1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14/2- nên hay ko nên xxxx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    @icrywhenitrytoforgetyou: Tôi khuyên bạn là hãy nên từ chối và bảo anh ấy đợi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Kinh nghiệm cho thấy khi mỗi người mỗi nơi thì tình yêu cũng chuyển hướng. Bạn là phận nữ, tất sẽ thiệt thòi về sau rất nhiều. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm của tôi thôi, chúc tình yêu của bạn càng ngày càng tiến triển.
    @Tieu Dao: Bạn đừng tưởng rằng bạn cao thượng hay là bạn có đủ tư cách để xỉa xói người khác như thế. Bạn vào box Đất SG của chúng tôi buông lời thóa mạ thành viên trong khi anh ta đang trong tâm trạng cần được thông cảm, rồi vào đây chỉ dẫn rằng đó là "trò đời". Đây là nơi để tư vấn tình yêu, nếu anh bạn thấy anh bạn đủ tư cách tư vấn, cứ tiếp tục. Đi đâu anh bạn cũng buông câu cuối cùng là "Hiểu được thì hiểu". Liệu anh bạn đã đủ trí khôn để hiểu rằng chính anh bạn cũng quá tầm thường như những kẻ phàm phu tục tử khác? Nếu phải so sánh một kẻ từng ăn chơi như anh bạn trong box chúng tôi giờ đã phục thiện và tốt hơn rất nhiều với một kẻ chỉ biết thọc gậy bánh xe như anh bạn thì rõ là tôi không cần nói người ta cũng biết kẻ nào đáng nhận một bi kịch tấn trò đời hơn. Mạn phép có vài lời, chúc may mắn.
  2. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    To 7 miles : em gái ui, nói làm j cái ngưỡng í... thùng rỗng kêu ghê lém
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mỗi người có quan điểm và phong cách riêng Ai thích thể hiện thế nào kệ người ta chứ các bác
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ăn uống có đủ dinh dưỡng không mà đầu chỉ có Bã đậu thôi thế?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nói thật nhé ! chưa có được cái ấy thì chú ấy ham muốn và năn nỉ ỉ ôi chứ có rồi là chú ấy nói say goodbye đấy ! (vì thế nên đừng dại mà cho đi ! )
    cách nói của chú ấy chỉ là 1 sự ngụy biện mà thôi - yêu gì thì yêu cũng nên giữ ít GIÁ mà làm nộm.
    Của mình thì mình giữ chứ đừng để người ta giữ nhé !
  6. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều ạh. Chắc là em đang trong giai đọan ko còn biết mọi vật xung quanh là gì nên mới ko tỉnh táo cũng may là nhờ có các anh chị.
  7. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cho đi em . Rùi tàn cuộc thì ngồi mà khóc

  8. duykhanh8x

    duykhanh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    XIn gởi bạn ca khúc "và em đã yêu" của Hồ Ngọc Hà:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E596/
    Vì khi được yêu là em sẽ cho Và cho rất nhiều, không cần giữ lại
    Yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều
    Không cần giữ lại
    Những gì vô nghĩa
    Dù cho biết là xót xa cũng nhiều ( Khi "cho" lần đầu cũng hơi xót xa một chút đó bạn)
    Hix, thỉnh thoảng cũng hơi dựng tóc gáy khi nghe em gái nào hát bài hát này ( spam tí)
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Có quái gì, máu là chiến thôi em. Sao phải ngợi.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Dại gì mà gửi trứng cho ác, nó làm xong phát là bỏ sang Tây, có bao nhiêu vụ du học rồi chia tay vì xa mặt cách lòng rồi:-D
    Em cứ hồ hởi nhận lời cho nó sướng, thậm chí nhiệt tình vào, kiểu như là "Nhớ nhé, hôm Valentine tới là phải làm cho ra trò mới được"
    Xong rồi đến hôm đây thì bảo là "Anh ơi em đến ngày" hihi
    trọn vẹn đôi đường, anh ra đi mà cũng không trách móc gì em được:-D
    good luck!

Chia sẻ trang này