1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

15 năm thành lập trường Giảng Võ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Hungln, 26/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, không phải bạn đồng lớp nhưng không khéo là bạn đồng môn... Hồi lớp 6 tớ cũng bắt đầu học Tekwondo, học đến năm lớp 7 thì sau mấy tháng không đóng học phí (mẹ cho tiền nhưng không thấy người ta kêu đóng nên lờ lớ lơ đem tiền tiêu việc khác ) người ta không cho thi lên đai nâu rồi từ đấy cũng bỏ học võ luôn. Chứ nếu không vì ngày xưa bé thơ dại ấy thì có lẽ với bản tính sẵn có chắc đã thành cao thủ võ lâm rồi...
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Không khéo ngày xưa bạn hâm mộ P chứ chả chơi, hồi đó P bé loắt choắt là thần tượng của bao cô gái mới lớn xinh đẹp đó.
    Giờ tunphuong làm ở đâu vậy? Có khi trong công việc gặp nhau có khi.
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hồi xưa lớp mình ghét nhất hội lớp G. Hình như có 1 cậu tên là Tiến Dũng bị Lớp E liệt vào danh sách Phần tử đen
    KO biết có ai học lớp E ko nhỉ, nếu có báo với Sếp Hằng đi nhé. Lớp mình nhiều kỉ niệm vui , buồn lắm . KO đi thì phí lắm.
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải là Lưu Gia Minh ko, nếu phải thì liên lạc cho Hằng đi nhé. Tớ sẽ nhắn cho QA,
    Trời ạ, giờ mới biết mấy bác lớp mình có thành tích bất hủ thế. Biết sớm thì hôm gặp Dũng mình đã ...hỏi xem thành quả còn ko.
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Dũng "trố" đấy, hồi xưa tí nữa tớ làm mù mắt nó vì cái tội nghịch dại chơi trò bắn đạn giấy trúng mí mắt nó. May mà không sao không thì chắc hối hận suốt đời
    To ixx: Tớ nghĩ chắc hồi xưa tớ không thích ấy đâu, vì hồi ấy tớ như con trai ý, không như tụi con gái nhắng nhít, yêu thích vớ vẩn đâu. Hồi đấy chẳng cậu nào thích tớ mà tớ cũng chẳng thích cậu nào. Tớ hồi đấy thuộc dạng "thằng con gái" . Yêu muộn nhưng không ngờ lấy chồng sớm...
    Tớ nghĩ tụi mình chưa gặp nhau bao giờ trong công việc đâu vì mình xa nhà đã hơn 4 năm rồi. Nhưng biết đâu đây, sau này lại có dịp cùng làm việc với nhau
  6. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông đấy tên là ông Trắc, ông này cũng hắc ám lắm. Chỉ tội cho thằng con trai học lớp A2 toàn bị hội 9G lùa đánh thật như đùa đùa như thật , chả là thằng đấy to khoẻ nên mỗi lần lùa nó là cả một tiểu đội, hehe.
    Hoá ra lớp 9G cũng nổi tiếng nhỉ , hihi, nhất là mấy thằng con trai , , không biết mình có được thơm lây không nhỉ .
    Trường Giảng Võ bây giờ có tiêng hơn trước rất nhiều rồi, học sinh toàn con nhà khá giả nhưng cũng học giỏi và ngoan. Thời đánh nhau chơi bời của anh em minh hết rồi.
    Ai có ảnh kỷ niệm thì post lên nhé !
    Ah, tunphuong rỗi nhỉ tưởng lấy tây bận lắm mà.
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ấy nghĩ thế nào mà nói được câu này... Sao lấy Tây là phải bận? Thế ấy tưởng tớ bận cái gì thế? Biết thế nào mà bảo là tớ rỗi rãi thế? hé..hé.. Không biết gì, không phát biểu, tuyên truyền lung tung nhé .
    9G với A2 hồi xưa "quen" nhau nhiều lắm, nghĩ mà tội nghiệp cho tụi con trai A2 hồi đấy . Có bạn nào A2 hồi đấy bây giờ nghe câu này của tớ thì đừng... giận tớ nhé
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 31/12/2004
  8. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chào Trang. Vui quá ở nhà chẳng thấy bóng giờ lại gập. Cảm ơn sự kì diệu của Internet. Mấy lần trước lớp mình đi chơi sao ko thấy Trang. Lần này có gì vui lên đây kể tớ với nhé. Tường thuật có hình thì càng tốt. .
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, mấy lần lớp đi chơi tớ cũng hay đi đấy chứ. Hay gặp nhiều nhất là QA và Thái Linh. Mà cũng sắp đến ngày giỗ T , chắc lớp mình sẽ gặp nhau, có gì nói luôn với mọi người nhé.
    Thỉnh thoảng gặp QAnh, mẹ QA cũng có nhắc đến Minh. Còn mấy vụ đi chơi thì tớ ko có cái ảnh nào cả. Hôm nọ đi cài lại ĐT nên tớ mất số của lớp mình khá nhiều , ko còn số của Sếp Hằng. Minh thử liên lạc với nó xem, hoặc nhắc Dũng ( H) liên lạc với Trương Hương , nếu ko về tựu trường đc thì lớp mình cũng có buổi gặp mặt vui đấy. Thế nhé. Bibi.
  10. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ấy này, tớ ở cách xa HN 24 giờ ánh sáng sao mà liên lạc với chúng nó được. Đi nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm bà con dưới mái nhà 9E đấy. Lớp mình tớ có hay gặp Hiển = thôi, giờ nó lấy vợ rồi Trang biết chưa. Đám cưới nó lớp ta hẹn hò kiểu gì mà lạc bằng sạch, còn lại mình tớ và Tuyến béo ngồi từ sáng đến tối. Hôm tớ báo tin Tuyến cho Hiển nó buồn và bảo hồi trước ko thân với Tuyến béo mà hôm cưới chỉ có mình Tuyến đến. Hậu 9E vẫn còn nhiều vui buồn nhỉ. Tớ lại thấy nhớ mấy đứa rồi . Thằng QA thế nào rồi, mẹ nó và mẹ tớ cùng xí nghiệp hồi bao cấp, sau hồi ra trường lâu lâu tớ đến chơi nhà nó, mẹ QA vẫn nhớ và hỏi thăm. Lớp mình chắc bi rờ mỗi đứa phiêu dạt một nơi, còn Trang thì sao kể đi.

Chia sẻ trang này