1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14-2 năm nay buồn quá, 1 mình 1 góc 1 chén rượu ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calvin_nguyen, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvin_nguyen

    calvin_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    14-2 năm nay buồn quá, 1 mình 1 góc 1 chén rượu ........

    Nam nay chan qua,cha biet co ai cung hoan canh khong nhi, sao toi cu thich ai la nguoi ay deu co nguoi yeu the nhi, suot tu cap 3 cho den gio, cha yeu ai ra hon ca, that buon chan qua, nam nay lai vay nua roi, toi dang yeu 1 em, hom vua roi ngoi noi chuyen, em ke voi toi la em yeu nguoi khac roi, em khong xinh nhung ngoan hon oi gai Vn bay gio, buon qua.khong ai hieu thau cho noi long toi ca
  2. Scarlet9999

    Scarlet9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co nguoi cung canh ngo the nhi. May chuc nam nay roi toi chua nhan duoc hoa hong cua mot ai ca. Nam nay map may mai voi mot nguoi de hy vong nhan duoc hoa hong. Nhung vo vong. Buon wa di mat.
    Toi nay dan tinh di choi toi o nha nam xem tivi. What a life!
    Than TY cua toi lan sui tam mat roi.
  3. Scarlet9999

    Scarlet9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Buon that. Toi chua bao cam nhan duoc cai ngay 14/2 no lang mang tung nao. Nam nay co gang map may mai voi mot nguoi nhung vo vong. Buon va chan. Nhung van fai song vi mot ngay 14/2 nam sau. What a life!
    Bao gio than tinh yeu moi cho con nhan duoc hoa hong???
  4. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế, Valentine gì mà buồn tênh, hic! Khóc đây, hic!
  5. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu !
    Em viết cho anh những dòng yêu thương khi mình ở hai đầu xa tắp.Khi mọi người HP bên nhau, trao cho nhau những ngọt ngào của tình yêu còn hai ta mỗi người một nơi.
    Em biết ngày hôm nay anh sẽ nhớ em cả ngày, anh thương em vì em không được ở bên anh hay nhận từ anh những món qùa. Em biết anh buồn vì chúng mình không được gần nhau trong những dịp như thế này. Và em, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em sợ anh suy nghĩ rồi lại buồn nên tối qua em nói với anh rằng em không cần socola, không cần hoa hồng hay những vật kỷ niệm có khắc tên hai đứa. Em chỉ cần biết chắc chắn rằng anh luôn là của em.
    Anh ở đó chắc cũng buồn nhiều lắm, buổi tối anh vẫn ngồi xem tivi phải không anh? Đừng buồn nếu anh xem một chương trình kỷ niệm ngày lễ tình yêu nào đó anh nhé.Em cũng sẽ không buồn đâu nếu nghe ai đó nói về đêm thắp đèn ***g TY,những buổi giao lưu cho những cặp tình nhân...sẽ không buồn vì chúng mình yêu nhau phải không anh?Với chúng ta, ngày nào cũng sẽ là ngày lễ Tinh yêu. Với chúng ta mỗi ngày qua đi là một ngày thêm nhiều HP.....Vì ta yêu nhau !
    Em nhờ Tổng đài 1080 gửi cho anh một bài hát đấy,anh hãy nghe và hiểu rằng em rất yêu anh, anh nhé !
    " Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn, ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn...."
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu 1 mình buồn là phải rồi! Rủ thêm bạn bè mà uống ,hết buồn ngay!
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ho`, thú vị nhỉ, đồng chí lập topic là boy nhưng tất cả những bài reply đều là girl, thế là thế nào nhỉ ?
    ...
    Đêm 13/2, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng... pha chút buồn... chưa năm nào cảm giác giống thế này ...
    ...
    0:00 ngày 14/2
    Lôi di động ra nhắn tin cho tất cả những ai còn alone trong list : "Today is VALENTINE'' s DAY. Chúc cho ngày này năm sau những ai còn alone hôm nay sẽ được thưởng thức món socola tình yêu cùng NGƯỜI YÊU của mình ^^ !"
    U`, năm sau ...
  8. gau_lon_con

    gau_lon_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối hômqua ra đường thấy mọi người nô nức đi mua sắm quà cho người yêu, kể ra cũng chạnh lòng, đêm về nằm chỉ ước Valentin có một bó hoa an ủi ,đúng là cầu được ước thấy, hôm sau có hoa thật , nhưng lại là của một người mà mình không hề có chút tình cảm nào, tự nhiên thấy bực mình, tại sao lại đẻ ra cái ngày Valentin cơ chứ, vì hoa được gửi qua một người bạn nên khi mình nhận được ,mình đã gọi điện hẹn gặp và trả lại hoa cho bạn đó, bạn bè nói như thế là quá đáng, nhưng mình chỉ nghĩ rằng , mình không có tình cảm với người ta thì nhận làm gì, như thế chẳng khác gì cho người ta hy vọng...Mình hành động như thế có đúng không ,
    Hy vọng Valentin năm sau sẽ tốt đẹp hơn
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh này,rượu đôi khi là người bạn thân trong những phút cô quạnh nhưng đôi khi làm ta buồn hơn. Còn khi buồn mà uống rượu thì : Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm Thôi thì : Rượu ngon phải có bạn hiền,kiếm một thằng bạn rồi hai thằng đối ẩm với nhau cho quên những lúc chạnh lòng
    Thôi thì hãy uống cho say
    Miệng cười khanh khách mặt ngây ngây hồng
    Tình đời đâu có mà mong ?
    Sầu chưa bán được còn đong nỗi gì
  10. maihuong147

    maihuong147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Valentine - buồn một chút - mong ngày chóng qua.
    Chúc các bạn valentine năm sau sẽ không còn phải một mình...

Chia sẻ trang này