1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

14/7 - Anh thầm nói..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doco137, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    14/7 - Anh thầm nói..

    Chưa bao giờ anh thấy em thích hát nhạc của UHP cũng chưa bao giờ em nói anh hát nhạc của UHP, sinh nhật em năm trước, anh ko hiểu tại sao em lại đăng ký một bài của UHP và muốn anh hát cùng "Thà rằng một lần đau thật là đau hãy cố quên đi niềm đau, con tim bơ vơ lạc chân giữa nhưng bước đi tìm lại cho ta một lối đi riêng..". Rồi một đêm khi em gọi điện từ bên đó về cho anh và nói "mai em kết hôn" thì anh hiều, đã hiểu tại sao! Anh ko trách em, anh vui cùng em dù buồn cho mình! A đến với em khi mình vẫn dành cho mối tình đầu một phần quá lớn trong trái tim.. E đã yêu anh, cùng vui, cũng buồn, chăm lo cho anh từ bữa cơm, viên thuốc.. Anh đã ko biết nâng niu nhưng điều đó, anh mới chỉ biết hưởng thụ nó mà thôi.. có hối tiếc thì cũng.. Tất cả cũng qua rồi phải ko em.. mới đó mà đã một năm rồi.. Anh cũng ko còn như anh ngày nào nữa...
    SINH NHẬT VUI VẺ - SUCCESSFUL & HAPPINESS.
    Mong gió sẽ đưa nhưng cánh hạc giấy này đến với em như ngày xưa anh vẫn thường gấp cho em mỗi khi bên nhau
    p/s: có một điều nữa anh muốn nói từ lâu THẦM CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI ĐIỀU EM ĐÃ MANG ĐẾN CHO ANH

Chia sẻ trang này