1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13h30 Chủ nhật 19-10 Sân 3 Trường Y. Namđịnh - Vimaru

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi LamCauMoi, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khai mạc mùa giải mới nên anh em đi tương đối đầy đủ và đúng giờ. Các cầu thủ tham gia trận hôm nay
    1. Phong Quang
    2. Tuấn LangDuCa
    3.BaoVo
    4. LamCaumoi
    5.Toàn TienVeTru
    6.Linh Cang_ngam_cang_yeu_em
    7. Tho
    8. Tú TiGon
    9. Sinh KhuKhu
    10. Phóng HaiTac
    11. PhamManhHa
    12. Huy Rock
    13. Sơn Real
    14. Cường Nicky_But
    15. Dũng Napo
    Tuy nhiên có một số cầu thủ đi muộn là Huy Rock, Dũng Napo, Cường Nicky-But. Đề nghị các đồng chí này xem lại
    Ngoài ra còn có Ghost, NghiaTC, Dũng Luti ( hai dồng chí này đá bên Thái bình).
    9h sáng, vừa lồm cồm bò dậy sau trận nhậu đêm qua thì nhận được cú alô của Phóng HaiTac: "Đại ca ra ngay, quân địch đang đòi gặp mặt." Mk, sao cái thằng này nó lại ra sân nhỉ, nó mà đòi đá bóng thì đúng là chết mình. Lếch thếch chạy ra thì đập ngay vào mắt mình là một loạt chiến tướng, chuyên nghiệp có, phủi có mà lìu tìu cũng có đang khởi động trên sân cộng với vài cô em ngon lành cành đào ngồi cổ vũ. Mk, thằng Dũng nó lừa mình rồi, nó kéo cả tỉnh Thái bình ra thì bố thằng nào chịu được. Cuối cùng, may quá đó là đội trường Tổng hợp tập chứ không phải là đội Thái bình. Dũng Luti chỉ cho mình 10 chiến sỹ đang đá ma với nhau. Hê hê, hoa ra đồng chí LongPD lại là thằng bạn cũ (đề nghị mọi người phát âm theo tiếng Anh là Long pi di, cấm xài tiếng Việt). Bên Namđịnh lác đác có vài người tới.
    Đúng 9h30, thời khắc lịch sử đánh dấu trận khai mạc mùa giải mới của Namđịnh và cũng là trận đầu ra quân của Tháibình.
    Đội hình xuất phát:

    Tuấn LangDu
    BaoVo LamCauMoi
    Linh Toàn Thọ
    Tu
    Lần đầu tiên trong lịch sử, Nd đá thử nghiêm với đội hình 2 hậu vệ. LamCaumoi trinh làng với trang phục một chân đi giầy còn một chân đi tất. Hàng tiền vệ có thêm người nên Toàn cũng rảnh rang hơn.
    10 phút đầu anh em đá cầm chừng và dò xét đội bạn. Đội phối hợp với nhau tương đối tốt. Phút 13, Dũng Luti chuyền bóng cho thòng của Thái bình, đồng chí này xử lý bóng hơi châm nên bị Tú cướp được bóng và ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu (Mk, thằng này chuyên đá ăn cắp). Đội bạn thể lực không tốt, lần lượt Dũng Luti và LongPD được thay ra nên thế trận ngiêng hẳn về Namđịnh. Đội bạn có một số cơ họi nhưng Tuấn langDu bắt tôt nên ko có bàn thắng nào được ghi. Phut thu20, Toàn TienVeTru ghi bàn tu cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0 cho NamĐịnh. Bắt đầu có một số thay đổi trong đội hình của Nd. Linh ra và Sơn vào.Lâm ra, Cường vào, đồng chí này sau một thời gian được đội cho đi tập huấn, thể lực đúng là không thể chê vào đâu được ( vì chán chả buồn chê). Tú ra và Quang vào.
    Hiệp một trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0.
    Vào hiệp 2, đội Thái bình được tăng cường NghĩaTC (cầu thủ cũ của ND) vào để chiến đấu với Toàn Gastuso của ND. Đồng chí này đá tốt nhưng chưa phối hợ được với đội.
    Phút 50, Huy rock có bóng bên cách phải lật vào cho Cường (Mk, hai thằng hậu vệ mà chạy lên tận trên này), Cường đánh đầu trúng người thủ môn đội bạn bật ra tới ngay chân của Sinh, đồng chí này dẽ dàng nâng tỷ số nên 3-0 cho đội.
    Tiếp tục có thêm một số thay đổi nữa. Huy về bắt gôn đẩy Tuấn lên tiền đạo. Phut 60, sau một pha phối hợp giữa hai anh em
    TUấn Tú, không hiểu hai đồng chí này thoả thuận gì với nhau mà tới gần gôn ông em chuyền như đặt cho ông em ghi bàn.
    bắt đầu có một số loạng choạng bên phía Nđ, Huy bắt gôn không tốt nên để đội bạn gỡ được 2 bàn. Cuối trận đấu đội bạn gỡ thêm được 1 bàn nữa rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.
    Trận đấu kết thúc một cách tốt đẹp, tỷ số làm hài lòng cả hai dội và khán giả.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì kết quả 4-3 là đẹp cho cả 2 đội. Bác Khu khu đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. Bác Phóng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên khi đá thuê cho đội bạn.
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Anh Lâm ơi sao vào inter rủ đá bóng rồi lại chạy đâu vậy ! Thế có đá không anh ! Nếu đá thì anh có thể chỉ cho inter biết sân Cơ khí nằm ở chỗ nào không ?
    [​IMG]
    Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    À sân cơ khí là tên gọi cũ của sân Thượng ĐÌnh, chố ngã tư sở đó cậu
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  5. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của bác Lâm cầu mới tôi xin chuyển bài này ra đây. Thật sự cũng muốn đội bóng của chúng ta tiến bộ không hề có ý gì khác ( bản thân tôi chơi bóng cũng không được hay -:)
    Thật ra đội Thái Bình là 1 đội yếu về mọi mặt. từ thể lực đến chiến thuật, kỹ thuật chơi bóng. cả đội chỉ có 2 cầu thủ chơi được là 1 cậu to cao đá tiền vệ và 1 cậu tiền đạo đội mũ tai bèo. Hình như họ cũng mới tập hợp đội hình lắp ghép tùm lum nên đá chả ra miếng nào cả. Mãi đến cuối hiệp 2 khi các cầu thủ trụ cột của Nam định ra đứng cạnh sân tâng bóng với nhau thì mới gỡ được 3 quả ( không hiểu sao thủ môn bắt rất hay của đội Nam định lại lên đá tiền đạo :-) hơi giống trận thể công gặp Cảng sài gòn khi cho Quốc Trung đá tiền đạo
    Phải nói thật là đội NĐ mình đá cũng không hay lắm, không có cá nhân nào thật sự nổi bật, không hiểu do lâu không đá hay sao mà hơi lập bập, tuy rằng cả đội đá có đường nét chiến thuật hẳn hoi song các cá nhân hơi yếu. Số 7 trung vệ đá tốt nhưng về mặt chuyền bóng phát động tấn công thì kém chuyền thường sai địa chỉ, tiền vệ trụ hơi tham rê dắt may mà gặp đội TB hơi yếu chứ gặp đội mạnh thì gay ngay. Về phần tiền đạo chưa có sự càn lướt nên thường xuyên bị đói bóng, thường chúng ta có cơ hội là do trung vệ đội bạn phạm sai lầm
    Theo tôi thì nên để Cường bắt gôn ( cậu này bắt hay phản xạ tốt, thể hình cũng được) đá hậu vệ 3 người, tiền vệ và tiền đạo nên mạnh dạn dứt điểm. đỡ bóng phải chuẩn xác và quan trọng nhất của bóng đá 7 người là đá ít chạm.
    Không hiểu chúng ta đá mùa giải mới là giải nào ??? trận gặp TB là giao hữu hay đá giải ??? lịch thi đấu thế nào??? đội có tập luyện gì không hay cứ gặp đội là đá luôn ???
    Chào thân ái và quyết thắng
    Nguyễn Hồng Hải
    [red]
    honghai
    [/red/][/size=6/]
  6. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Kết quả mình thắng 3-0 sau khoảng 30 phút thi đấu ( vì đội bạn không đủ thể lực cũng như nhân sự ) Tú ghi 1 bàn toàn 2 bàn. Đội mình Sơn, Toàn, Cường đá rất hay. Trận sau gặp Inter thì phải ( theo Lâm Cầu mới ).
    Đã đến lúc chúng ta phải gặp đội mạnh để cọ sát chứ cứ gặp đội đá ngang bằng hoặc yếu hơn đá dễ xuống chân lắm hihi :-)
    [red]
    honghai
    [/red/][/size=6/]
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Không biết kết quả thế nào nhỉ? Sáng nay em đi thi nên không đi được.
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  8. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.
    Đội bạn cũng không yếu đâu. Tuy nhiên đây là đội đã gắn bó và giúp đỡ cho đội ta rất nhiều cả về nhân sự và sân bãi luyện tập. Đài GSM đang tham dự giải của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông ( trận tiếp theo sẽ vào chiều mai, thứ 2-16/6) nên hôm nay anh em đi cũng không đủ và cũng chỉ đá mang tính chất khởi động và lắp ghép một chút. Tuần sau sẽ gặp đội Inter.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới
  9. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sơn đá tốt, Toàn đá hay. Nhưng mà mình nghĩ mãi mà không nhớ nổi Cường là đồng chí nào trên sân.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới
  10. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Cường Bắt hay mới đúng chứ hì hì, chảy toang cả máu chân mà bắt vẫn máu
    [red]
    honghai
    [/red/][/size=6/]

Chia sẻ trang này