14/2 ngày thứ 7 buồn tẻ ! Dù sao mình cũng chẳng có ai để tặng quà hay được 1 ai đó tặng quà ! 14/2 chẳng là cái gì , nó chỉ là 1 ngày thứ 7 buồn và mình lại muốn được nhậu say sưa và quên đi cuộc sống thực tại , mọi con đường đều bế tắc và buồn bã . Chẳng có gì hết , tất cả với mình đều vô nghĩa và chẳng có gì đáng để mình phải suy nghĩ , chỉ biết là đang sống như đang tồn tại Daicaxahoiden
Chậc, ai biểu 14-2 là ngày buồn tẻ? Hèm, không tặng quà ai và không ai tặng quà, chính là em đây! Chẹp, năm nay định có chút thay đổi, mua chocolate định tặng anh chàng mà em thích, rùi nghĩ kiểu rì, giờ ra chơi ( chắc do đói wá) ,........ măm măm luôn! . Thui nhưng mừ không sao bác ạ, sau đấy thì lấy hết dũng cảm, gọi điện rủ anh ý đi chơi. Xong , di từ 1h đến 5h Thực ra Valentine không bùn chán đâu, chỉ cần bác cứ mạnh dạn lên là được, ngại ngùng để mà làm rì, rùi lại hối tiếc! Ha ha, em thì chưa nói thẳng ra là thích anh ý, nhưng chắc anh ý cũng hiểu rùi. <FONT color=mediumorchid face="Times New Roman" size=6>CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!</FONT> Được meo_sieu_ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 14/02/2004
Hình như nó không hợp với cái topic này. Nhờ Mods xoá hộ. Thanks!!! Được winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/02/2004
Với tôi thì thứ 7 ngày 14 tháng 2 chẳng qua là ngày tiếp theo của thứ 6 ngày 13 tháng 2 thôi . Ngủ từ 6h chiều 14 đến 9h sáng 15..... chà chà.... lâu lắm mới được một bữa ngủ đã thế này. END Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
Ngày Valentine tớ nhậu đến 6 giờ sáng ,liểng xiểng luôn .Bợm nhậu là 2 thằng cũng đang .....ế ,thành ra nói chuyện về gái gú hăng tợn . Nói chung giờ quen rồi ,thấy cô đơn lắm khi lại hay .Cứ có thêm ý chí sức mạnh hơn .Cô độc là thế mạnh của những con người dũng cảm đấy các đồng chí ạ . Đồng chí xã hội đen không nên quá phiền lòng .Nam nhi đại trượng phu nên coi gái như cỏ rác mới là đấng hảo hán .Than khóc vì tình chẳng phải là bi luỵ quá ư Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
Ngày 14/2 ư? Đó cũng chỉ là một ngày bình thường như mỗi ngày mà thôi. Chẳng có gì khác đối với tôi. Có chăng thì cũng được biết rằng đó là một ngày lễ dành cho những đôi tình nhân. Ngày hôm đó tôi đi chơi cùng với một người bạn rồi mua sắm áo quần và sà vào quán bún đậu mắm tôm đánh chén một bữa. Thế là hết một ngày 14/2 và cũng là một ngày thật vui đối với tôi. Bởi lâu lắm rồi tôi mới đi chơi như vậy và lại còn được ............ăn bún đậu mắm tôm.