1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15/12/02 - Một con đười ươi biết leo cây rất cao !!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi pickou, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    15/12/02 - Một con đười ươi biết leo cây rất cao !!!

    Cả hội khỉ chỉ có 1 mống (cassechit) là trung thành, ngồi lại đợi chung với đười ươi pickou chờ mọi người hội khỉ lên nghe BGK phán hoa hậu khỉ. Không ngờ không thấy ai, còn bị Freelife tập leo cây cao dã man....


    Nothing's Impossible !!!
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng thì ai là hoa hậu thế ?
    Dù là ai cũng xin chúc mừng nhé !
    A`,pickou này em không lên vì thấy hụi khỉ không mặn với chuyện đi Dạ hội Noel ,em sợ 1 mình lạc lõng nên.............ở nhà !
    Nice Orchid
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, ai mà cũng nghĩ như chị thì còn ai đi nữa? Chán còn hơn con gián nữa!!!
    Em không bít đâu nha. Tối 24 cả nhà mình mà cho em leo cây hết thì cứ thế mà bo xì đấy!!!
    To chị Ngọc: Xin lỗi chị.Em có công việc nhà đột xuất nên không đến đúng hẹn được! Chuyện ngoài ý muốn. Thông cảm cho em nha!!! Đền chị cái khác ha!!!
    To anh Pickou: Vậy anh còn ngày nào cho mí anh chị kia lên đóng tiền hông dzợ???

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hụi khỉ mình hẹn gặp nhau chỗ nào rồi đi chung cho vui hén !
    to pickou:giờ muốn đóng tiền thì đóng ở đâu bây giờ anh.
    Nice Orchid
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 16/12/2002
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Chit nha! Anh vẹt sắp tới còn không thấy mặt dài dài!

    Thank God I've found you!
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhưng bữa đó có mouse,ngoc,chít lên mà,đóng tiền dùm will luôn rồi mà

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thì còn ai sướng hơn anh nữa đâu. Ở nhà coi đá banh dzui dzẻ, có người đóng tiền giùm mới oai chứ!!!
    Em có công chiện, ráng chạy như bay tới mà bi giờ còn bị người khác giận nữa. Coi có bất công không hả trời???

    Merry Cristmas and Happy New Year!!!
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cơ hội cúi cùng, nếu lần này các khỉ không đến đóng tiền thì tất nhiên không còn vé nữa đâu...chỉ có 40 ngừoi mà đâu có nhiều đâu. Hẹn các khỉ tại Karaoke đi , ngày 20/12 (thứ sáu) tối lúc 6h30 đến 7h30 nếu ai không đến coi như bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nghe ca sỹ đười ươi !!!
    Địa điểm : Karaoke Nnice đường Võ Thị Sáu !!!
    Có gì liên lạc với Bình - 0913.829567 - 8345697

    Nothing's Impossible !!!

    Được pickou sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 17/12/2002
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    trùi,địa chỉ đâu á

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  10. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hì hì bữa đó chị định đợi em lên để làm thịt chuột rùi, nhưng muh mọi người coi đá banh, hổng ai thèm tám hết, nên chị ... dzìa , nhưng muh em định đền cho chị cái gì dzợ ???
    To anh Pickou : Thứ sáu làm sao em lên được ????
    YOU are so much more than what you wear or what you achieve. You are what you FEEL. You are what you BELIEVE. You are what you LOVE.

Chia sẻ trang này