1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 năm thành lập trường Giảng Võ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Hungln, 26/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Minh mặt đỏ, coo down hoc với P cấp 1, lên cấp hai một số người kém bị tách ra khỏi bầy đàn và P là như vậy.
    P học lớp 9D. Đến thời điểm hiện tại, những anh e tại Giảng Võ đã di tản khắp nơi. Lớp P cô Dung làm chủ nhiệm. Nói chung là học hành dốt nát, trốn học suốt, nên được các bạn khá nhớ. Hồi còn bé ai gặp mặt cũng kêu ngoan, đến giờ thì nâng cấp thành trông mặt bảo hành.
    Hồi đó P thấp đến cổ mấy bạn gái, toàn bị lớp bắt nạt. Bây giờ các bạn gái toàn khen sao cao to bảnh trai thế, có người yêu chưa để tớ xếp hàng, chả biết trả lời thế nào chỉ biết cười trừ
    Có khi bạn là cô bé ngày xưa P hâm mộ chứ chả chơi.
    Thầy Trắc, thằng béo béo học A2 là con của thầy tên là Nghĩa thì phải.
    Ngoài ra dân Giảng Võ còn rải rác tại các lớp A khá nhiều. Cứ chiều chiều, anh em Giảng Võ tập hợp nhau lại khu D4, đá bóng đến xẩm tối. Coo down hồi đó được mệnh danh Tay Chơi Game ăn tiền, rất ít khi tham gia luyện tập thân thể với anh em.
    Các anh lớn tại các khu tập thể thấy mấy thằng nhóc suốt ngày đá bóng bằng dép lê, chân đất cũng thấy vui vui nên thường xuyên rủ đá cùng. Vài năm chơi với nhau nên khá ăn ý, các anh lớn toàn phải chống đẩy hay thất bại trở về nhà.
    Hồi học cấp 2, có một đội quân toàn đi bắt nạt anh e, nổi bật là Hà beo, Chinh còi ... toàn trấn lột cầu, bút, dép ... của anh e. Bây giờ các anh đã đi làm, thấy rủng rỉnh tiền, thỉnh thoảng gặp mặt a e thì gật đầu cười vì có mối giao hảo cấp 2.
  2. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Oào các bác trong này đông vui thật
    Cán bộ lớp không thông báo được cũng phải vì chắc các bác không liên lạc với cô chủ nhiệm . Buổi họp hôm rồi gần như mỗi khoá đi chỉ có 1 lớp trừ mấy chú mới ra trường thì được 2, 3 lớp. Hôm tới này các bác nhớ đi nhé càng đông càng tốt .
    Các bác chuẩn bị được CD về lớp tặng nhà trường được nữa thì quá tốt
  3. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi hồi đó có Chinh còi, Khánh chửa tớ chịu ra làm thân nên 2 chú đó chẳng bao giờ trấn. Tớ lớp E. Toàn bọn học dốt. Nhưng được cái phong trào cờ bạc khá cao(theo đánh giá của tớ vì hồi đó lớp tớ đánh vào cửa đã 200 rồi). Lớp có thằng Dũng "Hoài" (bố tên Hoài) toàn thắng sắm được cả nini Nhật dây chuyền, đồng hồ...Ác phết đấy chứ.
  4. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bây giờ cùng mọi người nói chuyện hồi cấp 2, tự nhiên nhớ trường, nhớ tụi bạn cùng lớp quá.
    Tớ thì nghĩ chắc tớ không phải là cô bé mà P ngày xưa hâm mộ đâu.Hồi đấy tớ như con trai ấy, suốt ngày chỉ chơi với hội con trai trong lớp, đánh nhau, đuổi nhau suốt ngày, rồi chuyện trèo tường trốn ra ngoài ăn phở tớ cũng có phần Lên thăm thầy Trắc tớ cũng đã lên thăm rồi
    Hội Hà beo, Chinh còi cũng đã mấy lần "giáp mặt" với tụi con trai lớp G, nhưng sau đấy thì đôi bên nể mặt nhau lắm
    Bây giờ chơi thân nhất vẫn là tụi bạn cấp 2, hồi còn ở nhà thì hay tụ tập, bây giờ sang đây vẫn còn chit chat.
    Nhiều lúc chỉ mong thời gian có thể quay trở lại...
  5. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    .......... thầy Trắc.................
  6. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    E hèm, trong này cũng nhiều người học Giảng Võ nhỉ. Chẳng biết chương trình hôm đấy thế nào. Codown nhắn mấy đứa con trai nhé, yên tâm là 5 Anh Em chắc chắn sẽ đi. Ah, Codown giỏi về mấy cái khoản lập trình thì làm cái CD kia đi chứ nhỉ...
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học cấp 2 Giảng Võ, được 3 tháng thì phải. Ko bít có nên đi ko nhỉ
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hồi đó sắm được mini Nhật là oách lắm đấy. Tớ hồi đó xin mãi mới được cái Eska của mẹ để lượn lờ. Mãi đến lớp 7 mới biết đi xe đạp thế mới đau chứ. Cứ gọi là ngã oành oạch.
    Hồi xưa có bạn nào bị rách quần vì trèo tường không?
    Còn nhớ cậu Quỳnh béo lớp tớ nhà ở làng Giảng Võ, cứ tan học là cầm dép đi ném bóng đèn các lớp học. Chú ném được gần hết các lớp thì bị tóm cổ.
    Hồi đó có mốt đánh nhau, những chú bị bắt quả tang toàn bị thày Trắc cho đấm tường cho nhớ lại định luật Newton. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi.
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa trèo tường thì cũng chưa có bị rách quần (phía sau trường huớng nhà C8 có đoạn tường không có nhiều thuỷ tinh ). Có lần tớ đang cùng mấy thằng lớp tớ trèo thì gặp hội Chinh còi, bị bọn nó trêu loạn cả lên. Tớ cũng chỉ có trèo vài ba lần thôi, không dám làm nhiều như bọn con trai lớp tớ..
    Không biết P có biết Dũng "trố" lớp G, hồi đấy nó nổi tiếng là cao, mắt thì to nên bị gọi là "trố". Mà ấy có quen thằng Quân (con ông nhiếp ảnh Trọng Thanh ấy) hồi xưa nó học A2 thì phải, sau đấy chuyển vào lớp G, cũng có vẻ được nhiều người biết. Nó bây giờ tương đối thành đạt, cũng chỉ khổ là có cuộc sống vất vả từ bé...
    Tớ nhớ phía sau trường (hướng nhà C8) có nhiều cây quả thối lắm, hồi đấy cũng thỉnh thoảng đi nhặt rồi đến tối đốt cho các anh chị học ngoại ngữ ngửi chơi
    Có ai nhớ có vụ lớp nào hồi xưa bị ném mắm tôm vào lớp không? [:D]
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 29/12/2004
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Quân à, lâu lắm rồi không có tin tức từ nó. Hồi lớp 1 nó học cùng P nhưng từ lớp 2 trở đi không học cùng nữa.
    Cái đoạn tường khu C8 là trèo dễ nhất. Tớ đi học muộn cũng toàn trèo đó, mà muốn về sớm thì cũng chỗ đó mà về.
    Cô Hiền - hiệu phó toàn đi ra hướng đó. Thỉnh thoảng thấy mấy thằng trèo tường thì cũng chỉ lắc đầu mà nhìn theo phẫn nộ.
    Cây quả thối hử, cái này hơi xa xỉ với lớp tớ. Mắm tôm thì không chơi, nhưng nhốt mấy đứa vào nhà vệ sinh rồi về nhà đi ngủ thì cũng có rồi. Khổ thân mấy đứa tin tưởng vào lũ bạn nghịch dại.
    Hồi lớp 5,6 Phương có học võ tại trường, ngày nào lũ con gái cũng lác mắt thấy đánh đấm loạn xạ. Đang thăng hoa thì nhóc e gái nghỉ, không có người vác đồ cho, nên P cũng nghỉ luôn. Thầy giáo tiếc mãi vì mất 1 học trò ngoan.

Chia sẻ trang này