1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14-2 năm nay buồn quá, 1 mình 1 góc 1 chén rượu ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi calvin_nguyen, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hix, cả ngày hôm nay bận túi bụi, bi h mới về đến VP lại vô cái topic quỉ này tự nhin thấy buồn
    Mình buồn vì người yêu mới đá mình xong,
    Buồn vì sáng sớm hôm nay cô ấy mới gọi điện bóng gió với mình là cô ấy đang hạnh phúc bên người khác,
    Buồn vì cô ấy chọn đúng ngày này để bảo mình thành tâm chúc cô ấy hạnh phúc,
    Buồn vì mình chẳng nói được điều gì cả
    Buồn vì mình chẳng biết nói gì nữa
    Chà, tối nay mình làm gì nhỉ? chưa biết.. chẳng lẽ lại ngồi ở VP làm việc muộn, điên thật
  2. kijuto_vn

    kijuto_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị mấy ông còn 1 mình sau 14/02 tụ họp cái mình thử uống rượu vài thằng cho máu. Liên hệ Hoàn 0912973942. Đen quá tối nay lại không có việc gì làm mới đau chứ.
  3. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ặc....ặc......có jì đâu sao mọi người có vẻ buồn thảm quá vậy nè???Ngày này thì cũng như mọi ngày thôi,ai có người yêu thì đi với người yêu,còn ai ko có thì đi chơi với bạn bè cũng được vậy,hehheh.........Vui cái nào mọi người
  4. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/
  5. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bỏ , bạn gái đi lấy chồng , oài chán quá . 14/2 vẫn dắt con xế ra đường lòng vòng nhưng mà đi một mình ...
    Bác nào cùng cảnh ngộ thì cạn với em một ly huhu dính vào đàn bà là đau khổ lắm
  6. roma_hic

    roma_hic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc gì đó làm cho hết đêm đi mọi người ơi, chứ ngồi một mình chán lắm!
    Người buồn cảnh có vui đâu bao h?
  7. Why82

    Why82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc Cuốn theo chiều gió cả buổi, chả thèm buồn
  8. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    heheh MK thế này thì đau đớn thật, con ngưòi yêu của bác khốn quá . EM cũng thế đây, giờ chúng nó hạnh phúc sung sưóng bên nhau còn mình thì ngồi cô đơn 1 mình ôm nỗi hận mà chẳng biết làm gì cả . Chẳng nhẽ giết nó à ???
  9. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Chán, 14/2 năm nay lại trôi qua trong cô đơn, 6h tối gọi đt hẹn với 2 cô bé, đến 7h45 chợt cảm thấy chán nản tất cả, gọi đt xin lỗi rồi cùng thằng bạn thân đi uống rượu, chợt thấy để yêu một người sao mà khó thế. Có lẽ mình chẳng còn rung động được nữa rồi. Mọi thứ cứ nhợt nhạt.
    Giờ đây yêu dường như chỉ để giải quyết cái chuyện kia, còn tình cảm thật ư??? Nó đã chết theo em từ 3 năm trước rồi T ơi. Làm sao để anh quên em đây.
  10. calvin_nguyen

    calvin_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các ông các bà con vui, tôi dang học nươc ngoài, nươc tôi co duoc 3,4 học sinh việt, toàn học master, tôi để ý 1 con cap 3, dược vài hom thi no sang colombia, học dai học thi con gai rõ là xinh, nhưng hỏi đến thì em nào cũng có ngươi yêu hêt rồi. cô dơn vãi ..... à. Ở nhà thì cũng thích, nhưng khổ cái là thích em nào thi em dáy cũng coi la... BẠN THÂN dể tâm sự vì..... có người yêu rồi. đúng là Fuc... cuộc đời.
    có ai muốn làm quen không, Calvin nguyen.
    ra xăm hai chữ HẬN ĐỜI

Chia sẻ trang này