1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14/2- nên hay ko nên xxxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    14/2- nên hay ko nên xxxx

    Em và anh ấy quen nhau đã hơn 1 năm. Trong 1 lần đi sinh nhật của con bạn. EM thấy anh ấy cũng dễ thương, thế là em vác cưa đi cưa, chỉ nghĩ là vui thui. AI dè, cuối cùng em và anh ấy lại thành đôi. Sau này anh ấy mới tíêc lộ là anh ấy cưa em lại mà tại em ko biết ấy chứ.(hic, đáng ghét dễ sợ luôn).QUa Tết này anh ấy chuẩn bị lên đường đi du học. ANh ấy đề nghị em hãy là của anh ấy vì anh ấy muốn có 1 cái 14-2 lãng mạn và phần vì anh ấy nói anh ấy muốn em chỉ là của anh ấy thui , anh ấy sợ anh ấy đi thì em lại lăn tăn vác cưa đi cưa người khác thì khổ. Hic, em chẳng biết fải làm sao nữa.
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em lên đây lăn tăn thì mấy ngày nữa nó thịt đời em rồi. Thôi anh đi đây. Vui vẻ và không ân hận nhé. Đừng bao giờ nói từ đại loại như: "Giá như ngày đó mình không yếu lòng".
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    sao lại dại dột thế nhỉ
    Nó đi du học thì chắc chắn là chia tay roài
    Nó chơi xong nó bỏ?
    Lúc đấy ngồi ra đấy mà khóc
    Rồi lại lên đây hỏi anh chị ơi kứu em với
    u?c randomwalker s?a vo 00:28 ngy 06/02/2007
  4. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi tỉnh lại đi ! bạn đang bị con CÁO nó lừa đó.nếu là tình yêu đích thực thì người ta ko đề nghị với bạn như thế trước khi chia tay đâu! tỉnh táo nhé.chúc bạn vui !
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Ừa, dại thía cho gì chứ cho cái đoá là xong đời em ạ. Nó ở trong nước em còn chả làm gì được huống hồ lại cao chạy xa bay ra nước ngoài. Tỉnh lại đi em, cái loại con trai yêu mà cứ đòi hỏi chuyện đóa chả tốt đẹp giè đâu, họ hàng nhà Sở hết ý mà.
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó mà cũng phải hỏi, mà các anh chị ở đây cũng ngồi reply cho em nó được thì cũng thấy lạ, em ý hỏi thế này thì tớ cũng đủ hình dung ra được đến 80% cái Valentine sắp tới của em ý nó như thế nào roài
  7. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thế đã cho ai chưa nếu chưa thì cho đi em ko anh ấy buồn
  8. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể hiểu nổi thời thế bây giờ sống thế nào ý nhỉ.Chán cho cái mớ đời!.Nếu đã là yêu thật sự mà là chính nhân thật thì chẳng ai đời lại làm thế với người mình yêu bao giờ cả.Chỉ có sự không tin tưởng mới...đòi hỏi ngu ngốc thế.
    Đúng là trò đời chán thật đấy.Thật trớ trêu,bên kia thì người yêu mình đàng hoàng tử tế thì lại không muốn,bên này dăm ba trợn thì lại thích thú.Người nào cũng muốn mọi thứ chỉ là của riêng mình cả,đến khi có được rồi thì lại chẳng màng,tâm thần bất chính đâm ra chán.haaaaaaaaaa
    Đôi lời hơi nặng thế, hiểu được thì hiểu,còn không hiểu được thì phải chịu lấy thôi.Đời mình,mình phải chịu trách nhiệm lấy.Cái gì cũng có nhân và cũng có quả của nó.Không tin thì qua Đất Sài Gòn mà biết,có người đã gặt được quả rồi đấy.haaaaaaaaa
    Chập chập cheng cheng...
    Dòng đời xuôi ngược,
    Trăm năm nhỏ tí teo
    Nhìn lại năm tháng cheo leo,
    Ngất ngưởng cao tít,học đòi ăn theo bẽ bàng.​
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    đùa đúng thật chả biết bây giờ mấy anh chị thanh niên thanh nữ này thế nào chớ Mây ngày xưa valentine đầu tiên mới dám cầm tay nhau, sơ ý chạm vào tay nhau lúc anh ấy trao cho bông hoa hồng thì đúng hơn, chả bao giờ dám nói với nhau những câu thô thiển kiểu "cho anh nhé" với cả "cho anh đi" đâu ạ, vì tình yêu là sự tự nguyện & dâng hiến, chứ đâu phải là chỗ cho & nhận (hichic mình lại triết lý roài)
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sao giăng gì, bác cứ mặt tỉnh queo, bảo " ko được đâu anh ạ " Dễ thường ko có xxx thì valentine ko lãng mạn chắc ? Mà có cái đấy rồi thì lúc " ông ý" vi vu bên trời tây, bác ko cầm cưa đi cưa được nữa chắc ?
    Mà cái " ông" này, em thấy cáo nhưng mà cáo kiểu gì ý
    Còn bác này, ông ý đề nghị kiểu gì mà cũng fải lăn tăn thế
    Cẩn thận ko là mật ngọt chết ruồi đấy ạ
    @ tiêu dao:
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 05/02/2007

Chia sẻ trang này