Nhưng em vẫn mong ...rằng một ngày nào đó ...anh lại là anh như ngày xưa ,dù chỉ làm bạn nhau thôi cũng được ...Em mong dù biết sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra ...vẫn mong rằng một ngày nào đó .....

    bbb
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    .. Tâm trạng của bạn rất dễ được thông cảm, bạn nên cứng rắn lên 1 chút, phía truớc còn nhiều điều thú vị mà.
    Mà cái bài ... này của bạn nên đổi tên thành EM cũng được đấy, vì bài viết của bạn có đến trên dưới 20 từ " em"
    Cố gắng lên!!!!!!
    big gun
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi, khóc dù nước mắt chẳng rửa trôi gì nhưng sẽ khiến bạn mỏi mệt một phần, mỏi mệt để ngủ một giấc thật say, để mai bạn sẽ tỉnh táo hơn, sẽ không bối rối để nghĩ mọi việc thật rõ ràng Hãy khóc đi cho dù chẳng nhẹ lòng đâu nhưng bạn cũng hiểu mình đã đau buồn, hiểu rằng trong cuộc đời đã có những khoảng thời gian bạn đã hết lòng vì một người, đã từng hiểu yêu thương là thế nào.............Có thể những nỗi đau buồn sẽ chẳng hết, sẽ không thể xoá bỏ, sẽ là một vết thương mãi không lành cho dù bao người xoa dịu, cho dù bạn có tìm được hạnh phúc cho mình..............................Mỗi lần yêu thương và được yêu thương, đều là những kỷ niệm đáng quý trong cuộc đời mỗi con người.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Quên mà khó thế thì sao không để con tim vẫn mong nhớ đi, tình cảm còn nhiều, vẫn còn sức nhớ cơ mà, tội gì phải ép buộc mình như thế?. Cứ cố nhớ, thể nào cũng sẽ quên nhanh hơn là cố quên cho mà xem.
    KTĐ
  5. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    MX cám ơn mọi người
    ----------
    Bao giờ bạn thực sự yêu thương một người nào đó bằng tất cả tấm lòng ,bạn sẽ chẳng bao giờ quên được ...như MX lúc này,mặc dù MX biết MX chẳng còn Y người đó nữa,nhưng những tình cảm đã trao chẳng bao giờ mất đi ...
    Nhưng thôi,hãy để cho tất cả ngủ yên trong trái tim mình ...
    Anh hãy ngủ yên trong trái tim em ... anh nhé ...
  6. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mùa xanh nhé, đọc bài bạn viết mình hiểu suy nghĩ của bạn là gì nhưng ... Vì tình yêu người ta có thể làm nhiều thứ, chấp nhận nhiều thứ nhưng ko nên tự lừa dối mình... sự thật là cái mà chúng ta ko chốn trách được đâu... hãy mạnh mẽ lên để chấp nhận sự thật... mong bạn may mắn...

Chia sẻ trang này