1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14/2 Valentine's Day, Bạn đã làm gì trong ngày này ???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi venus_pisces, 08/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh nè nhóc ơi.
    Sắp tới 14-2 rồi, muốn tặng quà cho người ta lắm nhưng không thể, bởi vì... người ấy là một người đặc biệt....và nếu mình tặng quà thì người ta sẽ không chịu nhận cũng như sự cố gắng của mình sẽ sụp đổ hết. Đành phải chờ năm sau...
    // Thảo ơi, ước gì Thảo hiểu được tình cảm của mình nhỉ, nhưng, anyway, mình sẽ cố gắng, và không bao giờ để mất Thảo đâu....
  2. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Định mua cái gì hay hay , nhưng tự dưng đi ngang qua mấy chỗ bán sách cũ , thấy sách đề thi đại học theo chuyên đề hay quá , mua hết . Giờ là hết tiền rùi , thảm thiệt!
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Người ta thường nói rằng :
    Đàn ông đẹp trai thì k0 giầu
    Đàn ông giầu thì k0 đẹp trai
    Đàn ông vừa giầu vừa đẹp trai thì hay xấu tính
    Đàn ông giầu, đẹp trai, tốt tính thì hầu hết đã có vợ
    Đàn ông giầu, đẹp trai, tốt tính và chưa vợ thì lại bị pê đê
    Vì vậy chúc cho các bà, các chị, các mợ trong NTC tìm được giai ngon vừa giầu, đẹp trai, tốt tính ,chưa vợ và là đàn ông 100% nhé.
    Cheers!
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Này lão khome kia, có tin là Nút túm cổ quăng ra khỏi NTC ko, dám vào topic của Nút mà spam hả ? mà thôi cũng thông cảm, lão này vợ con đùm đề nên cứ đến ngày 14/2 lại nhớ thời trai trẻ. Nói nhỏ nhé bà con, lão này vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa tốt tính....ặc ặc ặc....
  5. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    http://www.petalia.org/Songs/bymyside.htm
    Kiss me, goodbye, gone~too soon
    I did give you my heart can''t deny
    Hold on, let go, never sure
    Only can make believe all this time
    Coffee, cigarettes, not my style
    Petty faces around but not rhymed
    Don''t cry, can''t cry, I won''t cry
    Be with you I just close my eyes
    So far alway I can hardly make you mine
    So long the day you are always on my mind
    But in my dreams never try to hold you tight
    Don''t wanna awake find you aren''t here by my side
    So far alway I can hardly make you mine
    So long the day you are always on my mind
    But in my dreams never try to hold you tight
    Don''t wanna awake find you aren''t here by my side
    When I wake up hope you were here by my side......

  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ có thích độc lập đến đâu đi chăng nữa thì tận sâu trong đáy lòng, vẫn luôn mong có 1 người đàn ông bên cạnh mình. Người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là phái yếu. Các quý ông, hãy luôn yêu thương, che chở và bảo vệ cho người phụ nữ mà mình thương yêu. Hãy luôn là chỗ dựa vững chắc cho họ.
    "Ngọn gió yêu thương", một trong hai bộ phim Hàn Quốc mà mình thích nhất, không biết các chị em trong NTC này đã có ai xem chưa nhỉ? Theo mình, thông điệp của người đạo diễn là "cho dù không thể biết trưóc được người mình yêu có đi cùng suốt cuộc đời với mình hay không, nhưng hãy yêu thương và trân trọng từng phút giây một khi 2 người còn ở bên nhau"

    HAPPY VALENTINE
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Có thật như vậy hôn? Tui đọc sách & chơi với mấy cô bạn (đã có chồng) mấy cô nàng nói rằng thực ra tâm sự thầm kín nhất của mấy nàng là có một mái nhà nho nhỏ (đúng hơn là tổ ấm) nhưng không nhất thiết phải có người đàn ông nào , chỉ cần có tiếng cười trẻ thơ là đã ấm áp rồi. Còn vấn đề cho rằng phụ nữ là phái yếu là việc cần xem lại. Bởi vì, hiện nay người ta biết rằng phụ nữ Tây Tạng có 2 chồng mà còn cảm thấy chưa đủ, họ làm tất cả các việc nặng nhọc như bổ củi, lấy nước, rèn luyện con cái..., tóm lại là mọi việc đàn ông nước khác làm được thì họ làm được.
    Còn khoa học đã chứng minh rằng, phụ nữ khoẻ hơn nam giới nhiều. Một ví đụ đơn giản, dễ hiểu: phụ nữ một lần có thể giặt hết 3 thau / chậu quần áo thật to, trong khi đó đàn ông chỉ giặt hết 1 thau / chậu đã "hết xí quách" rùi.
    Và hỡi các bạn nam, ngày hôm nay các bạn phải nhường quyền bày tỏ tình cảm / tặng quà cho các bạn nữ nhé, đừng có dành quyền của họ đấy. Nhiều bác toàn thích chơi trội và làm ngược đời. Những ngày khác và ngày 8/3 trong năm mới là ngày để các bác dành quyền chủ động, hôm nay phải nhường quyền bày tỏ cho các chị em.
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Changes_ sẽ rất ghét anh nếu chứng kiến cảnh anh ung dung đứng nhìn người vợ hiền của anh bổ củi........
    Thường thì người phụ nữ có sức dẻo dai hơn đàn ông. Nếu bên cạnh họ không có người đàn ông hoặc là người đàn ông yếu đuối, thì họ phải làm những công việc nặng nhọc thôi.
    Còn cái chuyện tặng quà hay bày tỏ tình cảm là tinh thần tự nguyện nếu thật sự thật lòng. Nếu cảm thấy bị ép buộc tặng quà cho bạn gái thì miễn bàn, nhé.! Còn 8/3 hay 20/10, sẽ thật buồn cười nếu ngày đó anh được nhận nhiều hoa và quà từ bạn gái...he he......lúc đó 8/3 sẽ đổi thành ngày quốc tế đàn ông nhỉ???? Còn 20/10 sẽ đổi thành ngày hội liên hiệp đàn ông????? Anh thấy có hợp lí không ạ?????????????
    He....he..... hàn huyên với anh tí chút , cũng là để relax thôi. Bây giờ nên trở lại với công việc đây.
    Chúc anh luôn vui vẻ
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0


    My Valentine,
    [​IMG]To you all my loveHappy our second Valentine''s day ​
    Love you
    [​IMG]

    [​IMG]

  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ngày tình phụ

    (TTC) Có bao nhiêu người đau khổ trong Ngày lễ tình yêu? Viện Tình học đã cố làm một cuộc điều tra qui mô trên cả nước nhưng con số cụ thể gần như không xác định được.
    Chỉ biết rằng số người cố tình dậy muộn vào sáng ngày lễ dễ thương đó chừng gấp ba lần số vụ kết hôn trong năm, gấp sáu lần số đơn ly dị của một quí và gấp 13 lần số vụ tự tử vì tình trong thập kỷ qua.
    Quá trình điều tra còn cho thấy số người trong Ngày lễ tình yêu không dám nhìn vào các điểm bán hoa bên đường tương đương với số thuê bao di động mới trong tháng của tất cả các hãng, điện thoại cộng lại, và số chén bát bị đập vỡ trong các gia đình vào cái ngày dịu dàng đó nếu gom lại có thể ngăn được một đoạn sông để làm thủy điện.
    Vậy thì tại sao lại không đặt ra cho cái lực lượng khổ đau đông đúc kia một ngày để họ giải tỏa?
    Ngày lễ tình phụ ra đời khi các câu hỏi tại sao cứ ngày càng dồn dập như trống múa lân và bức xúc như nạn mãi lộ. Tuyệt hơn cả, mọi người đã nhất trí với nhau rằng ngày tình phụ phải diễn ra trước ngày tình yêu hai hôm.
    Buổi sáng của ngày tình phụ đầu tiên ấy, hai bên đường tràn ngập các điểm bán cóc, nhái, sâu róm, cà chua và trứng thối. Trong các quầy bán thiệp mừng, nổi bật những tấm có in hình trái tim đang rỉ máu, hình vầng trăng bị cắt làm đôi hay hình túp lều tranh chỉ còn mỗi một quả tim vàng. Lời chúc khá đa dạng, phơi bày mọi nỗi niềm của cộng đồng những người bị phản bội, bị ruồng rẫy.
    Những câu vương vấn như ?oAnh ơi, bây giờ anh ở nơi mô??, ?oHãy về với em, con bồ câu nhỏ bé!?; những câu nguyền rủa như ?oCầu cho gã giám đốc mà em đi theo nhận 20 cuốn lịch?, ?oước gì người tình mới của em bị bệnh đái tháo đường?, ?oChúc anh vui duyên mới không quên... tiền trợ cấp hằng tháng cho thằng cu Tí?.
    Các tờ báo ra trong ngày cũng nhanh nhảu vào cuộc. Tờ Tin Buổi Sáng đưa lên trang nhất hình ảnh trái tim bị vỡ làm hai mảnh và giật tít lớn: ?oNgày tình phụ, muộn còn hơn không?. Tờ Sân Khấu Cuộc Đời trích đoạn cải lương ?ochuyện tình Lan và Điệp? và tờ Thị Dân đề nghị đưa hành vi bội bạc vào luật với khung hình phạt là cấm cưới vợ trong vòng năm năm hay không được mua Viagra trên phạm vi toàn quốc...
    Nhưng những cuộc diễu hành trên đường phố vào buổi chiều mới thật sự là linh hồn của Ngày tình phụ. Đến lúc này người ta mới thấy các số liệu điều tra của Viện Tình học là chưa đầy đủ. Từng đoàn người dài nối đuôi nhau trên các đường phố và đường làng hét vang: ?oĐả đảo phụ tình! Đả đảo Sở khanh!?, đủ kiểu các biểu ngữ ?oChung thủy hay là chết??, ?oTẩy chay bọn bắt cá hai tay?.
    Một chùm bong bóng to đùng được ai đó thả lên không trung kéo theo câu oán thán màu đỏ viết trên vải trắng: ?oTony Tèo, tên khốn nạn. ?oMột đoàn diễu hành đi qua cầu thì có anh chàng nhảy lên thành cầu dang tay theo kiểu Titanic và hét vang: ?oMộng Tuyết ơi, anh ghét em?.
    Tất cả thành viên của cộng đồng những người bị tình phụ nhất trí phong cô Lan làm thánh và thề sẽ không bao giờ yêu hay gả con gái mình cho ai đó tên là Điệp.
    Ngày tình phụ ấn tượng đến độ hai ngày sau đó, lễ tình nhân rón rén đến trong cái nhìn e ngại của mọi người, đã thế thời tiết lại âm u, trời có mưa vài nơi và tầm nhìn xa chưa đến mười cây số.
    Tin mới nhất cho biết Viện Tình học đã xin cấp bằng phát minh cho Ngày tình phụ và Tổng cục Du lịch đã lập tức bổ sung ngày lễ độc đáo này vào chương trình chào mời khách quốc tế.

Chia sẻ trang này