1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14/02 Không có em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ConTimAnhNayDaLanhLung, 14/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết có hơn gì mấy bạn không, 5 năm trời sống trong sự vô vọng củ một mối tình đơn phương cứ ngỡ rằng sẽ có thêm một năm thứ 6. Nhưng không, em đến với tôi, khi cả tôi và em đều cảm thấy tuyệt vọng chỉ có điều thời gian không cho phép tôi ở bên em trong ngày Valentine dẫu biết rằng em rất yêu tôi va tôi cũng rất yêu em....
    Valentine đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu thế nào là hạnh phúc nhưng tôi cũng không có được em bên cạnh, có phải cái gì cũng không nên vẹn toàn quá, tôi nghĩ vậy mà mỉm cười cho một Valentine cô đơn trong hạnh phúc.

    Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong? De cho gio cuon di...
  2. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Toi con co nguoi yeu hon tuoi toi nua co
    Ngay moi quen nhau toi con goi co ay bang chi
    Tai sao lai phai ban khoan ve tuoi tac khi tinh yeu luon duoc coi la vuot qua tat ca
    . Hay vui len di nhe . Tha gio qua la rong lon va co biet bao dieu phai lam . Ok
    [red]NamDinhNet[ređ][sie=10]
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 năm rồi... 14/2 năm đó cũng là Tết. Tôi hạnh phúc với những gì mình có, và nghĩ rằng đó sẽ là mãi mãi...
    Vậy mà, giờ đây cứ đến ngày đó, tôi lại ngồi một mình gấp những ngôi sao nhỏ bé, thầm cầu nguyện cho người mình yêu được hạnh phúc (dẫu rằng hạnh phúc bên người khác)
    Said IloveU but I lied
  4. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Valentine này tôi cũng ở một mình nhưng chỉ hơi buồn thôi vì dù sao cũng được gặp em qua điện thoại ( em xa tôi đến gần 1000km lận ).

    'Cuội Già'

Chia sẻ trang này