1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14/2

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi roselovely_204, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    hông tặng là hông tặng, đó là ngày tình nhân, của dôi yêu nhau. Tui có yêu bà nào đâu mà tặng, vớ vẩn?
    I love Song Hye Kyo
    [​IMG][​IMG]
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    không yêu mà sao còn lấy làm vợ????????????

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  3. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    1 phút nông nổi đã dẫn tới sự đau khổ trong suốt quãng đời còn lại của Lí Bạch.
    Valentine này có Mỹ Tâm biểu diễn ở Giảng Võ mà mình ko có người iu để rủ đi ---> ở nhà vậy.
    To LB : Không có người iu cũng tốt mày nhỉ ???

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tốt quái giè, nhục bỏ .....mother, tao với mày mau kiếm lấy người iu coi mày. Lớn rùi vẫn chưa có, he he.....
    I love Song Hye Kyo
    [​IMG][​IMG]
  5. nangtienxanh

    nangtienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hehhe có người yêu mà làm gì?
    to bye_bye_my_love: tôi nghe người ta nói llà một người vừa có thể yêu vừa có cưới hai người khác nhau ma`. cưới chưa chắc đã yêu. thật khổ cho người nào cưới phải một người không yêu mình.

    girlkimlien^-^
  6. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy yêu là 1 chuyện ,con cưới lại là 1 chuyện khác ,đâu cứ yêu nhau là phải cưới nhau đâu cơ chứ
    kiếm người yêu mà làm cái gì chứ ,sống độc thân là sướng nhất ,có người yêu ròi lại thấy thèm cuộc sống tự do ,như tui bây giờ là vui nhất ,chả quan tâm gì cả cứ tự do mà sống !
    yêu là phải nhớ nhung ,là phải quan tâm wá mức tới 1 người khác giới ,điều đó làm cho con người già đi ,đó chính là nguyên nhân làm cho các ông sư sống lâu đó
    em lạnh lùng quay mặt đi mãi mãi
    để mình tôi với nỗi nhớ chơi vơi
    Apollo
  7. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    dừng tưởng la` to^i tin nhé...nếu không yêu thì sống có nghĩa lí gì?
  8. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    he he..... thế mấy ông hoà thượng ấy, có yêu đâu mà vẫn sống ngon đây chứ
    I love Song Hye Kyo
    [​IMG][​IMG]
  9. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,nghĩ đến cảnh tượng có người yêu xem.Lúc đó có lẽ sẽ phải khổ nhìu nhìu đó.
    Tối thứ 7 hàng tuần phải đi cùng em nè.ngày nào cũng phải gọi diện thăm hỏi không thì lên gặp em ý trên trường hoặc ở nhà.v.v.v và .v.v.v.v.v nói chung sẽ phải khổ nhìu thứ nhưng cũng vui vì mình có người iu
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hay nhỉ, tại sao bây giờ mọi người thích cái ngày này thế, ở đâu cũng thấy mà tại sao toàn hiểu valentin là cái ngày của các đôi tình nhân thế nhỉ. Bản chất ngày này đâu phải thế. Ngày này dành cho tất cả những người yêu quý nhau mà, không phải chỉ tình yêu mà cả ở tình bạn nữa. Bởi vậy mới có lệ tặng bạn là socola thanh còn tặng người yêu là sô cô la hộp. 1 số nơi còn tặng cả trứng nữa, heo con không hiểu biết lắm về ngày này vì từ trước đến nay không quan tâm nhưng mà thấy mọi người bạn luận nhiều cũng có thử tìm hiểu. Theo nhưng thông tin thu được thì không phải cứ yêu nhau đắm đuối mới hạnh phúc trong ngày này.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này