1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxanh, 31/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày này năm ngoái trời mưa và lạnh lắm ...em vẫn còn nhớ rất rõ ... hôm đấy ...
    ....
    Chẳng biết nói thế nào với anh cả,nhưng em mong anh hãy hiểu em đúng 1 lần này thôi ! Em với anh sinh ra không phải để dành cho nhau . Anh chưa bao giờ hiểu em cả .
    Em đã quyết định rồi ! Có lẽ đây là lần đầu em biết quyết định dứt khoát được điều gì đó,anh hãy để cho em làm được điều đó anh nhé !Em không muốn có ai hiểu rõ về em thêm nữa,tất cả những gì em đã trải qua,và những gì em sắp gặp phải,em khổ nhiều lắm,số phận em là vậy,nếu ko khổ thì chẳng phải là em đâu,em không biết giữ những gì tốt đẹp xung quanh mình ... nhưng đó là sự quyết định của em,sự lựa chọn của em,xất tốt gì em chịu ,khổ sở em cũng chịu,và đó là số phận của em,em phải chấp nhận nó . Và em ko muốn ai chịu đựng nó cùng với em cả,em ko muốn,nhất là với người mà em thương yêu ...
    Anh hãy thông cảm cho em nhé ! em muốn chịu đựng những gì em gọi là số phận của em một mình , chỉ một mình thôi,em quen rồi,em chấp nhận,em chẳng muốn người khác thấy em buồn cũng chẳng muốn làm cho ai buồn vì mình cả ...
    mới cả em và anh không hợp nhau đâu cho nên sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi . Em thật ngốc,em biết ! Nhưng sau này khi anh yêu một người nào đó hơn em rất nhiều ,anh sẽ hiểu ...
    Cầu mong anh sẽ hạnh phúc !!!

Chia sẻ trang này