1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14-2 đầu tiên:)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lindaenvir, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sao k ai để ý đến cái câu hỏi của tớ vậy chài... tớ đang hỏi là tặng gì cho con trai ngoài chocolate với mấy cái thứ khăn tự đan mà. Mấy cái thứ đó tặng hoài đâu có đuợc nữa...
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản tặng cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cái đó còn ý nghĩa hơn gấp vạn lần so với các món quà khác
  3. lindaenvir

    lindaenvir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ BẠN GÁI MÌNH NGHĨ ĐƯỢC NHƯ BẠN NHỈ
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác biết đan khăn à, dạy em với...Để em đan tặng zai
  5. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    hehe.....sao bít em thích rock lỡ em thích dốc thì sao
  6. lindaenvir

    lindaenvir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hehe.....sao bít em thích rock lỡ em thích dốc thì sao
    [/quote]
    Ý Bạn là sao, mình tồ quá, không hiểu được:">
  7. obicham_te

    obicham_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hôn nhau suốt ngày rồi thì tặng cái gì bây giờ vậy ta !!! St. Valetine nào cũng tặng chocolate thì cũng chẳng có gì là t hú vị hết à . Xhixhix,, sắp tới rồi mà chả biết tặng gì hết
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Một món ăn khoái khẩu dành cho hắn .
    Một bức mật mã để hắn giải .Quà thưởng sẽ là nàng tiên bé nhỏ chui từ thùng quà ra
    Chẳng nói chẳng rằng kéo hắn đến 1 tiệm ăn mà bạn đã đặt sẵn và bắt đầu 1 tối Valentine lãng mạn (đôi khi bạn hãy chủ động và thay đổi vai trò của mình 1 chút)
    Chả cần đan này đan nọ, tốn time lắm .Chỉ cần nắm được sở thích về màu áo, chất liệu vải, brand name ....là đủ để bạn mua cho hắn 1 cái áo ưng ý rồi !
    Ăn mặc, trang điểm thật hấp dẫn, trên môi kèm theo là nụ cười bí ẩn, ***y . Dắt hắn vào nhà đã được bày biện thật nhìu hoa hồng cùng thức ăn, nhạc và enjoy Valentine''s Day
    Nói cho cùng nhìu cách lắm .Còn về chuyện quà tặng thì cứ linh động .Nói chung con trai khác con gái ở chỗ là họ cần những gì thiết thực cho cuộc sống .Thí dụ Mouse của máy tính nhà hắn hư thì hãy nhân cơ hội này bạn thể hiện là mình rất quan tâm cho hắn .Hoặc hắn đã recommend về 1 cái ví, cái áo, hay là thắt lưng mà chưa kịp mua, thì hãy khiến hắn bất ngờ 1 cách thú vị đi .Linh động vào .Good luck
  9. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời hộ nhé. Nhìn cái avatar Sentenced là biết thôi, phải không?
    annylinh : nếu là tớ, tớ sẽ mua một chiếc áo sơ mi rồi thêu ở một góc bí mật nào đó tên của tớ .
    Đọc câu hỏi của anny tự nhiên nghĩ ra vậy thôi, hôm nay anh vừa đi công tác rồi, qua 14-02 mới về nên ngày hôm đó chắc không nhận được gì từ anh cả. Anh cứ cười bí hiểm, nói rằng sẽ có bất ngờ. Không biết là cái gì đây
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bạn của tớ thì rất bận và k thể thực hiện những kế hoạch lãng mạn đuợc. bản thân tớ chưa bao h nhận đưọc hoa từ anh ý. Anh y còn k để ý đếncác lọ hoa nhà tớ cắm ra sao cơ. Nói chung k có 1 tí lãng mạn nào cả. Mà tớ chỉ có mấy ngày tới để mua quà mà thôi. Anh ý đang ở HN nhưng cũng chỉ có ít thời gian để đứa nọ sang nhà đứa kia ăn cơm mà thôi. Mua áo xem chừng thì cũng có vẻ đưọc nhưng những áo bt ở VN thì có vẻ k hợp lắm.. tớ cũng chẳng biết thêu đâu.
    Tớ đang định mua một con gấu bông nhỏ nhỏ hoặc 1 lọ nước hoa bé xíu xíu.. huhu nhưng mà còn phải xem về mặt giá cả chứ. Tớ đã đi làm đâu mà mua 1 món quà lớn quá đuợc.

Chia sẻ trang này