1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14-2 đến rùi. Con trai thường thích gì thế? Tư vấn cho tớ với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bright_sea_and_me, 06/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mua cái thiếo thật đẹp . Mua giấy viết thư và viết một lá thư tình cảm. Bức thư có hình trái tim to bằng giọt nến ý. Hơi bị ý nghĩa mà đẹp. Trong thư bạn thích viết gì sao cho cảm động vào.. tớ thì bao nhiêu nhắc nhở và khuyến khích cái k chưa đuợc và cái đã ukie. NÓi chung là bạn có thể mua thêm cái khan tay nữa. Con trai cũng cần mà,,, nhưng dùng mãi thì cũng k hay lắm.. mua tặng 1 lần nhưng thêm lần nữa cũng có sao như thế là : số 1 là em mà số 2 vẫn cứ là em
  2. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà khó quáẤy của tớ và tớ 2 đứa ở xa,tớ thì chỉ hay mua đồ cho anh và papa tớ thôi.Nước hoa tặng rồi,có vẻ kô thích lắm;áo quần thì gu thẩm mỹ có vẻ khác nhau,sợ tặng rồi cũng kô thích như nước hoa.Chocolate cũng bị bảo là ghét.Hoa hoè thì có vẻ kô thích luôn.Nói chung những cái tớ thích thì lão ta có vẻ ngược lại.
    Mấy hôm nay tớ đau đầu vì vụ này quáCùng nhau đi nhà hàng lãng mạn,làm trò lãng mạn,tự tay nấu ăn,... thì điều kiện xa nhau kô cho phép.Chỗ lão ấy học tớ cũng kô có bạn bè để nhờ làm trò giúpVới 1 lão như thế thì có ai có cao kiến gì giúp tớ với
    Nhờ topic em Biển 1 tí
  3. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua thấy ý kiến của mấy bác nhà ta khá cao kiến nhưng thực sự đọc mãi rõ lâu vậy mà vẫn chưa nghĩ ra món giề được gọi là thich thú và đảm bảo không quá tốn kém mà vẫn vui cả đơn giản vì không vào trọng tâm, tớ vô tham khảo thôi chứ cũng chưa nghĩ ra mua gì cả, nhưng chắc rằng tớ hôm đó tớ sẽ nghĩ ra, nếu khó quá thì hôm đó trốn làm rủ anh đi mua quà cùng luôn nếu không mua được gì thì chắc thế nè :-* anh cũng thích vì đó là món quà mình tặng anh
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mua 1 bọc đèn cầy (cỡ 10k là cùng) mang thêm cái hộp quẹt rủ nhau ra chổ nào langmãn chút (đi biển được càng hay) cắm đèn cầy thành hình trái tim đốt lên
  5. Hoa_Trinh_Sat

    Hoa_Trinh_Sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    he he, tốt nhất tặng cho chằng "cái vốn tự có" của mình là Ok nhất, quà cáp làm gì cho tốn kém.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    làm quả lọ mật ong hoặc nến thơm nghệ thuật bi zừ thiếu quái gì chứ... nhưng dù sao thời buổi này nguời ta chẳng đưọc nhận thư viết tay mấy nên cái đó trở nên quý hiếm đó,, mail mãi cũng chán mà
  7. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hoa_trinh_ sat nói năng linh tinh quá. Lời khuyên của bạn bọn mình xin ghi nhận còn thực hiện thì bạn... cứ việc làm nhe''.
    Nước hoa đắt thật, Hugoboss loại 100ml mà tận hơn 800ngh. Tớ thấy lãng phí quá.
    Thực ra người yêu tớ cũng nói : em đừng lo làm gì, em tặng gì anh cũng sẽ thích mà. Chẳng qua đây là Valentine cuối cùng của đời sinh viên nên muốn làm gì đó đặc biệt, sợ sang năm...
    Con gái thật lắm nỗi lo, nhỉ?
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Tớ có cái hình giống như ý tưởng của bup_be nè, nhưng cái này ở trên núi thì phải
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

    Được lovely_sachi_85 sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 09/02/2006
  10. im_joker

    im_joker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    14-2 là ngày gì vậy? Sinh nhật của anh í hả?
    Mua bánh gatô thật to, anh ấy bao nhiêu tuổi thì mua bấy nhiêu ngọn nến.
    "Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau củ bồ hòn cũng méo". Tặng gì cũng vậy thôi, tuỳ lòng người tặng và người nhận thôi.

Chia sẻ trang này