1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

13h30 Chủ nhật 19-10 Sân 3 Trường Y. Namđịnh - Vimaru

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi LamCauMoi, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_du_ca

    lang_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi.Mấy hôm nay cứ thấy bác Hồng Hải nhắc đến một tên Cường nào đấy bắt gôn rất hay làm em sướng quá,nghĩ rằng mình sắp được trở lại vị trí quen thuộc của mình trên hàng tấn công vậy mà...hoá ra là bác ấy nhắc đến em.
    Rưng mà em là lãng du cơ mà chứ có phải là Cường nào đâu bác ơi.
  2. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    í chết tên cậu là Tuấn à hihi. Nhầm to nhầm to may mà còn có cái vụ chảy máu chân :-)
    Cậu bắt tốt đấy nhưng phải mỗi tội hay tham làm tiền đạo :-)
    [red]
    honghai
    [/red/][/size=6/]
  3. lang_du_ca

    lang_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác HH chưa biết về em rùi.Hồi xưa em là vua phá lưới khoa em đấy nhưng hồi mới tham gia NDOL ông lão PQ bắt nạt em nên em mới phải về bắt gôn thôi.Ước mơ của em là có một ngày nào đó có chú nào mơi mới bắt thay cho em đấy
    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG ?
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI [40]

  4. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Vua Phá lưới nhà hay phá lưới đối phuơng đề nghị chú phải nói rõ nhá hehe
    [red]
    honghai
    [/red/][/size=6/]
  5. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0


    Lịch thi đấu đội NDOL
    Chủ nhật 22/06/2003 9h30 sân 2 State de Cokhi
    NDOL- InterMilan
    Anh em lưu ý: Đá lúc 9h30 tại sân Cơ khí . Không được phép đến muộn với bất kỳ lý do nào
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu mới
  6. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới xem ra nghỉ nhiều quá nhỉ :
    1,Huy Rock
    2,Son Real
    3,Toàn Tiền vệ trụ
    4,Linh CangNgamCangYeu_Em
    Mk, sao tự nhiên bọn mày rủ nhau nghỉ cả thế này để chết tao a`.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm cầu mới
  7. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy trời mưa quá mãi không thèm tạnh hỏi bác Phong quang có đá không chắc bác Phong quang cũng đang chán trời mưa nên làm mỗi câu cụt ngủn " Nghỉ " Buồn quá đi. Dễ phải thuê cái sân có mái che mà thi đấu mới được :-)
    [red]
    honghai
    [/red/][/size=6/]
  8. LamCauMoi

    LamCauMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0


    Đơn xin phép
    Kính gửi Ban quản lý đội bóng NĐOL.
    Tên tôi là : Đặng ngọc Lâm.
    Nick: Lamcaumoi
    Tôi được biết Chủ nhật 30-6-2003, đội NDOL sẽ gặp đội Inter vào lúc 9h30. Tuy nhiên vào thời điểm đó tôi đang đi tập huấn cùng đội VinaPhone tại Thanh Hoá nên không thể cùng anh em ra sân được cùng anh em được.
    Vậy tôi làm đơn này xin phép Quý Ban quản lý cho phép tôi được nghỉ trận đấu này. Tôi xin hứa sẽ tập luyện đầy đủ và có mặt trong các trận đấu tiếp theo.Tôi xin chân thành cám ơn.
    Hà nội ngày 27-03-2003
    Người làm đơn
    Đặng ngọc Lâm
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Lâm Cầu Mới
  9. lang_du_ca

    lang_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    NAM ĐỊNH - INTER 3 - 2
    Hôm nay trên sân nhà,đội NDOL của chúng ta đã có trận đấu giao hữu với đội bóng áo sọc xanh danh tiếng đến từ thành phố Milan của Ý.Dù là một đội bóng đẳng cấp thế giới nhưng do nghe tiếng NDOL đã lâu nên vừa bắt đầu trận đấu đội bạn đã tung ra sân đội hình mạnh nhất gồm toàn các ngôi sao bóng đá nổi tiếng như Vieri,Kallon...Quân ta do thiếu nhiều cầu thủ trụ cột như Lâm Cầu Mới, Toàn, Sơn, Linh, Thọ nên đội hình xuất phát của chúng ta hôm nay có nhiều xáo trộn :
    Langdu (GK)(C)
    New_____________Bảo____________Hồng Hải
    Cường béo_______________Vũ Nam

    Do tính chất trận đấu căng thẳng cũng như đây là lần đầu tiên một số anh em dự bị được đá chính dẫn đến các cầu thủ của chúng ta có tâm lý thi đấu không tốt nên đã bị đội bạn ép sân ngay từ đầu và có bàn mở tỷ số khá sớm sau một pha tấn công biên rồi bất ngờ chuyền đổi cánh cho tiến đạo ung dung hạ thủ môn của NĐ.Khoảng 5' sau lại từ biên phải Vieri đảo bóng qua Hồng Hải rồi tung cú sút như búa bổ nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter Milan.
    Khi các cầu thủ Nam Định đang bế tắc trong khâu triển khai tấn công và rơi vào thế tuyệt vọng khi không làm sao xuyên thủng được hàng hậu vệ rắn chắc của đối phương thì phép màu đã đến.Trong một ngày đẹp trời không hiểu do em Bánh Bao chiên nóng xuất hiện kịp thời khích động tinh thần anh em hay do cái đầu đột xuất thông minh của bầu Quang khi thay liền 2 cầu thủ Hồng Hải & New bằng Toàn & Cường con mà đội Nam Định đột nhiên chơi khởi sắc và ghi liền 3 bàn thắng trong vòng 4 phút do công của Toàn, Tú & Cường con.
    Do thi đấu không tốt nên Langdu bị thay ra sân nhường chỗ cho Hùng,đồng chí này đã chơi những phút còn lại rất xuất sắc có nhiều pha cứu thua trông thấy cho NDOL( kiểu này chắc tớ thành gôn dự bị rùi ).
    Khi đã dẫn hơn đội bạn một bàn các cầu thủ Tú, Vũ Nam, Cường béo được thay ra nhường chỗ cho Lão tướng Phong Quang, Sơn & Phóng.Từ lúc này trở đi NDOL đã triển khai lối đá hào hoa truyền thống,các tiền vệ rê rắt,phối hợp tốt nhưng đến khi dứt điểm các cầu thủ ( điển hình là Toàn & Cường con )không thèm đá vào gôn đội bạn mà cứ nhè lũ chim đang nhởn nhơ kiếm ăn trên cây mà tiêu diệt.
    Sau khi vào sân được 10 phút mà đếch sút được quả nào(vì đếch ai chuyền bóng cho mà sút)bác Phong Quang cú quá ra sân nhường lại vị trí tiền đạo cho Lãng du.Vừa vào sân Lãng du nhận được một đường chuyền như đặt của Cường con,đồng chí này sau khi khống chế bóng tương đối tốt đã tung một cú sút trời giáng dọa thủ môn đội bạn mà sau khi định thần lại anh cũng đếch biết bóng bay phương nào mất dạng(thế là toi quả bóng).Phút 90 của trận đấu,từ một pha nỗ lực cứu bóng của Cường con,Lãng du khéo léo lừa bóng qua thủ môn đội bạn nhưng đứng trước khung thành trống trải anh đã có hành động vô cùng fairplay là đá bóng ra ngoài không thèm nâng tỷ số lên 4-2 vừa lúc trọng tài tuýt còi kết thúc trận đấu.
    Thông tin sau trận đấu: Để ăn mừng chiến thắng đội NDOL đã có một buổi liên hoan nhẹ ở bia hơi Tám béo nhưng dường như chưa đã nên sau đó đội đã di chuyển đến Trà Hoa Viên ở Bắc Linh Đàm dancing và hát karaoke đến tối.
    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG
    ĐỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG ?
    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

    u?c lang_du_ca s?a ch?a / chuy?n vo 23:39 ngy 01/07/2003
  10. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Hehe tường thuật nhầm rồi tôi phản đối, bàn thứ 2 là tiền đạo đội bạn đảo bóng qua số 17 của ta ( Vũ Nam thì phải ) và ghi bàn chứ đảo qua tớ thế nào được lúc ấy tớ đá tiền vệ cơ mà
    Tuần sau hẹn gặp lại trong trận gặp Tổng công ty Sông Đà ( nghe nói đội này rất mạnh đề nghị mấy cháu 82 không được đi muộn nhé :-)
    www.honghainew.com

Chia sẻ trang này